Những bác sĩ Cuba đón Tết trên đất Việt

15:07 05/02/2022

Gần 50 năm về trước, lãnh tụ vĩ đại của đất nước Cuba, Chủ tịch Fidel Castro đến thăm “đất lửa” Quảng Bình (1973), chứng kiến cảnh đau thương, mất mát do chiến tranh đối với những người dân nơi đây, đã quyết định xây tặng một bệnh viện hiện đại để phục vụ nhân dân địa phương và thương binh từ chiến trường miền Nam ra.

Cuba đã cử hàng trăm chuyên gia, kỹ sư và đưa vật tư, vật liệu, trang thiết bị sang xây dựng Bệnh viện Việt Nam-Cuba Đồng Hới, Quảng Bình. Và hiện nay, bạn lại cử nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế sang ngày đêm sát cánh cùng đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam ở bệnh viện thăm khám, cứu chữa cho hàng ngàn bệnh nhân…

Tài năng và y đức luôn dành cho bệnh nhân

Mặc dù có những khó khăn nhất định vì rào cản ngôn ngữ, song rất nhiều bệnh nhân khi đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba, Đồng Hới, Quảng Bình (Bệnh viện VN-CB) khi được thăm, khám đều có chung cảm nhận sự gần gũi, xem bệnh nhân như người nhà của các bác sĩ, chuyên gia y tế Cuba nơi đây.

Gần 5 năm qua, kể từ khi Bệnh viện VN-CB đón các chuyên gia y tế Cuba qua làm việc, hàng ngàn người bệnh ở vùng cát Quảng Bình và phụ cận đã được cứu sống trong những tình huống hiểm nghèo, nhiều người dân không còn phải vất vả về các thành phố lớn khác chữa bệnh.

Chị Lê Thị Thuận ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình kể, hơn 20 năm về trước, bố chị bị đau phải cắt hơn một nửa dạ dày, do tuổi già nên bố chị thường bị mệt mỏi, ngất nhiều lần và đi ngoài ra máu…

Lúc đầu, gia đình bàn nhau đưa bố vào Bệnh viện Trung ương Huế để phẫu thuật, nhưng sau khi nghe về y đức và tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ, chuyên gia Cuba ở Bệnh viện VN-CB, Đồng Hới nên gia đình quyết định đưa bố vào nhập viện. Sau khi thăm khám cho bệnh nhân, chuyên gia phẫu thuật ung bướu Alfredo Garcia Mirete, người đã có hơn 30 năm kinh nghiệm về lĩnh vực này cùng các cộng sự của Bệnh viện VN-CB quyết định thực hiện cắt u đại trực tràng cho bệnh nhân.

Ca mổ thành công, gia đình chị Thuận vô cùng vui mừng, vì chị tìm hiểu thì lâu nay hầu hết người bệnh như bố chị đều phải vượt gần 200km để vào Huế mổ. Vừa tốn kém tiền đi lại, ăn ở trọ vừa gây cho bệnh nhân mệt mỏi vì phải di chuyển quãng đường xa, nay ở Bệnh viện VN-CB gần nhà, bố chị đã được phẫu thuật.

Các chuyên gia y tế Cuba chuẩn bị đón Tết cổ truyền của người Việt ở vùng cát Quảng Bình.

Bệnh viện VN-CB là bệnh viện công đầu tiên trong cả nước mời, thuê các bác sĩ, chuyên gia y tế nước ngoài đến làm việc. Bác sĩ Dương Thanh Bình-nguyên Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba khẳng định: Năm 2017 khi bệnh viện quyết định mời các bác sĩ, chuyên gia Cuba có kinh nghiệm và tay nghề cao sang bệnh viện làm việc, lãnh đạo bệnh viện đã nghĩ đến việc ngoài khám chữa bệnh cho các bệnh nhân, họ còn truyền lại kinh nghiệm cho đội ngũ y, bác sĩ trẻ của bệnh viện, để sau này chúng ta có thể xử lý, giải quyết, chữa trị tốt cho nhiều trường hợp khó.

Việc mời các bác sĩ Cuba sang Bệnh viện VN-CB làm việc không chỉ giúp cho rất nhiều người dân Quảng Bình và các tỉnh lân cận khi mắc một số bệnh nguy hiểm không còn phải vượt lên tuyến trên để điều trị, mà còn giúp cho bệnh viện phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đào tạo nguồn cán bộ có chuyên môn sâu để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của bệnh viện trong giai đoạn mới.

Những năm qua, các giáo sư, bác sĩ của Cuba đang làm việc tại Bệnh viện VN-CB đều là những chuyên gia về can thiệp tim mạch, Nhi, Ngoại, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Thần kinh, phẫu thuật Ung bướu và Ung bướu chuyên về hóa trị liệu, Nội soi tiêu hóa. Các chuyên gia đều có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại nhiều nước và hàng nghìn ca phẫu thuật khó đã được các bác sĩ, chuyên gia Cuba thực hiện.

