Làng đào, quất gấp rút phục hồi đón Tết

08:13 07/11/2024

Sau trận bão lớn gây thiệt hại nặng nề, các làng trồng đào, quất ở Nhật Tân và Tứ Liên (Hà Nội) đang nỗ lực khôi phục vườn cây để kịp cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán. Dù thời gian gấp rút nhưng người nông dân vẫn ngày đêm chăm sóc, phục hồi những cây đào, quất bị ngập úng, gãy đổ; hy vọng mang đến một mùa Tết trọn vẹn.

Xót lòng nhìn đào, quất hóa củi khô

Đường vào Nhật Tân lúc này khắp nơi là khói và lửa, những đống đào chết được người dân chất đống đốt để dọn vườn. Những người nông dân ở đây chẳng ai giấu được sự tiếc nuối, xót xa, khi mà công sức cả năm trời chăm sóc từng cây, từng nhánh đào đã đổ xuống sông, xuống biển.

Nhiều gia đình thiệt hại gần như toàn bộ nhưng họ vẫn cố gắng dồn sức cứu những cây có khả năng phục hồi

Ông Nguyễn Văn Thắng, một nông dân ở Nhật Tân, người có gần 40 năm kinh nghiệm trồng đào không giấu được nỗi buồn. Ông bảo: “Chúng tôi ở đây đã có kinh nghiệm đối phó với thời tiết khắc nghiệt, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một cơn bão kinh khủng, tàn phá nặng nề đến thế này. Giờ thì người dân chúng tôi coi như mất trắng rồi”.

Đã hơn 11 giờ trưa nhưng vợ chồng chị Oanh (phường Nhật Tân) vẫn đang cuốc hố để trồng đào. Chị Oanh chia sẻ, bình thường tầm này là chuẩn bị tuốt lá và khoanh vỏ (đây là biện pháp kỹ thuật hãm cây nhằm hạn chế sự sinh trưởng -  (PV) xong rồi đợi ra nụ và uốn thế. Vậy mà bây giờ đây lại phải đi cuốc từng hố đất để sắp tới trồng lứa đào mới. Lứa này phải đợi 3 năm sau mới có thể bán được. Cơn bão Yagi đi qua khiến vườn đào hơn 1 mẫu của vợ chồng chị Oanh thiệt hại tới 80%. “Nhìn vườn đào xơ xác mà đau lòng lắm. Nguồn sống của cả gia đình đều dựa cả vào đây, giờ đào chết gần hết rồi. Tiếc của buốt cả ruột gan nhưng cả nhà tôi vẫn phải động viên nhau rằng mình còn may mắn chán, ở những nơi khác người ta còn mất cả người, thậm chí mất cả gia đình kia kìa”, chị Oanh ngậm ngùi chia sẻ. Nói thì nói vậy nhưng chị Oanh vẫn như đứt từng khúc ruột khi phải gom những gốc đào chết thành đống rồi tự tay châm lửa đốt. Đứng cạnh vợ, chồng chị Oanh cười đùa với chúng tôi: “Yên tâm, kiểu gì Tết vẫn có đào, chỉ có điều sẽ đắt hơn và không đẹp bằng mọi năm thôi”.

Nhiều gia đình trồng đào ở Nhật Tân gần như mất trắng toàn bộ sau trận bão lũ lịch sử

Cách vườn đào nhà chị Oanh không xa là vườn đào nhà chị Ngô Thị Hoàn cũng tan hoang, xơ xác không kém. Vườn đào nhà chị Hoàn ước tính khoảng 6 đến 7 trăm gốc nhưng cơn bão vừa qua đã thiệt hại phân nửa. Chị Hoàn chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng đầu tư hơn 100 triệu tiền đổ đất để nền được cao lên. Chính vì vậy mà trong trận bão vừa qua, số đào bị ngập và chết của gia đình tôi cũng ít hơn những gia đình đình khác. 50% gốc đào đã chết nhưng cũng còn không ít những gốc đào đang chết dần và không có khả năng phục hồi. Nếu tính về kinh tế chắc thiệt hại tầm vài trăm triệu”.

Là một trong số những người thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão Yagi, ông Điệp (66 tuổi), ở thôn Bắc, phường Nhật Tân buồn rầu cho biết: “Hàng tỉ đồng tiền trồng đào của nhà tôi bị bão Yagi cuốn đi rồi. Tôi và bà con ở đây trở tay không kịp, bão chưa qua thì lũ ập tới. Chỉ sau một đêm vườn nhà tôi không còn một gốc đào, chỉ biết bất lực đứng nhìn. Nước lũ dâng đến đâu cây chết đến đấy. Với hơn 8.000 gốc đào, trong đó 400 gốc đào cổ Nhật Tân, 500 gốc đào huyền đã mất trắng sau khi nước sông Hồng rút”.

Những gốc đào cổ Nhật Tân này chỉ riêng mua về, chưa tính chăm sóc đã có giá từ 15 - 20 triệu đồng/ gốc. Năm nay mất tết đã đành, nhưng còn đau xót hơn vì không biết bao giờ mới nuôi được những gốc đào cổ đó nữa. Hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng đào nhưng chưa bao giờ ông Điệp chứng kiến trận lũ lụt khủng khiếp như năm nay.

