Nhiều người đi xem diễu binh gặp mưa được đưa vào lều y tế sơ cứu

21:06 29/08/2025

Tối nay, dòng người xếp hàng để chờ sáng mai xem các đoàn quân diễu binh đi qua các tuyến phố chật nhiều con phố, kể cả khi trời mưa. Nhiều người ở xa đến Hà Nội từ sáng đã mệt, đói, tụt huyết áp và phải vào lều y tế nhờ hỗ trợ.

Mặc dù Hà Nội có mưa nhẹ vào tối nay, người dân đi xem diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố chính của Hà Nội vẫn trải bạt ngồi ngoài đường không dám di chuyển vì sợ "mất chỗ". 

Tại lều y tế của Bệnh viện Công an TP Hà Nội trên đường Liễu Giai, thấy mưa nặng hạt, các y bác sĩ đã mời những người lớn tuổi vào lều trú mưa.

Bà Phạm Thị Xuân, 77 tuổi, ở phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên (TP Thái Bình cũ) từ quê lên đến đường Văn Cao vào 2h chiều nay. Bà Xuân chọn địa điểm Văn Cao vì gần với Cung Thể thao Quần ngựa, nơi đây là điểm cuối để các đoàn diễu binh của Công an, Quân đội về tập kết. 

Người cao tuổi thức đêm đợi xem diễu binh gặp mưa được đưa vào lều y tế.

Trú mưa tại lều y tế còn có nhiều người cao tuổi từ 65 đến 80 tuổi. Đặc biệt, nhiều người ở tỉnh xa còn cho con, cháu nhỏ đi cùng. 

Đi cùng mẹ từ Sơn Tây ra đường Liễu Giai lúc 16h chiều nay, cháu Phạm Tuấn Anh, 10 tuổi bị mệt, đói, tụt huyết áp, được đưa vào lều y tế trên đường Liễu Giai. Các bác sĩ đã mời cháu ăn cháo, uống sữa, một lát sau, sức khoẻ cháu ổn định. Để đảm bảo sức khoẻ cho cháu, các bác sĩ để cháu ngủ trong lều. 

Đi xe máy từ xã Phù Đổng (Hà Nội) từ 15h chiều nay, bị lạc đường nên đến 18h, vợ chồng ông Nguyễn Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Lâm (SN 1963) mới đến được đường Văn Cao để đợi đến sáng mai xem diễu binh. Ông bà được cán bộ y tế mời vào lều trú mưa, nhưng chỉ có bà Oanh vào, còn ông Lâm mặc áo mưa đứng ngoài đường do sợ vào mất chỗ. 

Đoàn 32 người từ quận Hà Đông cũ (Hà Nội) ra đường Liễu Giai từ sáng nay trải bạt ngồi chờ đến mai xem diễu binh. Cả ngày ngồi ngoài trời, nhiều người trong đoàn đã uể oải, nhưng tinh thần vẫn không chùn bước. Để giết thời gian, đoàn để 1-2 người trông chỗ, còn lại đi bộ vào Lotte tham quan. "Trời mưa chúng tôi có áo mưa, kể cả mưa chúng tôi cũng ở đây cả đêm", một người trong đoàn cho biết.

Cháu bé đi xem diễu binh bị mệt, tụt huyết áp được các bác sĩ chăm sóc y tế.

Bà Hoàng Thị Phương, 61 tuổi, ở xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai, Hà Nội cũ) cho biết: "Đoàn tôi có 8 người, cả trẻ em, bắt taxi ra đây hết 300 nghìn. Đây là lần thứ hai chúng tôi đi xem diễu binh, lần trước ra đường Kim Mã nhưng đông quá, phải quay về không xem được. Lần này rút kinh nghiệm, chúng tôi lên mạng nghiên cứu tuyến đường và nghe nói điểm này có thể giao lưu với các chiến sĩ, chúng tôi đã đến đây. Nhưng đến 3h chiều mới tới nơi thì hết chỗ, đang phải ngồi nhờ mấy cô chú ở đây".

Để ngồi đợi đến mai, đoàn chuẩn bị thức ăn gồm cơm nắm, xôi, ruốc đựng trong những chiếc cặp lồng. "Chúng tôi mang đồ không dễ thiu, cả nước, trái cây, nên không lo đói", bà Phương kể.

Nơi đoàn bà Phương trải bạt ngồi cạnh lều y tế của Bệnh viện Công an Hà Nội. Trời đổ mưa, cả đoàn mặc áo mưa, che ô. "Mưa cũng không ngại, chúng tôi ở đây đến mai chứ không về", bà Cao Thoan, thành viên trong đoàn cho biết.

Tại lều y tế dã chiến số 1 trên đường Tôn Thất Đàm, anh Mai Ngọc Tuấn, 47 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội cho biết, anh và vợ đi tới khu vực Ba Đình từ sáng, tới đầu giờ chiều vợ bị chóng mặt, đã được nhân viên y tế hỗ trợ, truyền nước. Sau thời gian nằm nghỉ ngơi, vợ anh đã ổn định sức khoẻ. 

Bệnh nhân được theo dõi tại lều y tế dã chiến số 1.

BS Nguyễn Thuỳ Trang, Khoa tim mạch Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, theo phân công của Sở Y tế Hà Nội, lều y tế dã chiến được lập từ ngày sơ duyệt, gồm 6 người, trong đó có 3 bác sĩ và 3 điều dưỡng. 

Trong buổi sơ duyệt, lều đã tiếp nhận 13 người dân cần hỗ trợ y tế, trong đó có 1 trường hợp nặng phải chuyển Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

BS Chu Đức Thành, phụ trách lều y tế của Bệnh viện 19-8 tại Quảng trường Ba Đình khuyến cáo, trong những ngày diễn ra diễu binh A80, do ảnh hưởng thời tiết có thể xuất hiện mưa, người dân khi xếp hàng, chờ đợi cần chuẩn bị trang phục phù hợp: Mang áo mưa mỏng, ô dù, áo khoác nhẹ để tránh bị lạnh hoặc ướt.

Người dân mặc áo mưa, che ô đứng trên đường Liễu Giai.

Mang dày dép êm, không trơn trượt, không chen lấn xô đẩy, cẩn thận bị trượt ngã có thể xảy ra chấn thương.

Bảo vệ sức khỏe khi đứng lâu: Mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ; nếu cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi hãy báo ngay cho lực lượng y tế gần nhất.

Giữ an toàn cho người già, trẻ nhỏ: Ưu tiên chỗ ngồi, tránh để dầm mưa lâu gây cảm lạnh, viêm đường hô hấp. 

Nếu thấy bản thân có triệu chứng cảm lạnh như hắt hơi xổ mũi, sốt nhẹ... nên đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Đặc biệt người có bệnh nền hen suyễn cần mang theo thuốc xịt dự phòng.

Trong trường hợp xảy ra mưa bão, gió mạnh, ngập nước, để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng, người dân không nên ra ngoài tập trung đông người. Hãy ở nhà và theo dõi chương trình diễu binh A80 qua truyền hình trực tiếp.

Việc này vừa giúp phòng tránh tai nạn do mưa gió, sét đánh, cây đổ..., vừa bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh đường hô hấp trong thời tiết ẩm ướt.

Trần Hằng - Lưu Hiệp

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文