Gia đình có con nhỏ 4 lần bị đuổi xuống xe khách, được Công an giúp đỡ về quê

16:23 17/07/2024

Trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), lực lượng CSGT cửa ô Hòa Hiệp phát hiện, giúp đỡ một gia đình gồm hai vợ chồng bế theo con nhỏ đang đi bộ vì bị nhà xe bỏ rơi trên đường.

Trưa 17/7, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đoạn qua quận Liên Chiểu, tổ tuần tra của Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an Đà Nẵng) bắt gặp anh Đỗ Bá Duy (SN 2001) và chị Bàn Mai Hương (SN 2002, quê quán huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đang bế con nhỏ 9 tháng tuổi đi bộ trên đường. Thấy gia đình anh Duy mệt mỏi lê bước giữa trời nắng nóng, tổ tuần tra đã thăm hỏi và mời vào trạm nghỉ ngơi.

Lực lượng CSGT Trạm cửa ô Hòa Hiệp ghi lại thông tin sự việc của vợ chồng anh Duy.

Qua trò chuyện, anh Duy cho biết đầu tháng 6 vừa qua đưa vợ con vào tỉnh Bình Dương, làm việc tại một công trình xây dựng, theo quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng xã hội. Nhưng sau hơn một tháng làm việc vất vả, bên sử dụng lao động không trả lương, không cho tạm ứng, đồng thời còn giữ cả giấy tờ tùy nhân. 

Không có tiền ăn uống và trả tiền thuê phòng trọ, ngày 12/7, anh Duy cùng vợ quyết định về lại Tuyên Quang nhưng không có tiền. Sau khi bắt xe khách đi được một chặng nhỏ, anh nói thật là không có tiền và năn nỉ xin đi nhờ nhưng bị nhà xe đuổi xuống đường.

Từ đó đến nay đã 5 ngày trôi qua, vợ chồng anh Duy cùng con nhỏ đã 4 lần lên xe khách rồi phải xuống xe đi bộ vì không có tiền trả phí vận chuyển cho nhà xe.

Gia đình anh Duy được hỗ trợ lộ phí để về quê nhà.

Trước hoàn cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã mời cơm vợ chồng anh Duy, đồng thời mua sữa cho cháu bé. Trạm cũng góp một số tiền nhỏ làm lộ phí và đón xe khách chạy tuyến Bắc - Nam nhờ đưa các thành viên trong gia đình anh Duy trở về Thái Nguyên.

Thân Lai

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文