Tương tự, gia đình ông Toản, ở tổ 7, phường Nhật Tân cũng thiệt hại gần 1 tỉ đồng sau bão lũ. “Bao nhiêu vốn liếng của gia đình tôi đổ hết vào hơn 600 gốc đào, giờ toàn bộ công sức, tiền bạc mất trắng sau cơn lũ. Tôi đang vay tiền để tái đầu tư vườn đào, nhưng việc tìm mua cây giống rất đắt và cũng không có để mua. Việc phục hồi cây trồng không dễ dàng, có thể mất khoảng 3 - 4 năm nữa để khôi phục lại làng đào như những năm trước”, ông Toản tâm sự.

Gồng gánh cứu vãn mùa hoa Tết

Cùng nằm dọc đê sông Hồng nên khi vườn đào Nhật Tân bị ngập nặng thì vườn quất Tứ Liên ngay cạnh đó cũng chung cảnh ngộ. Chị Thu Hiền, chủ một vườn quất ở Tứ Liên đang cẩn thận cắt bỏ những cành chết khô ở những cây quất có khả năng hồi phục. Chị bảo: “Nhà tôi năm nay ươm khoảng 500 gốc quất trồng bình. Mọi năm cuối tháng 9 là tỉa cành, uốn dáng, sau đó tiếp tục chăm sóc chờ bán tết. Vậy mà, đến nay cả vườn tan hoang vì bão, nước ngập 2-3 ngày, cây nào cây nấy rụng hết lá rồi khô héo dần. Công chăm bón, tiền mua cây giống bấy lâu giờ cũng trôi theo lũ. Thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng”.

Những thân cây đào chết khô được người dân gom thành đống rồi đốt

Dù không phải là dân Tứ Liên nhưng chị Nguyễn Thị Oanh, 49 tuổi (Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên) đã gắn với nghề trồng quất hơn 20 năm nay. Chị Oanh kể, bắt đầu từ năm 2002, chị cùng chồng thuê đất ở bãi giữa trồng quất, sau đó thì chuyển sang thuê đất ở Tứ Liên. Hiện gia đình chị Oanh đang thuê một mẫu đất để trồng quất với giá gần 20 triệu/ sào. Chỉ tính riêng tiền thuê đất mỗi năm gia đình chị cũng đã phải bỏ ra gần 200 triệu. Vậy mà, cơn bão Yagi đi qua đã khiến vườn quất của gia đình chị ngập gần như toàn bộ, thiệt hại ước tính số tiền lên tới cả tỉ đồng. Chỉ cho chúng tôi xem vườn quất chạy tít tắp phía xa, chị Oanh không giấu được nỗi buồn. Chị bảo: “Thu nhập của cả gia đình trông hết vào đây, vậy mà bây giờ quất chết gần hết. Nhìn vườn quất khô thành củi mà xót xa lắm”.

Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề, nhưng người dân làng đào Nhật Tân, làng quất Tứ Liên vẫn đang nỗ lực cứu vãn mùa vụ. Họ từng ngày chạy đua với thời gian để phục hồi những vườn đào, vườn quất, hy vọng có thể kịp “ra hàng” đúng dịp Tết. Từng cây đào bị gãy đổ được dựng lại, những cây ngập nước đang được khẩn trương tháo cạn và thay đất. Nông dân Nhật Tân không chỉ áp dụng các biện pháp kỹ thuật hiện đại mà còn kết hợp kinh nghiệm truyền thống để chăm sóc, hồi phục cây.

Bằng giờ này hằng năm, chị Oanh đã tuốt lá và khoanh cây nhưng năm nay chị lại phải đào đất để trồng lứa đào mới

Đang lúi húi dựng lại một gốc đào cổ thụ, anh Nguyễn Quang Hùng (phường Nhật Tân) ngậm ngùi: “Dù cố gắng phục hồi được một số cây còn sót lại, nhưng rễ đã thối gần hết rồi. Nhanh thì cũng phải sang năm mới có thể phục hồi một phần, không thì ít nhất cũng phải ba năm mới dám tính đến câu chuyện phục hồi hoàn toàn”.

Với những người trồng đào lâu năm, ai nấy đều hiểu rằng đào không như những loài khác, khi bị ngập nước vài ngày là rất khó phục hồi. “Cây đào bị ngập úng lâu ngày là rất khó phục hồi, nhưng với kỹ thuật và chăm sóc kịp thời, vẫn có hy vọng cứu được một phần. Cây phải cắt tỉa bớt những cành hỏng, phun thuốc bảo vệ thực vật và bổ sung dinh dưỡng. Cây đào cũng như người bệnh, cần được chăm sóc đặc biệt sau cú sốc lớn mới có thể hồi phục lại”, anh Hùng cho biết.

Tương tự, anh Duy Ngọc (50 tuổi), chủ vườn quất rộng 700 mét vuông ở Tứ Liên cũng bày tỏ sự quyết tâm cứu được cây nào tốt cây đó. Anh bảo: “Vườn nhà tôi thiệt hại gần 100%, tương đương gần tỉ đồng. Nhưng không vì thế mà mình buông xuôi được. Gia đình tôi vẫn phải cố gắng tổng lực để cứu cây. Bản thân tôi phải xin nghỉ công việc hành chính để tập trung dọn vườn, cố cứu được nhiều cây nhất có thể”.

Phong Anh

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文