Mang Ngày hội non sông về những bản làng biệt lập giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ

16:34 14/03/2026

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây mù giăng lối và những con suối gầm vang, lực lượng Công an tại các xã biên giới, vùng cao thuộc TP Đà Nẵng đã và đang thực hiện hành trình đặc biệt: Mang Ngày hội non sông đến với những bản làng xa xôi nhất, nơi được mệnh danh “3 không” (không đường ôtô, không điện lưới quốc gia, không sóng điện thoại).

Sự nỗ lực của lực lượng Công an cơ sở đã góp phần khẳng định ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 khi lá phiếu của mỗi cử tri không chỉ là quyền công dân, mà còn là khát vọng xanh giữa đại ngàn.

Khu vực bỏ phiếu số 9 tại xã biên giới Avương (Đà Nẵng) nằm lọt thỏm giữa lõi rừng phòng hộ thuộc dãy Trường Sơn, cách trung tâm xã khoảng 25km. 

Đây là thôn “3 không” tại xã Avương (không đường ôtô, không điện lưới quốc gia, không sóng điện thoại). Để đến được với 68 cử tri thôn Aur, chỉ có cách duy nhất là băng rừng, vượt suối hơn 3 giờ đồng hồ. Những đoạn dốc dựng đứng, những con suối nước chảy xiết không ngăn nổi bước chân của tổ công tác Công an xã Avương - những người giữ bình yên cho bản làng trong kỳ bầu cử.

Tổ công tác Công an xã biên giới Avương băng rừng, vượt suối để vào thôn Aur tuyên truyền về ngày bầu cử. 
Cán bộ Công an xã Avương kiểm tra điểm niêm yết danh sách ứng cử viên và cử tri tại thôn Aur.

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương, chia sẻ: “Ở Aur, 68 cử tri là 68 niềm tin sắt son. Kể cả bất cứ nơi nào, dù chỉ có một cử tri, chúng tôi cũng sẵn sàng băng rừng để đảm bảo họ được thực hiện quyền làm chủ của mình. Việc kiểm tra an ninh, rà soát danh sách hay bảo quản hòm phiếu tại đây phải được thực hiện chuẩn xác tuyệt đối, bởi đó là danh dự của người chiến sĩ Công an và là sự trân trọng với từng lá phiếu nơi biên thùy”.

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Ngày hội toàn dân diễn ra tại thôn Aur, Công an xã Avương đã thành lập tổ công tác do Thiếu tá Ông Văn Thức, Phó trưởng Công an xã làm Tổ trưởng trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại thôn Aur.

Tại thôn Aur, tổ công tác đã rà soát kỹ lưỡng phương án bảo vệ mục tiêu, công tác phòng cháy, chữa cháy và an toàn tại điểm niêm yết. Ông Ating Deil, Trưởng thôn Aur cho biết, địa phương đã hoàn tất việc trang trí, niêm yết danh sách cử tri và huy động Ban Nhân dân thôn, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở phối hợp cùng thôn đội trực đảm bảo an toàn tại điểm bầu cử.

“Bà con cử tri trong thôn rất ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã trong việc tuyên truyền, hỗ trợ về kỳ bầu cử. Sự sâu sát của lực lượng Công an xã giữa điều kiện địa hình khắc nghiệt đã tiếp thêm động lực cho cán bộ và nhân dân thôn Aur. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chúng tôi đã sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội toàn dân”, ông Deil tâm sự.

Theo Trung tá Ngô Văn Thìn, đến nay, xã Avương có 16 khu vực bỏ phiếu với hơn 3.400 cử tri. Để sự kiện chính trị này diễn ra an toàn, Công an xã đã tham mưu UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai phương án đảm bảo ANTT cụ thể với tinh thần “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Công an xã Avương chủ động tham mưu UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai phương án đảm bảo ANTT trước, trong và sau ngày bầu cử.
Lực lượng Công an kiểm tra, đảm bảo an ninh, an toàn tại điểm bầu cử ở thôn Ta Lang, xã Avương.

Tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban ANTT đã được quán triệt phương án phân công lực lượng xử lý mọi tình huống phát sinh. Lực lượng chức năng sẽ thực hiện chế độ trực chiến 24/24h, sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, yêu cầu toàn hệ thống chính trị tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Trọng tâm là quản lý chặt chẽ tài liệu, hồ sơ nhân sự và danh sách cử tri. Đặc biệt, lực lượng Công an cần bám sát phương châm “nắm tận ngõ, rõ tận nhà”, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi kích động khiếu kiện, phát tán tin giả nhằm bôi nhọ nhân sự bầu cử hoặc gây mất ổn định địa bàn.

Triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau ngày bầu cử, Công an xã Avương quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Ngày hội toàn dân; phối hợp với lực lượng Quân sự xã, Biên phòng và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở triển khai phương án bảo vệ “3 lớp” tại tất cả điểm bỏ phiếu.

Bên cạnh việc tuần tra khép kín địa bàn, lực lượng Công an cũng siết chặt quản lý Nhà nước về ANTT, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và trật tự giao thông, quyết tâm không để xảy ra sự cố bất ngờ làm gián đoạn tiến độ và không khí của ngày bầu cử.

Ngược ngàn về xã vùng cao Trà Leng, thử thách tại Tổ bầu cử số 10 nóc Ông Bình lại mang một sắc thái khác - đó là cuộc “tiếp sức” qua những ngôi làng không dấu xe. Với 376 cử tri trải dài từ nóc Ông Bình, nóc Ông Tiến đến nóc Ông Tuấn, hành trình mang thông tin bầu cử là một chuỗi nỗ lực không ngừng nghỉ.

