Ngư phủ liên tiếp cứu 2 người tự tử

11:15 10/05/2022

Không riêng nhiều người dân ở phía hạ lưu sông Đà Rằng, TP Tuy Hòa (Phú Yên) mà Công an, Bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương đều bày tỏ sự cảm phục trước hành động dũng cảm của ông Lê Thanh Ngọc (SN 1978, trú ở 22/29 Nguyễn Công Trứ, phường 6, TP Tuy Hòa) trong 4 ngày đã cứu vớt hai người nhảy cầu tự tử

Tiếp chuyện PV Báo CAND bên bờ sông Đà Rằng sáng 10/5, ông Lê Thanh Ngọc chia sẻ, sau một ngày hành nghề trên sông nước, khoảng 18h30’ chiều 9/5, ông về đến nhà khi con gái vừa bày mâm cơm ra. “Mới bưng bát cơm lên thì chuông điện thoại reo, Thượng úy Lê Văn Thuận, cán bộ cảnh sát khu vực Công an phường 6 hối thúc tôi ra hỗ trợ cứu vớt một người vừa nhảy từ trên cầu Hùng Vương xuống sông Đà Rằng tự tử. Bỏ bát cơm xuống mâm, tôi chạy bộ ra phía bờ sông khởi động chiếc xuồng máy rồi hướng mũi lái tăng tốc về phía giữa chân cầu Hùng Vương với hy vọng sẽ làm được việc nghĩa”, ông Ngọc kể thêm.

Ông Lê Thanh Ngọc cùng cán bộ Công an phường 6 và Đồn biên phòng Tuy Hòa bên bờ sông Đà Rằng.

Mùa này nước xuống, nhiều cồn cát nổi trên sông nhưng do quen thuộc luồng lạch ở vùng hạ lưu sông Đà Rằng nên ông Ngọc điều khiển xuồng máy lao nhanh về phía nơi những người dân đứng trên cầu Hùng Vương chỉ tay xuống. Dưới ánh đèn chiếu sáng từ trên cầu, ông nhìn thấy mảng nước xao động nên đánh lái xuồng máy tiếp cận. Bằng những trải nghiệm hơn 20 năm trong nghề sông nước, ông với tay cứu vớt người thanh niên lên xuống rồi khẩn trương thực hiện các thao tác hô hấp nhân tạo, cứu sống nạn nhân trước khi đưa vào bờ.

Theo Công an phường 6, TP Tuy Hòa, nạn nhân là Nguyễn M.L (SN 2000, trú ở thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Sau cuộc nhậu với bạn bè đã xảy ra mâu thuẫn bất chợt với người vợ nên M.L đi xe máy đến cầu Hùng Vương gieo mình xuống sông tự tử, nhưng đã được ông Lê Thanh Ngọc cứu sống.

Với chiếc xuồng máy nhỏ, ông Ngọc mưu sinh trên sông Đà Rằng và đã cứu sống hai người nhảy cầu Hùng Vương tự tử. 

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 5/5, trong lúc điều khiển xuồng máy đưa hai thợ máy ra giữa sông để sửa chữa tàu cá hỏng máy, thì ông Ngọc nhìn thấy giữa cầu Hùng Vương có nhiều người tụ tập nhìn xuống dòng sông, trong đó có người kêu la, vẫy gọi, nên ông đoán biết đã xảy ra sự cố nhảy cầu tự tử. Lập tức, ông tăng tốc xuồng máy đến nơi người dân chỉ tay xuống và đã cứu vớt nam thiếu niên Hà T.K (SN 2006, trú ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa).

Do bị cha mẹ la mắng trong việc học tập, em K điều khiển xe máy chở người bạn là Nguyễn Đ.T (SN 2005, trú ở thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa) đến cầu Hùng Vương tự tử, nhưng đã được ông Ngọc cứu vớt kịp thời. Ngay sau đó Thượng úy Lê Văn Thuận, Cảnh sát khu vực Công an phường 6 đưa về cơ quan để chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần và can khuyên nam thiếu niên này từ bỏ ý nghĩ tiêu cực.

Người nhảy cầu Hùng Vương tự tử chiều tối ngày 9/5 đã được ông Lê Thanh Ngọc cứu sống.

Ông Ngọc chia sẻ, quê ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định), nên từ thời niên thiếu đã theo cha ra biển đánh bắt hải sản rồi quen dần với sóng gió biển cả, sông nước. Cách đây hơn 20 năm, ông lập gia đình rồi về quê vợ ở phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) để mưu sinh bằng nghề lặn sông Đà Rằng giải cứu tàu cá dính neo, mắc cạn, vướng chân vịt… nên thu nhập không ổn định. Dẫu vậy, hàng chục năm qua ông vẫn bám sông nước để kiếm tiền chăm nuôi hai người con, đứa đầu vào đại học năm thứ nhất, đứa còn lại đang học lớp 10 trong khi người vợ lâm bệnh nặng qua đời hơn một năm.

Hơn 10 năm kể từ khi cầu Hùng Vương khánh thành, ông đã trực tiếp tìm kiếm, vớt xác 6 người và cứu sống 2 người nhảy cầu tự tử.

Người dân đứng trên cầu Hùng Vương chứng kiến hình ảnh ông Lê Thanh Ngọc cứu người tự tử chiều ngày 5/5.

Trung tá Bùi Lê Khiêm, Trưởng Công an phường 6, TP Tuy Hòa cho biết, ngư dân Lê Thanh Ngọc là người hiền lành, chân chất, hòa đồng với mọi người và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết đã chỉ đạo UBND phường 6 lập thủ tục để thành phố khen thưởng hành động dũng cảm của ông Lê Thanh Ngọc.

Hữu Toàn

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文