Những thầy thuốc trẻ hết lòng với người dân miền núi

08:27 27/03/2022

Những bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi theo Dự án 585 – “Đề án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” (do Bộ Y tế xây dựng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ từ tháng 8/2017 đến nay) đã phát huy được năng lực của mình, đóng góp rất lớn vào công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu, vùng xa.

Là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở huyện Nậm Pồ - một huyện nghèo của tỉnh Điện Biên, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Thái Bình, bác sĩ Lò Thị Thanh Hợp đã về nơi mình sinh ra để công tác. Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ở Nậm Pồ còn rất khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và đoàn công tác thăm bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu.

Phong tục tập quán lạc hậu, một số người ốm chữa bệnh theo “thầy mo” chứ không đến bệnh viện. Là người con của dân bản, bác sĩ Hợp rất thấu hiểu điều này. Làm sao để vận động người dân ốm đến bệnh viện, làm sao để nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt bà con ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa luôn là trăn trở và khao khát của chị.

Khi có Dự án 585, bác sĩ Hợp đã tình nguyện tham gia. Sau đó, bằng nỗ lực và nghiệp vụ của mình, chị đã được phân công và đảm nhiệm Trưởng Khoa Nhi của Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ. Công việc của một bác sĩ ở huyện miền núi khác rất nhiều so với bác sĩ ở miền xuôi, đặc biệt lại là huyện nghèo như Nậm Pồ. Chị không ngừng học hỏi để trau dồi kinh nghiệm, nỗ lực gấp nhiều lần để vận động người dân nắm bắt tình hình dịch bệnh, vận động phụ huynh đưa con đến khám, chữa bệnh mà không tự chữa tại nhà.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều người dân trong huyện rất hoang mang, lo sợ. Chị đã tuyên truyền cho tất cả mọi người dân hiểu, biết về COVID-19 và nhận thức về tiêm vaccine phòng COVID- 19 để phòng bệnh; vận động gia đình và người thân tuân thủ các quy định của nhà nước trong phòng, chống dịch bệnh,  vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, chủ động khai báo y tế hoặc chủ động cách ly khi về từ các vùng đang có dịch.

Bác sĩ Lò Thị Thanh Hợp.

Thời điểm tháng 5, tháng 6/2021, dịch COVID-19 bùng phát tại Nậm Pồ, các ca nhiễm lây lan nhanh chóng, trong bộ quần áo bảo hộ kín mít, trời hè nóng nực, mỗi ngày chị phải di chuyển hàng chục km đường rừng núi để đi xét nghiệm cho người dân. Chị kể, mình cùng với các nhân viên Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ phối hợp với các Trạm Y tế xã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cộng đồng tại các xã có ghi nhận các ca F0, F1 như: Xã Vàng Đán 1.400 mẫu, xã Nà Hỳ được 1.510 mẫu. Có thời điểm quá đông bệnh nhân mắc, dịch lan rộng, mệt mỏi, kiệt sức nhưng sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau chị lại lên đường vì đi càng nhanh bao nhiêu thì càng khoanh vùng, dập dịch sớm bấy nhiêu. Khi số F1, F0 tăng cao, nhân lực y tế thiếu hụt, chị tham gia hỗ trợ các trạm y tế xã 15 đợt tiêm vaccine… Vất vả là thế, có những đêm ca trực thức trắng, sáng hôm sau chị lại lặn lội tới bản với bà con tiếp tục cuộc chiến với COVID-19.

Ngày 23/3 vừa qua, bác sĩ Lò Thị Thanh Hợp đã được tuyên dương là 1 trong 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 vì những đóng góp xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.

Cùng với bác sĩ Hợp, nhắc tới bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu, người dân ở huyện Mường Nhé (Điện Biên) vẫn không quên người bác sĩ có tấm lòng ấm áp, cứu sống nhiều bệnh nhi khi anh công tác ở đây. Nguyễn Văn Hiếu là bác sĩ chuyên khoa I, ngành Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương đã lên công tác tại huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) theo Đề án 585. Với phương châm “sẵn sàng tình nguyện ở bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam, nơi nào dân sống được thì em cũng có thể sống được”, tại địa phương được đánh giá là một huyện nghèo, khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên và là một trong 62 huyện nghèo cả nước, bác sĩ Hiếu đã thắp lên ngọn lửa nhiệt tình, tâm huyết và tinh thần tình nguyện cống hiến của tuổi trẻ, làm đơn tình nguyện công tác thêm 1 năm. Bác sĩ Hiếu cũng là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.

Gắn bó với bà con dân bản Mường Nhé 3 năm, bác sĩ Hiếu không nhớ hết những ca cấp cứu xuyên đêm, những bệnh nhi ốm sốt, mắc dịch bệnh đã được anh cứu chữa. Sau khi quay trở lại Bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ Hiếu được phân công làm việc tại Khoa Sơ sinh.

Tuy nhiên, bác sĩ Hiếu vốn bị bệnh “viêm cột sống dính khớp thể hỗn hợp”, năm 2021, bác sĩ Hiếu phát hiện có khối u lành trong não, anh được các bác sĩ trẻ tại những bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ. Ngày 24/3 vừa qua, anh đã được phẫu thuật lần 2 thành công và tình trạng sức khỏe của bác sĩ Hiếu biến chuyển tốt. Ngày 26/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên bác sĩ Hiếu. Ban chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV gửi tặng bác sĩ Hiếu 90 triệu đồng do các ủy viên Ban chấp hành Hội đóng góp.

Trong cuộc đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước chủ đề "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên", Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ cảm phục, tri ân sâu sắc với những cống hiến hy sinh của các y, bác sĩ xông pha vào mặt trận chống dịch COVID-19 suốt thời gian qua. Chia sẻ về Đề án 585, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, các cơ chế chính sách, hỗ trợ thu nhập về mặt điều kiện công tác đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đoàn đã bàn với Bộ Y tế, sắp tới sẽ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2026. Trong đó sẽ có kiến nghị, chủ đạo là Bộ Y tế có cơ chế hỗ trợ cho các y, bác sĩ, đặc biệt y, bác sĩ ở vùng sâu, vùng xa tuyến cơ sở được thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với phương thức đào tạo từ xa, trực tuyến, không cần đi Hà Nội hay đi nước ngoài mới làm được.

Trung ương Đoàn cam kết với y, bác sĩ sẽ làm tốt câu chuyện phát hiện, biểu dương, tuyên dương tấm gương, động viên các y, bác sĩ trẻ khó khăn. Đoàn, Hội, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tổ chức thường xuyên, có kênh để chăm lo, động viên cho y, bác sĩ trẻ ở vùng sâu, vùng xa.

Trần Hằng

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文