Gìn giữ và lan tỏa những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc

05:47 19/06/2025

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nhưng ký ức về chiến tranh và hòa bình vẫn sống mãi qua từng bài báo, từng thước phim, từng dòng tin mà “binh chủng báo chí” hôm nay kể lại. Báo chí là những người miệt mài ghi lại từng khoảnh khắc lịch sử bằng tất cả nhiệt huyết và lòng yêu nghề, viết tiếp lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại, giúp thế hệ trẻ thấy mình trong câu chuyện ấy, hiểu thêm về cha anh đi trước, để người lớn tuổi sống lại những năm tháng sục sôi, và để bạn bè quốc tế thêm yêu mến một Việt Nam kiên cường, bản lĩnh.

“Không chỉ là nhiệm vụ nghề nghiệp, mà còn là vinh dự lớn lao”

Những ngày tháng hào hùng của dịp Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại TP Hồ Chí Minh, các cơ quan báo chí với những “chiến binh” trên mặt trận thông tin đã góp phần rất quan trọng trong việc ghi nhận, truyền tải và lan tỏa không khí Đại lễ 30/4 đến nhân dân cả nước và quốc tế, tạo hiệu ứng tích cực trên các nền tảng truyền thông báo chí cả trong và ngoài nước.

Các phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại buổi lễ.

Từ rạng sáng 30/4/2025, tại các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur…, rất nhiều phóng viên trong và ngoài nước đã có mặt để ghi hình, đưa tin, truyền tải không khí trang nghiêm và đầy tự hào.

Các phóng viên đã tranh thủ đến từ 2-3h sáng để chọn vị trí đẹp nhất trong khu vực báo chí để tác nghiệp. Tất cả đều chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ tới lúc trời sáng để tác nghiệp. 5h30 sáng trời đã oi nóng và chỉ ít giờ sau đã nắng gắt. Những người làm báo vẫn miệt mài bên máy ảnh, thiết bị ghi âm, điện thoại và laptop để cập nhật từng chi tiết theo từng phút, từng khung hình.

Nhà báo Hà Khánh, Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Sau 12h đêm chúng tôi đã quyết định bắt đầu đi ra khu vực sẽ tiến hành diễu binh, diễu hành chuẩn bị đầy đủ máy móc, phương tiện để tác nghiệp, để chuẩn bị phục vụ công tác an ninh vào khu vực lễ đài… Đến khoảng 5h là chúng tôi đã sẵn sàng tất cả mọi vị trí, khoảng mười mấy anh em từ tổ tường thuật trực tiếp và các tổ đưa tin cho tất cả các điểm và điểm chính thức của buổi lễ. Tất cả đều sẵn sàng để có thể đưa đến cho bạn đọc cũng như khán giả những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất…”.

Phóng viên Kỳ Hoa (Báo Nhà báo và Công luận) cho biết: “Chúng tôi có mặt từ 3h sáng để làm thủ tục, kiểm tra thiết bị và chọn góc tác nghiệp đẹp. Ai cũng căng mình theo dòng sự kiện, nhưng cảm xúc thật khó quên khi chứng kiến khoảnh khắc đoàn quân tiến bước giữa tiếng vỗ tay reo hò của nhân dân. Tôi vô cùng tự hào và xúc động. Bản thân tôi được giao thêm nhiệm vụ quan sát và ghi nhận, qua đó truyền tải công việc của các đồng nghiệp khi tác nghiệp”…

Các đơn vị báo điện tử, phát thanh, truyền hình cũng huy động tối đa lực lượng, phân chia công việc, khu vực, để phục vụ đưa tin tức, phát sóng trực tiếp và chia sẻ hình ảnh chất lượng cao. Với đội ngũ nhà báo, phóng viên, được tác nghiệp trong dịp Đại lễ không chỉ là nhiệm vụ nghề nghiệp, mà còn là vinh dự lớn lao. Nhà báo Lê Mạnh Linh, Báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) cho biết, việc bám sát đưa tin và ghi lại hình ảnh về các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và buổi lễ chính thức dưới những cơn mưa lớn hay nắng gắt của thời tiết TP Hồ Chí Minh là những ấn tượng sâu sắc trong nghề. Đặc biệt, những chuyến tác nghiệp trên trực thăng từ sân bay Biên Hòa vào TP Hồ Chí Minh trong những ngày tháng 4 lịch sử.

