Giữ nhịp bình yên cho Ngày hội non sông ở đô thị di sản
Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.
Với du khách, đó là một trải nghiệm đặc biệt giữa đô thị di sản nổi tiếng thế giới; còn với người dân Hội An, đó là thời khắc thực hiện quyền và trách nhiệm công dân...
Ấn tượng của những cư dân quốc tế
Theo ghi nhận của PV Báo CAND sáng 14/3, những con phố rêu phong của Phố cổ Hội An những ngày này rực lên sắc đỏ của cờ Tổ quốc, pa-nô, băng rôn cổ động. Các bảng niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên được đặt ngay trong khu dân cư, giữa dòng người tham quan tấp nập, tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống chính trị ở địa phương.
Điều thú vị là không chỉ người dân, cử tri của địa phương mà nhiều du khách nước ngoài cũng dừng chân tìm hiểu khi bắt gặp các bảng thông tin bầu cử giữa lòng phố cổ.
Tại Tổ bầu cử số 2 đặt ở miếu Hy Hòa (số 6 đường Nguyễn Thái Học), không ít đoàn khách quốc tế nán lại khá lâu để tham quan, để nghe hướng dẫn viên thuyết minh về thông tin về các ứng cử viên và quan sát công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.
Chị Ji-yoon và anh Seo-jun, hai du khách đến từ Hàn Quốc, cho biết chuyến du lịch sáu ngày tại Đà Nẵng đã mang lại cho họ nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
“Chúng tôi đi qua nhiều nơi, từ chợ Hàn ở Đà Nẵng đến khu phố Tây An Thượng rồi vào đến Phố cổ Hội An. Ở đâu cũng thấy cờ hoa rực rỡ. Người dân đứng đọc thông tin bầu cử, trao đổi với nhau khá sôi nổi. Không khí giống như một ngày hội, đây là lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến một sự kiện như vậy”, anh Seo-jun bộc bạch.
Giữa không gian cổ kính của đô thị di sản, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước các ngôi nhà cổ, đình, miếu – nơi được chọn làm điểm bỏ phiếu – cùng các bảng niêm yết thông tin Đại biểu ứng cử đặt ngay trong khu dân cư đã tạo nên một hình ảnh rất đặc biệt trong mắt nhiều du khách quốc tế.
"Với chúng tôi, đó không chỉ là chi tiết thú vị trong hành trình khám phá phố Cổ, mà còn là dịp để cảm nhận rõ hơn đời sống chính trị – xã hội sinh động của Việt Nam", chị Ji-yoon chia sẻ thêm.
Không chỉ du khách, nhiều người nước ngoài sinh sống lâu năm tại Hội An cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với ngày bầu cử. Trong căn nhà nhỏ nhìn ra con phố Nguyễn Thái Học rực đỏ cờ hoa, ông Rudy Van Bork (SN 1967, quốc tịch Hà Lan) cho biết đã sinh sống tại Hội An hơn 20 năm cùng vợ là bà Mai Thị Nga và đã 2 lần chứng kiến các kỳ bầu cử tại Việt Nam.
“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là cách người dân chuẩn bị cho bầu cử,” ông Rudy Van Bork nói và nhận xét thêm: “Đường phố được trang trí rất đẹp, từ cờ hoa đến các khẩu hiệu cổ động. Người dân đọc rất kỹ thông tin về ứng cử viên và trao đổi với nhau. Không khí vừa trang nghiêm nhưng cũng rất thân thiện".
Theo ông Rudy, các điểm bỏ phiếu ở Việt Nam mang lại cảm giác rất khác so với nhiều nơi mà ông từng biết. “Ở đây, điểm bỏ phiếu giống như một không gian cộng đồng. Người dân đến không chỉ để bỏ phiếu mà còn gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Điều đó khiến bầu cử trở thành một sự kiện rất gần gũi trong đời sống", ông chia sẻ thêm.
Cùng chung cảm nhận đó, ông Moonie Bruce Christopher (SN 1958, quốc tịch Australia), đã hơn 20 năm sinh sống và kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch tại Hội An, cho biết ông đặc biệt ấn tượng với cách lực lượng Công an địa phương làm việc trước ngày bầu cử.
