Nghị lực chàng shipper người dân tộc HRE đỗ đại học Công an

08:25 03/02/2023

Ban ngày làm shipper, ban đêm ôn luyện bài vở để đạt trở thành chiến sĩ Công an và Tết năm nay, chàng trai người dân tộc H're ở vùng cao Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã đạt được ước mơ đó là đỗ vào trường đại học thuộc lực lượng Công an.

Những ngày giáp Tết vừa qua, chàng trai shipper Phạm Thanh Ngân vẫn chạy ngược chạy xuôi để giao những đơn hàng cuối để kịp bàn giao công việc shipper trước khi nhập học. Tết rồi, Ngân nhận kết quả đậu vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND hệ văn bằng 2.

Phạm Thanh Ngân với công việc shipper.

Là người đồng bào dân tộc thiểu số H'rê, Ngân sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh chị em, nhà làm nông, sống phụ thuộc vào ruộng nương,… Cùng với những tháng ngày vừa chăn trâu vừa học bài đã giúp Ngân sớm ý thức được phải cố gắng học hơn nữa để thoát nghèo.

"Khi ngồi ghế nhà trường phổ thông em đã có ước mơ cháy bỏng với ngành công an. Lúc đó em chưa có tự tin để thi. Sau 4 năm Đại học Luật, em ra trường mới thử thi vào Công an một lần nữa. Sau một tháng ôn luyện ngày đêm thì hôm nay em nhận được giấy báo trúng tuyển thì em rất là vui. Công việc của em thì sáng sớm 7 giờ sáng tới kho chở hàng đi giao. Đến tối về đến nhà em lấy sách vở ra để ôn luyện thi đại học", Ngân chia sẻ.

Vượt lên khó khăn, những nổ lực của em đã được đền đáp xứng đáng, em thi đỗ vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND với số điểm cao. Ngân tự tin cho biết: "Khi ngồi trên ghế giảng đường đại học ngành Công an em sẽ luôn quyết tâm học thật tốt. Cố gắng hoàn thành tốt các môn học. Khi tốt nghiệp đại học về địa phương em sẽ là người chiến sĩ công an tốt, giữ bình yên cho quê hương bản làng và giúp xây dựng quê hương ngày càng phát triển".

Những ngày qua, ông Phạm Văn Đế - cha ruột của Ngân vui hơn bao giờ hết. Vui, hạnh phúc vì con mình đã đạt ước mơ vào ngành Công an. "Nghe tin con tôi đậu vào trường Công an thì tôi làm cha làm mẹ cũng mừng con. Quá trình học từ phổ thông đến nay mục đích của cháu là trở thành chiến sĩ Công an. Vợ chồng tôi tin tưởng con sẽ trưởng thành trong môi trường Công an", ông Đế chia sẻ. Thành quả của em ngày hôm nay là rất xứng đáng và đó là nguồn năng lượng lớn tiếp thêm sức mạnh cho những bạn trẻ đặc biệt là những bạn trẻ người dân tộc thiểu số có ước mơ trở thành chiến sĩ Công an cố gắng, tự tin nắm bắt lấy ước mơ của mình.

"Em muốn nhắn nhủ với các bạn người đồng bào dân tộc thiểu số nói chung cũng như đồng bào H're nói riêng, chúng ta có niềm đam mê thì mạnh dạn theo đuổi đến cùng, không sợ gian nan, vất vả. Quyết tâm đến cùng thì có kết quả tốt như chúng ta mong đợi", Ngân bộc bạch thêm.

Cổng trường đại học đã sẵn sàng đón nhận Ngân và các tân sinh viên khác. Với nghị lực của chàng trai dân tộc thiểu số vốn sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, Ngân sẽ tiếp tục quyết tâm học tập tốt để trở thành người chiến sĩ CAND.

Thành Sự

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文