Bắt đầu bằng 2 giờ đồng hồ gồng mình trên xe máy từ trung tâm xã Trà Leng qua những con đường gồ ghề, trơn trượt để tới nóc Ông Bình. Từ đây, hành trình chuyển sang “đi bộ công vụ” 1 giờ đồng hồ để chạm ngõ nóc Ông Tiến và thêm 1 giờ leo dốc miệt mài mới đến được nóc Ông Tuấn.

Trung tá Phạm Đức Văn, Phó Trưởng Công an xã Trà Leng, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10, chia sẻ: “Đường lên Tổ bầu cử số 10 mùa này rất khó đoán, chỉ một trận mưa là chia cắt hoàn toàn. Vì vậy, chúng tôi phải có mặt từ sớm trong những ngày qua để trang trí điểm bầu cử, kiểm tra kỹ phương án tổ chức bầu cử, phương án phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện chiếu sáng bằng máy nổ và đảm bảo an ninh an toàn khu vực bỏ phiếu. Chúng tôi cũng không quản ngày đêm để đến các nóc phát thẻ cử tri và vận động bà con đi bầu đầy đủ. Khó khăn là thật, nhưng nhìn thấy bà con cử tri nô nức chờ đợi, chúng tôi hiểu rằng lá chắn an ninh của mình chính là điểm tựa để bà con gửi gắm niềm tin vào nhiệm kỳ mới”.

Từ thực tế có thể thấy rằng, ở những nơi “cách một tiếng hú, đi cả buổi đường” như thôn Aur hay nóc Ông Bình, nóc Ông Tuấn, nóc Ông Tiến, vai trò của Công an xã không chỉ là bảo vệ an ninh. Các anh còn là cầu nối, là người phiên dịch chính sách, giúp đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rằng lá phiếu trên tay họ chính là công cụ để xây dựng quê hương.

Vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, công tác trang trí cho ngày bầu cử tại Tổ bầu cử số 10, xã Trà Leng được trang hoàng rực rỡ.
Công an xã Trà Leng cùng các già làng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đi bầu tại Tổ bầu cử số 10.
Công an xã Trà Leng cùng cán bộ, nhân dân đồng lòng trang trí, tổ chức điểm bầu cử đẹp, an toàn.

Việc rà soát tỉ mỉ từng con dấu, hòm phiếu và phương án bảo vệ trong điều kiện thiếu thốn về hạ tầng là minh chứng sống động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” và “gần dân nhất” theo phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng Công an. Sự hiện diện của các anh giữa rừng sâu là lời cam kết mạnh mẽ nhất về một kỳ bầu cử công bằng, minh bạch và an toàn tuyệt đối.

Hành trình mang ngày hội toàn dân vượt thác, băng rừng của lực lượng Công an Avương và Trà Leng đã vẽ nên một chương đẹp trong cuốn nhật ký về Ngày hội non sông. Khi những lá phiếu được bỏ vào hòm giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, đó cũng là lúc ý Đảng và lòng dân hòa làm một, thắp sáng niềm tin về một nhiệm kỳ khóa mới rạng rỡ, bắt đầu từ chính những nơi gian khó nhất, cách trở nhất.

Ngọc Thi

Những ngày gần đây, báo chí và mạng xã hội ở xứ Kim Chi cũng như Việt Nam vẫn dành sự quan tâm về chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 4/2026 của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung. Đặc biệt, hình ảnh vợ chồng tổng thống thảnh thơi bách bộ phố cổ Hà Nội và thưởng thức món phở, cơm rang, kem... nhận được sự tán thưởng hào hứng của người dân cũng như cộng đồng mạng ở cả hai nước.

Thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An viết nên câu chuyện đầy xúc động khi giúp gia đình anh Nguyễn Quỳnh Thắng (SN1981) trú tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng tìm lại được hài cốt và danh tính của Liệt sĩ Nguyễn Viết Điều…

Tuần qua, cái tên Phạm Thị Đoan Trang lại “nổi sóng” khi nhiều trang mạng chống phá ở hải ngoại khui lên như là một minh chứng điển hình để “chào hàng” nhân ngày tự do báo chí thế giới (3/5).  

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân các thôn, xã lân cận nếu phát hiện dấu vết hoặc có thông tin về ông Triệu Chàn Tá, người đang mất tích hai ngày nay, nhanh chóng báo ngay cho Công an xã Bắc Quang, SĐT: 0982.291.819 hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Chuyên gia cho rằng để việc khấu trừ thuế 10% thu nhập vãng lai hiệu quả, không làm khó người lao động, thì giải pháp căn cơ là phải tận dụng dữ liệu eTax để tự động hoá khâu quyết toán và hoàn thuế cho mọi đối tượng. Đó là hướng đi hiện đại, giảm phiền hà, tăng công bằng và hiệu quả.

Đèo Vi Ô Lắc trên Quốc lộ 24 (tỉnh Quảng Ngãi) có chiều dài khoảng 30km, độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển từ lâu đã được giới tài xế truyền tai nhau là “cung đường tử thần”. Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) tại khu vực này có dấu hiệu gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc chấn chỉnh ý thức lái xe và hạ tầng giao thông tại khu vực đèo này.

Sự hiện diện của người đứng đầu WHO diễn ra ngay trước thời điểm sơ tán hành khách khỏi con tàu du lịch MV Hondius, nơi phát hiện virus Hanta khiến ba người tử vong, không chỉ mang tính chất giám sát chuyên môn mà còn là một động thái chính trị và nhân đạo quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cư dân địa phương cũng như gần 150 hành khách đang mắc kẹt trên tàu.

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tối 9/5 tại Riyadh, Arab Saudi (tức rạng sáng 10/5 giờ Hà Nội). Kết quả bốc thăm đưa ĐTQG Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off Lebanon/Yemen. Dù thử thách lớn, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn có cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文