“Các anh Công an đến từng nhà, từng cơ sở kinh doanh để tuyên truyền về bầu cử và kiểm tra thông tin cư trú. Mọi thứ được chuẩn bị rất nghiêm túc. Không khí ở đây thật sự rộn ràng” ông Moonie Bruce Christopher nói. Người đàn ông Australia cũng bật cười nói với vợ - bà Nguyễn Thị Thành (người phụ nữ gốc Hội An, hiện trú tại khối phố An Bằng, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) một suy nghĩ khá đặc biệt: “Tôi nghĩ nếu có thể nhập quốc tịch Việt Nam thì tôi cũng muốn được tham gia bỏ phiếu”.
Còn tại khối phố An Đình, phường Hội An – một trong những khu dân cư lâu đời của phố cổ – không khí hướng về ngày bầu cử cũng đang lan tỏa rõ rệt. Khối phố có 1.161 cử tri, trong đó hơn một nửa là người Hoa sinh sống qua nhiều thế hệ. Điểm bỏ phiếu được đặt tại Miếu Hy Hòa, số 6 đường Nguyễn Thái Học – một địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng quen thuộc của cộng đồng cư dân phố cổ, nơi từ lâu vẫn là điểm gặp gỡ của cả người Hoa và người Việt trong các sinh hoạt cộng đồng.
Trong những ngôi nhà cổ ven sông Hoài, câu chuyện về ngày bầu cử những ngày này trở thành đề tài quen thuộc trong các cuộc trò chuyện của cư dân. Ông Trầm Thế Quý, người Hoa thế hệ thứ ba sinh sống trong căn nhà cổ trên đường Trần Phú, chậm rãi rót trà rồi chia sẻ rằng với ông, mỗi lần cầm lá phiếu luôn là một sự cân nhắc rất kỹ lưỡng.
“Tôi nay đã ngoài 80 tuổi, gia đình tôi sống ở Hội An đã nhiều đời. Nơi này không chỉ là chỗ làm ăn mà còn là quê hương của chúng tôi. Vì vậy, mỗi lá phiếu đều gửi gắm mong muốn chọn được những người có đức, có tài để góp phần xây dựng đất nước và gìn giữ phố cổ”, ông Quý nói.
Theo ông, sáng kiến của UBND phường Hội An tổ chức bầu cử tại các đình, miếu hay hội quán – những không gian gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa của cộng đồng – cũng khiến bà con cảm thấy gần gũi và hào hứng hơn khi tham gia ngày hội lớn của đất nước.
Theo bà Phạm Thị Như Hiền, Tổ trưởng tổ bầu cử số 2 điểm khu vực Miếu Hy Hòa thì: “Bà con người Hoa ở khu phố chúng tôi khoảng 90% làm ăn buôn bán. Nhưng đến ngày bầu cử, nhiều người sẵn sàng tạm gác công việc để đi bỏ phiếu từ rất sớm. Đây vừa là quyền, vừa là trách nhiệm của mỗi công dân", bà Hiền chia sẻ.
Với nhiều cư dân người Hoa ở phố cổ Hội An, niềm tin gửi gắm vào lá phiếu không chỉ là lựa chọn những người đại diện cho nhân dân, mà còn là mong muốn các đại biểu khóa tới tiếp tục quan tâm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đô thị di sản – từ các hội quán người Hoa, những lễ hội truyền thống cho đến không gian phố cổ đã làm nên sức sống riêng của Hội An hôm nay.
Chủ động giữ vững ANTT cho ngày hội non sông ở đô thị di sản
Trước ngày bầu cử, Hội An – đô thị du lịch quốc tế mỗi ngày đón hàng nghìn du khách – công tác bảo đảm an ninh, an toàn đã được triển khai với yêu cầu đặc biệt cao. Từ quản lý cư trú, rà soát danh sách cử tri đến xây dựng phương án bảo vệ các khu vực bỏ phiếu, lực lượng Công an cơ sở đang chủ động siết chặt từng phần việc, bảo đảm để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật.