“Khi cánh quạt máy bay trực thăng xoáy tròn đưa tôi rời mặt đất, cả thành phố hiện lên dưới tầm mắt như một bức tranh toàn cảnh sống động về hòa bình và sự phát triển. Đặc biệt, tại tuyến đường Lê Duẩn (quận 1), nơi diễn ra buổi diễu binh sơ duyệt và tổng duyệt cấp Nhà nước, phóng viên như lạc vào một miền thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếng nhạc quân hành vang vọng, những bước chân dứt khoát, dũng mãnh, những ánh mắt ngời sáng niềm tin của các lực lượng diễu binh khiến tim tôi không ngừng rộn rã. Dưới sắc đỏ thắm của Quốc kỳ bay phấp phới, từng khuôn hình tôi ghi lại đều như được thấm đẫm tinh thần bất khuất và niềm kiêu hãnh dân tộc”, nhà báo Mạnh Linh xúc động chia sẻ.

Theo nhà báo Lê Mạnh Linh, anh đã không ngừng bấm máy, nỗ lực ghi lại từng khoảnh khắc không chỉ qua ống kính mà còn bằng cả trái tim mình. Anh cảm nhận rõ rệt rằng, trong những ngày tháng 4, với tiếng nhạc quân hành hùng tráng và ánh nắng chan hòa, mỗi nhịp thở và mỗi bước đi đều ngập tràn sự tự hào và tình yêu với đất nước.

“Đối với tôi, đây không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn là cơ hội để góp phần lưu giữ những hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc”, nhà báo Mạnh Linh nhấn mạnh.

Trong số hàng trăm nhà báo nước ngoài tác nghiệp tại sự kiện, ông Murayama Yasufumi là nhà báo đến từ Kyoto (Nhật Bản). Phóng viên Murayama Yasufumi chia sẻ, ông cảm nhận rất rõ tinh thần, tình cảm của người dân, nhất là giới trẻ, đối với đất nước Việt Nam thông qua sự kiện trọng đại này, phóng viên Việt Nam cũng rất cởi mở, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các phóng viên Việt Nam thể hiện rất rõ…

“Binh chủng” báo chí góp phần làm sống dậy những khoảnh khắc hào hùng lịch sử

Không chỉ tập trung đưa tin về sự kiện trọng đại diễn ra ở buổi diễu binh diễu hành chính thức ngày 30/4, lực lượng phóng viên, nhà báo còn bền bỉ theo sát, phản ánh toàn diện chuỗi hoạt động mừng Đại lễ 30/4 kéo dài suốt nhiều ngày trước đó. Từ các buổi hợp luyện, các chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm, đến hoạt động tri ân, gặp mặt nhân chứng lịch sử…, đâu đâu cũng ghi dấu bước chân và ống kính của những người làm báo.

Nhà báo Mạnh Linh tác nghiệp trên máy bay trực thăng.

Qua đó, hàng ngàn tin, bài, phóng sự đã được các nhà báo, phóng viên tác nghiệp, xuất bản, đã góp phần lưu lại những dấu ấn hào hùng của ngày hội non sông. Tất cả những tin bài, những hình ảnh, thước phim chân thật, sống động nhất của hơn 700 nhà báo về các hoạt động của dịp Đại lễ đều thể hiện tinh thần trách nhiệm với nghề, với bạn đọc từ cách tiếp cận vấn đề đến sự chịu khó trong tác nghiệp, phản ánh đầy đủ khí thế của Đại lễ kỷ niệm 30/4, đồng thời khẳng định vai trò không thể thiếu của báo chí trong việc gìn giữ và lan tỏa ký ức lịch sử dân tộc.

Đúng như lời ghi nhận, đánh giá về vai trò của đội ngũ phóng viên báo chí trong việc lan tỏa tinh thần ngày hội đến với người dân cả nước và bạn bè quốc tế của đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trong dịp khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại lễ 30/4: “Các “binh chủng” báo chí đã góp phần rất quan trọng trong việc ghi nhận, truyền tải và lan tỏa không khí này đến nhân dân cả nước, tạo hiệu ứng tích cực trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần làm sống dậy những khoảnh khắc hào hùng lịch sử và thể hiện sự quyết tâm của cả nước trong tâm thế bước vào kỷ nguyên mới”.

Thực tế, “binh chủng” báo chí không chỉ ghi nhận, truyền tải và lan tỏa không khí của ngày hội lớn đến nhân dân cả nước, mà còn tạo nên hiệu ứng tích cực, rộng khắp trên các nền tảng truyền thông trong và ngoài nước. Qua đó, những khoảnh khắc hào hùng của lịch sử được làm sống dậy, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và góp phần thể hiện sự quyết tâm của cả nước trong tâm thế bước vào kỷ nguyên mới - một kỷ nguyên của hòa bình, hội nhập và phát triển.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, mạnh mẽ của báo chí cả nước và quốc tế; trong đó, có sự tham gia của 169 phóng viên quốc tế của 39 hãng thông tấn báo chí và 17 quốc gia; hơn 630 phóng viên từ 81 cơ quan báo chí trong nước đăng ký tác nghiệp đại lễ.

Phú Lữ - Minh Đức

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文