Người đàn ông dân tộc Sán Dìu vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen

06:31 13/12/2021

Năm 2020, ông Lý Minh Tám, người dân tộc Sán Dìu, ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam), được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ).

Năm 2021 này, ông Tám tiếp tục có tên trong trong danh sách cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân BVANTQ được Công an huyện Phước Sơn, Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen…

Ông Lý Minh Tám tặng nhà cho bà con thôn Trà Vân A, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn (Quảng Nam).

Được Công an huyện Phước Sơn giới thiệu, chúng tôi tìm gặp ông Tám. Người đàn ông tuổi đã 60 này trò chuyện rất vui vẻ, lởi xởi. Theo lời ông Tám, cách đây gần 25 năm về trước, từ xã Ngọc Thanh dưới chân núi Tam Đảo (Mê Linh, Vĩnh Phúc), ông vào Phước Sơn thăm người bà con. Thấy miền đất này làm ăn phù hợp nên khi trở lại quê nhà, ông xin thôi chức vụ Phó Chủ nhiệm HTXNN Đại Lộc để vào Phước Sơn lập nghiệp.

Với kiến thức sản xuất nông nghiệp và vốn sẵn có, ông đến thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn) mua một rẫy đất bỏ hoang của người dân để lập trang trại nuôi heo và trồng cây ăn trái. Đến khi tuyến đường Hồ Chí Minh được xây dựng hoàn thành, nắm bắt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa  phương, ông thành lập Công ty TNHH Dịch vụ-Thương mại Lý Châu Giang.

“Công ty của tôi là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên thành lập ở thị trấn sơn cước Khâm Đức nên việc làm ăn rất thuận lợi. Về sau, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh…”, ông Tám bộc bạch.

Điều đáng quý, vốn là người dân tộc thiểu số nên ông luôn đồng cảm với cuộc sống của bà con ở miền núi Phước Sơn còn quá nhiều khó khăn. Ăn nên làm ra, hằng năm, ông luôn trích lợi nhuận hỗ trợ các hộ nghèo, nhất là các em học sinh hiếu học.

Ông Tám đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng đầu tư trang thiết bị cho khu vui chơi cho Trường Mầm non Sơn Ca (Khâm Đức), giúp cho 250 con em đồng bào các dân tộc thiểu số có nơi vui chơi, học tập. Đồng thời, hỗ trợ rất nhiều sách vở, quần áo ấm cho các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện Phước Sơn. Mùa mưa bão năm 2020, nhiều xã vùng cao Phước Sơn bị cô lập do đường sá sạt lở, hàng chục căn nhà của người Bơ Noong bị lũ quét cuốn trôi...

Ngay trong thời điểm đó, ông Tám đã không quản ngại hiểm nguy, vượt rừng mang nhiều tấn lương thực, thực phẩm cứu trợ khẩn cấp cho người dân các xã bị cô lập. Rồi chỉ trong vòng một tháng, ông thuê nhân công xây dựng hoàn thành 26 căn nhà (trị giá mỗi căn hơn 100 triệu đồng), mua thêm các trang thiết bị, quần áo, mùng mền tặng cho bà con vùng bị sạt lở núi để có chỗ ở ổn định kịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Kể lại chuyện này,  nhiều người Bơ Noong ở Trà Vân A, xã Phước Kim xúc động lắm. Họ bảo rằng, hôm ông Tám tặng nhà cho họ, đích thân đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng lên chia vui cùng bà con…

Hậu quả thiên tai lũ lụt khắc phục chưa xong thì dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Huyện miền núi Phước Sơn nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh nối từ các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên về Đà Nẵng, do đó, chính quyền địa phương siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh. Đời sống của người dân bản địa càng thêm khó khăn.

Trước tình hình này, ông Tám bỏ tiền ra mua hàng trăm suất quà, gồm lương thực, thực phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn hỗ trợ cho bà con. Từ tháng 8/2021, dịch bệnh COVID-19, diễn biến phức tạp, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, chạy xe máy theo đường Hồ Chí Minh ra Bắc.

Thương cảm những phận đời khốn khó, ông Tám tiếp tục mua lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho các đoàn người về quê; tặng xe máy, kinh phí cho nhiều trường hợp khó khăn trên đường đi. Trong hai tháng 10 và 11/2021, trên địa bàn Phước Sơn có nhiều trường hợp bị lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, địa phương đã lập nhiều khu cách ly, phong tỏa, ông Tám lại xung phong đi đầu trong công tác hỗ trợ giúp đỡ lực lượng Công an, Y tế và các ngành chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Mỗi ngày ông cho nấu hàng nghìn suất cơm chuyển đến các khu vực phong tỏa tặng người dân và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát ở thị trấn Khâm Đức, tuyến đường Hồ Chí Minh...

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn bày tỏ rằng, không chỉ tham gia tích cực công tác xã hội- từ thiện, Công ty Lý Châu Giang của ông Lý Minh Tám còn là đơn vị đi đầu trong phong trào Toàn dân BVANTQ ở huyện Phước Sơn. Trong công tác bảo vệ rừng, năm 2021, Công ty đã hỗ trợ hàng trăm trang thiết bị như máy bơm nước, bình chữa cháy cho cán bộ và nhân dân 2 xã Phước Xuân, Phước Hiệp.

Đặc biệt, phối hợp với lực lượng Công an huyện Phước Sơn, Công an thị trấn Khâm Đức tích cực tuyên truyền pháp luật; phòng, chống nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm; nhất là tội phạm về ma túy và tệ nạn xã hội. Với những thành tích đã đạt được, ông Lý Minh Tám đã được UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen trong công tác góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen trong công tác phòng, chống bão lụt thiên tai năm 2020.

Đặc biệt, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen trong  phong trào toàn dân BVANTQ năm 2022. Năm 2021 này, ông Tám tiếp tục có tên trong trong danh sách cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân BVANTQ được Công an huyện Phước Sơn, Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen…

Hồng Thanh

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文