Tại phường Hội An Tây – nơi tập trung nhiều cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch của thành phố – công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai khẩn trương từ nhiều ngày qua. Tại nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố An Bằng, trước bảng niêm yết danh sách cử tri vừa được dán ngay ngắn, Đại úy Nguyễn Lê Hoàng Phong, Cảnh sát khu vực phường Hội An Tây, chăm chú rà soát từng dòng thông tin. Trên tay anh là cuốn sổ ghi chép nhỏ đã kín đặc những ký hiệu đánh dấu.
Thỉnh thoảng, anh dừng lại đối chiếu dữ liệu trên điện thoại rồi ghi nhanh vài dòng. “Nhà này có người đi làm xa vừa báo về, phải cập nhật lại”, anh trao đổi với bác Ngô Tấn Hồng, Tổ trưởng Tổ bầu cử Tổ An Bằng.
Phường Hội An Tây nằm giữa sông Thu Bồn và biển Cửa Đại, lại tiếp giáp khu phố Cổ – nơi tập trung dày đặc cơ sở lưu trú, nhà hàng và dịch vụ du lịch. Vì vậy, dân cư trên địa bàn thường xuyên biến động: Nhiều hộ vừa kinh doanh vừa cho thuê phòng; không ít bà con đi làm ăn xa, ngư dân, hoặc tạm trú dài ngày nhưng dự kiến sẽ trở về kịp sáng sớm mai (15/3) để thực hiện quyền bỏ phiếu.
Theo Đại úy Lê Hoàng Phong, việc lập danh sách cử tri được bắt đầu từ dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, để bảo đảm chính xác tuyệt đối, lực lượng Công an vẫn phải trực tiếp xuống từng hộ dân để kiểm tra, đối chiếu.
“Dữ liệu trên hệ thống là cơ sở ban đầu. Nhưng muốn chính xác thì phải đi từng nhà rà soát. Có người chuyển đi, có người mới nhập khẩu, có người làm ăn xa lâu ngày. Nếu không nắm kỹ địa bàn thì rất dễ xảy ra sai sót,” anh cho biết.
Không chỉ rà soát danh sách cử tri, Công an phường Hội An Tây còn xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho từng khu vực bỏ phiếu. Lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng địa bàn, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, chủ động nắm tình hình, rà soát các phương án phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bầu cử và khu dân cư lân cận.
Song song với việc hoàn thiện danh sách cử tri, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu cũng được triển khai từ sớm. Đoàn công tác Công an TP Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn cũng vừa kiểm tra công tác chuẩn bị tại các phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây - những địa bàn du lịch có lượng khách lưu trú, đặc biệt là du khách người nước ngoài rất lớn. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc; các phương án bảo vệ được xây dựng cụ thể; lực lượng làm nhiệm vụ được bố trí trực 24/24 giờ.
Đại tá Nguyễn Đại Đồng yêu cầu các đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường quản lý cư trú, nhất là hoạt động của người nước ngoài; chủ động phát hiện, xử lý thông tin sai trái trên không gian mạng; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát để bảo vệ tuyệt đối an toàn các khu vực bỏ phiếu. Toàn lực lượng Công an thành phố cũng thực hiện chế độ trực 100% quân số, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.
Theo Trung tá Lê Phương Toàn, Trưởng Công an phường Hội An Đông, ngay từ quý IV-2025, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng. Tại các khu vực bỏ phiếu, tổ bảo vệ do cán bộ Công an phường làm tổ trưởng, phối hợp với tổ bầu cử kiểm tra an ninh, tổ chức trực gác 24/24 giờ cho đến khi kết thúc ngày bầu cử. Công an phường đã kiểm tra công tác đảm bảo phòng cháy, chữa cháy tại 100% các điểm bầu cử trên địa bàn; hướng dẫn các tổ bầu cử bố trí phương tiện chữa cháy tại chỗ, kiểm tra lối thoát nạn và xây dựng phương án xử lý các tình huống giả định.