Nghệ An: Thêm 4 người bị lũ cuốn trôi

09:51 30/09/2022

Hai vợ chồng chở nhau đi khám bệnh trên đường về, một thanh niên đi bắt dế và một người đàn ông đi đánh cá bị lũ cuốn trôi. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 6 người chết, mất tích vì lũ lụt do hoàn lưu bão số 4 gây ra…

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 29/9, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Ái (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1985), trú tại xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc trên đường đi khám bệnh về, đến đoạn cầu Cổ Hòa không may bị lũ cuốn. Người dân phát hiện chỉ kịp giữ lại chiếc xe máy, còn 2 vợ chồng bị nước cuốn trôi.

Đã tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị lũ cuốn trôi -0
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể vợ chồng anh Ái.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm và đến sáng nay, đã tìm thấy thi thể của 2 vợ chồng xấu số. Được biết vợ chồng anh Ái có 3 người con, cháu đầu học lớp 6, cháu thứ 2 học lớp 1 và một cháu còn nhỏ. 

Trước đó, khoảng 23h ngày 28/9, anh Nguyễn Văn H. (SN 1967), trú tại xóm 2, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc đi đánh cá ở khu vực tràn Khe Thị không thấy trở về. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng để tìm kiếm. Đến 7h sáng 29/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh H. cách hạ lưu tràn Khe Thị khoảng 1 km.

Cũng trong đêm 29/9, anh Trần Hữu Đức (SN 1985) trú tại xóm Phú Xuân, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cùng 2 người khác đi bắt dế tại khu vực Bãi Sậy, xóm Phú Xuân thì bị nước cuốn trôi.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An tìm kiếm nạn nhân Trần Hữu Đức.

Nhận được tin báo, công an huyện Nam Đàn phối hợp với Đội PCCC&CNCH số 7 và chính quyền địa phương tiến hành truy tìm, trục vớt. Đến 1h 30 sáng 30/9, thi thể anh Trần Hữu Đức đã được tìm thấy.

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Thuỳ Anh

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án khu đô thị Ruby City (địa chỉ tại ấp 1, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài). Dự án do Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát làm chủ đầu tư. Ông Phạm Khắc Học, thường trú tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh làm giám đốc.

Chiều 26/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, hiện lực lượng chức năng của Công an tỉnh đang điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại Km19 Quốc lộ 2B, thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp chớp nhoáng với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky khi hai ông cùng tới dự lễ tang Giáo hoàng Francis.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Theo đó, dự thảo Bộ luật đã mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại thêm 9 tội danh thuộc 4 chương so với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sáng 26/4, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và đồng chí Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã đến hiện trường vụ tai nạn, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp cứu người, hỗ trợ các nạn nhân.

Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị toà kết tội là chủ mưu, cầm đầu đường dây chuyển lậu hơn 425 triệu USD (khoảng 9.500 tỷ đồng) qua biên giới và bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 8 năm 6 tháng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, tổng hợp hình phạt 14 năm 6 tháng tù.

"Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia và Festival Huế 2025, thu hút sự tham gia đông đảo du khách và người dân địa phương", một thành viên của Ban tổ chức chia sẻ. Các nghệ nhân đã mang đến hơn 1.000 tác phẩm cây kiểng, hoa phong lan độc đáo, rực rỡ đa dạng về chủng loại để tham gia trưng bày triển lãm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.