Hơn 1.000 người tự ý điều khiển xe máy về quê bị kẹt tại Long An

15:42 30/09/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh Long An đã phải chia người ra tiếp cận hơn 1.000 người dân tự ý điều khiển xe máy về quê bị kẹt lại tại chốt trên quốc lộ N2, đoạn qua huyện Đức Hòa để giải thích và tìm phương án phù hợp, trấn an người dân, mong người dân trở về nơi tạm trú

Sáng 30/9, mặc dù trời mưa lớn nhưng có hơn 1.000 người lỉnh kỉnh đồ đạc, bồng bế con cái sử dụng xe máy di chuyển theo tuyến quốc lộ N2 hướng từ TP Hồ Chí Minh về Long An. Đoàn bị ùn ứ tại chốt kiểm soát dịch đặt ở cầu Đức Hòa (xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Đa số những người điều khiển xe máy tự ý về quê này là dân các tỉnh miền Tây lên TP Hồ Chí Minh mưu sinh bị mắc kẹt tại thành phố nhiều tháng nay mong muốn được về quê.

Người dân tự ý sử dụng xe máy về các tỉnh miền Tây bị kẹt tại chốt thuộc địa phận huyện Đức Hòa, Long An.
Có khoảng 1.000 người bị mắc kẹt tại chốt kiểm soát khu vực cầu Đức Hòa.

Theo lực lượng làm việc tại chốt, trong đêm 29/9, lượng người này đã đổ về khu vực chốt. Trước đó, trong cuộc họp khẩn giữa Tổ công tác đặc biệt với các tỉnh do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì đã có đánh giá: việc mở cửa dần để người dân trở lại với cuộc sống bình thường mới sẽ tạo ra một làn sóng người dân tự phát về quê, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các tỉnh. 4 tỉnh thành phía Nam là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai… đã đề xuất không để dân tự ý về quê sau ngày 30/9. Vì vậy khi lượng người điều khiển xe máy tự ý về các tỉnh miền tây qua chốt kiểm soát ở Đức Hòa, Long An chặn lại.

UBND tỉnh Long An đã cử người xuống làm việc với số đông người dân muốn về quê trên. Do trời mưa lớn nên những người dân này được di chuyển đến một nhà xưởng rộng gần đó, UBND tỉnh Long An đã tổ chức đối thoại với bà con. Ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã lắng nghe ý kiến nguyện vọng của người dân muốn trở về quê. Hầu hết các ý kiến cho rằng, họ làm công nhân, công việc tự do, ảnh hưởng của dịch bệnh nên không có việc làm, cuộc sống khó khăn nên muốn về quê để sinh sống.

Lãnh đạo UBND tỉnh Long An tổ chức đối thoại với người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An mong bà con bình tĩnh, bởi việc tự ý sử dụng phương tiện cá nhân về quê sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh. Giả sử như Long An có cho người dân đi qua địa bàn tỉnh về quê thì tại các chốt ở các tỉnh khác cũng không cho bà con qua vì chưa có kế hoạch cụ thể, người dân lại tiếp tục bị mắc kẹt giữa đường.

Trước mắt, phía UBND tỉnh Long An bố trí điểm trú tạm thời để người dân bị mắc kẹt tại huyện Đức Hòa có chỗ ngủ nghỉ. Nếu quay lại thì tỉnh sẽ cử các tổ công tác thuyết phục chủ nhà trọ giảm tiền trọ và cung ứng các gói hỗ trợ lương thực. Đối với người dân là công nhân mất việc, phía tỉnh sẽ trao đổi thỏa thuận với các doanh nghiệp ứng trước lương để người dân giảm bớt khó khăn. Người dân có mong muốn về quê sẽ đăng ký để phía tỉnh Long An liên hệ với các tỉnh khác đón, không được di chuyển bằng phương tiện tự phát. 

Đến đầu giờ chiều, cả ngàn người dân chia ra làm nhiều nhóm để đăng ký được về quê, hoặc quay lại phòng trọ. Những người muốn về quê được bố trí chỗ ăn nghỉ tạm thời, cung cấp lương thực.

Số người tự ý về quê mắc kẹt tại Long An thời gian qua có nhiều thai phụ sắp đến kỳ sinh nở.

Việc người dân ở các tỉnh miền Tây làm việc tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và cả TP Hồ Chí Minh… tự ý điều khiển xe máy về quê đi qua địa bàn tỉnh Long An khá lớn, có cả trăm người mắc kẹt tại đây được chăm sóc chu đáo chờ “hồi âm” từ các tỉnh khác có kế hoạch đón về. Tuy nhiên đến nay các tỉnh có người dân mắc kẹt tại Long An vẫn chưa có phản hồi và kế hoạch cụ thể.

Trong những ngày qua, số người mắc kẹt tại UBND huyện Tân Thạnh lên đến 500 người. Đồng Tháp đã tiếp nhận 102 người, một số người không không ở nơi UBND huyện bố trí đã nôn nóng về quê và bị mắc kẹt dọc đường.

Hiện UBND Tân Thạnh còn chăm sóc cho 132 người, mỗi ngày huyện xuất kinh phí 15 triệu đồng để lo ăn uống, cắt cử 20 cán bộ và nhân viên y tế phục vụ. Trong số người đang được chăm sóc tại đây có 16 thai phụ, trong đó có 2 thai phụ đến kỳ sinh được chuyển vào bệnh viện, 1 người vượt cạn thành công, một người mất con trong lúc sinh.

Anh Thư

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文