Đón Tết cổ truyền trên vùng cát

Giáp Tết, khi mọi người tất tả chuẩn bị mua sắm Tết, các chuyên gia y tế của Cuba đang công tác ở Bệnh viện VN-CB, Đồng Hới, Quảng Bình cũng sốt sắng chuẩn bị rất nhiều thứ để đón Tết tại Việt Nam. Tết cổ truyền của người Việt đã kết nối tình đoàn kết, thủy chung, gắn kết các bác sĩ người Việt và Cuba đang công tác tại đây. Năm nay, các bác sĩ, chuyên gia y tế Alfredo Garcia Mirete - bác sĩ ung bướu; Annet Ramos Plasencia - bác sĩ nhi khoa; Jesus de los santos Reno cespedes -  chuyên gia ung bướu chuyên về hóa trị liệu sẽ đón Tết tại vùng cát Quảng Bình.

Các bác sĩ Cuba phối hợp với bác sĩ người Việt mổ chữa trị cho bệnh nhân ở Bệnh viện Việt Nam-Cu ba Đồng Hới.

Những ngày gần Tết Nhâm Dần 2022, nhiều người dân vùng cát Quảng Bình ngỡ ngàng khi chứng kiến những khách ngoại quốc, dáng người cao lớn cũng chen chúc ở chợ ga Nam Lý, chợ Đồng Hới, hay siêu thị “tay xách, nách mang” nào chuối, bánh kẹo, bia, hương trầm sắm Tết. Họ là những bác sĩ, chuyên gia y tế đến từ đất nước Cuba xa xôi, đang ngày đêm miệt mài cứu chữa cho người bệnh ở Bệnh viện hữu nghị VN-CB Đồng Hới, Quảng Bình.

Bác sĩ Alfredo Garcia Mirete-chuyên gia ung bướu hỏi chúng tôi vì sao người Việt thắp hương thường chỉ cắm 3 hoặc 5 que; nữ bác sĩ Annet Ramos Plasencia lại hỏi nhiều về cách thức người Việt ăn Tết, về tục văn hóa thờ cúng… Trên gương mặt của các bác sĩ Cuba luôn rạng rỡ nụ cười khi mua hàng, họ háo hức lần đầu được đón Tết cổ truyền cùng người Việt.

Hàng năm, cứ đến chiều áp Tết, Bệnh viện VN-CB lại tổ chức bữa cơm tất niên rất đầm ấm, kết nối đoàn viên với các bác sĩ, chuyên gia y tế Cuba. Trong hương trầm phảng phất, bên cạnh những món ăn đầy hương vị ngày Tết của người Việt được bày biện chu đáo như bánh chưng, thịt heo luộc, dưa hành, cá kho, giò chả… thì các chuyên gia y tế Cuba cũng đem ra những đặc sản mà người thân từ Cuba gửi sang để họ chuẩn bị đón Tết Việt như: chuối rán, ớt chuông, cơm đậu đỏ…

Những ly rượu vang được rót ra, những câu chuyện về 2 dân tộc anh em, những kỷ niệm về cuộc sống đời thường giữa các đồng nghiệp được kể nối tiếp trong tình thân, ấm cúng.

Câu chuyện ngày Tết thường được mọi người đang công tác ở Bệnh viện VN-CB nhắc đến là vào tháng 8/2017 đi vào lịch sử của bệnh viện khi Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz và các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc với bệnh viện, hai bên bàn chuyện hợp tác trong công tác phát triển chuyên môn kỹ thuật ngành y. Từ cầu nối là Đại sứ Herminio Lopez Diaz, nhiều chuyên gia y tế giỏi của nước bạn trong lĩnh vực tim mạch can thiệp, ngoại thần kinh, chấn thương chỉnh hình… đã đến Bệnh viện hữu nghị VN-CB làm việc. 

Bên cành đào, cành mai khoe sắc thắm, trong không khí đầm ấm đón Tết cổ truyền cùng các đồng nghiệp người Việt, bác sĩ Alfredo Garcia Mirete kể: Hầu hết người dân Cuba khi nghe nhắc đến 2 tiếng Việt Nam đều có cảm giác lâng lâng xúc động. Đó là một thứ tình cảm kỳ lạ mà ông không sao cắt nghĩa được. Giờ đây, hàng ngày làm việc ở Việt Nam, đi chợ, đi siêu thị, uống cà phê… gặp gỡ người Việt, ông và các đồng nghiệp Cuba đều có cảm giác gần gũi, thân thương.

Dương Sông Lam

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn), ngày 12/2, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Nam (SN 1981) và Thị Hồng Cam (SN 1995, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Tết là thời khắc của đoàn viên, của sum họp và yêu thương, nhưng với những người đang chấp hành án tại Trại Tạm giam số 2, Công an TP Đà Nẵng, Tết còn là khoảng lặng của nỗi nhớ và sự chiêm nghiệm. Thấu hiểu tâm tư ấy, Ban Giám thị Trại đã nỗ lực mang hơi ấm mùa xuân vào sau những cánh cửa sắt, để nơi đây không chỉ có kỷ luật mà còn có niềm tin và hy vọng về ngày trở về.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép nhưng Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng...

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp về năng lực tên lửa, động thái được đánh giá là có thể trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong tiến trình đàm phán với Mỹ.

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文