Lần đầu tiên trực thăng vận chuyển cùng lúc 3 bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền

18:59 06/08/2024

Chiều 6/8, trực thăng EC-225 mang số hiệu 8619 của Binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống sân đỗ nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, đưa ba bệnh nhân nặng cùng một chuyến bay từ huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa về đất liền an toàn.

Bệnh nhân Mai Anh Tuấn (SN 1994), bệnh nhân Nguyễn Văn Quốc (SN 1971) là ngư dân tàu BĐ 97434. Sáng 4/8, cả 2 bệnh nhân trong khi đánh bắt cá gần đảo Tiên Nữ thì bị tai nạn lao động nghiêm trọng, ròng rọc lưới đánh bắt cá bị bung văng trúng 2 người.  Mai Anh Tuấn bị chấn thương vùng đầu, Nguyễn Văn Quốc trúng vào cẳng chân. Hai bệnh nhân nhanh chóng được vận chuyển vảo bệnh xá Đảo Trường Sa vào ngày 5/8.

Đưa 3 bệnh nhân lên trực thăng.

Tại bệnh xá Đảo Trường Sa, kíp bác sĩ tại đảo nhanh chóng kiểm tra sinh hiệu, tình trạng bệnh nhân. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân Tuấn bị chấn thương sọ não hở, vết thương sọ não mất tổ chức da, cân cơ, màng cứng và tổ chức não vùng thái dương sau bên phải; vỡ xương trán phải. Bệnh nhân được chỉ định duy trì kháng sinh mạnh, bù nước điện giải, chăm sóc tại chỗ vết thương sọ não hở, theo dõi sát diễn biến, nhất là điều trị, phòng ngừa nguy cơ nhiễm trùng thần kinh.

Bệnh nhân Quốc chẩn đoán gãy hở độ 1. 1/3 trên sương chày bên phải có nguy cơ chèn ép khoang, nhiễm khuẩn. Nệnh nhân đã được xử trí vệ sinh vết thương, cố định bằng nẹp đùi cẳng bàn chân. Cả 2 bệnh nhân được hội chẩn qua Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175 có chỉ định vận chuyển về đất liền điều trị.

Trực thăng vận chuyển cùng lúc 3 bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị.

Bệnh nhân Kim Thái Bảo (SN 1987) là công nhân Công ty Tân Cảng. Ngày 2/8 bệnh nhân bị tai nạn lao động chấn thương mạn sườn phải, hố thắt lưng bên phải, tiểu máu tươi sau chấn thương, được đưa vào bệnh xá Trường Sa Đông cấp cứu, chuyển vào Bệnh xá Đảo Trường Sa vào ngày 3/8 trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, đau mạn sườn thắt lưng bên phải, tiểu máu nhạt dần.

Bệnh nhân được chụp Xquang, siêu âm, công thức máu. Qua hội chẩn Telemedicine, Bệnh viện Quân y 175 xác định bệnh nhân bị chấn thương thận phải độ 3 có chỉ định vận chuyển về đất liền điều trị.

Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng EC-225 mang số hiệu 8619 do Trung tá Đỗ Hoàng Hải làm Cơ trưởng cùng Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy Nguyển Cảnh Chung là Tổ trưởng xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất ra huyện đảo Trường Sa để đưa 3 bệnh nhân nặng về đất liền để điều trị.

Các bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Lúc 11h45 ngày 6/8, Tổ cấp cứu đường không đã lần lượt tiếp cận được bệnh nhân, xử trí cấp cứu ổn định vận chuyển về đất liền. 15h35 máy bay hạ cánh xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 175. Ba bệnh nhân sau đó được đưa ngay vào Khoa Cấp cứu, tiếp tục kiểm tra các tổn thương, tiến hành hội chẩn và đưa ra hướng điều trị phù hợp tiếp theo.

Đại úy Nguyễn Cảnh Chung chia sẻ: “Tổ cấp cứu đường không bệnh viện đã vận chuyển nhiều ca bệnh nặng, tuy nhiên đây là lần đầu tiên chúng tôi vận chuyển cùng lúc 3 bệnh nhân nặng về điều trị. Khó khăn nhất là bệnh nhân chấn thương sọ não nặng yêu cầu độ cao bay thấp trong thời tiết xấu, biến động, không gian máy bay chật hẹp gây khó trong quá trình di chuyển để theo dõi và xử trí trên máy bay.

Trong suốt chuyến bay, Tổ cấp cứu đường không phải luôn phối hợp hiệp đồng chặt chẽ cùng tổ bay của Binh đoàn 18 đảm bảo tốt nhất mọi yếu tố để vận chuyển bệnh nhân về đất liền an toàn”.

Phú Lữ

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文