Niềm tin mở lại “cánh cửa cuộc đời” trước ngày đặc xá

07:37 31/08/2021

“Trong không khí phấn khởi, trang nghiêm của lễ công bố Quyết định Đặc xá của Chủ tịch nước đối với phạm nhân Trại giam Xuân Lộc, tôi tên Đinh Phú Hải; SN 1997; tội danh "Cố ý gây thương tích"; án phạt: 4 năm 6 tháng, thay mặt cho các phạm nhân Trại giam Xuân Lộc được hưởng đặc xá, xin phát biểu cảm tưởng…”- đó là những câu “mào đầu” trong bài phát biểu mà phạm nhân Đinh Phú Hải tập để phát biểu trong lễ công bố đặc xá sắp tới.

Tìm con đường ngắn nhất để hoàn lương

Hải không phải là người học hành cao, không giao tiếp xã hội nhiều, khi bị bắt vào trại lại càng ít tiếp xúc hơn. Thế nhưng, được các cán bộ động viên, tin tưởng nên Hải luôn cải tạo tiến bộ. Có tên trong danh sách đề nghị đặc xá lần này, Hải vui lắm. Chính vì vậy, mặc dù ít học, không đứng trước đám đông để phát biểu bao giờ nhưng Hải vẫn tự viết ra 1 bài phát biểu để “nếu bị gọi lên sẽ đỡ run”. Anh ta tranh thủ đêm viết bài phát biểu, nhờ cán bộ sửa rồi tập luyện, đọc đi đọc lại đến mức các phạm nhân cùng phòng cũng thuộc.

Trong bài phát biểu của mình, Hải cho biết, nhớ lại những ngày đầu tiên mới từ trại tạm giam đến chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc đã tạo cho anh ra một cảm giác, một niềm tin vững chắc để học tập, rèn luyện, cải tạo tiến bộ để sửa chữa sai phạm đã gây ra”. Cái ấn tượng trước mắt tôi là một môi trường trong lành rất nhiều cây xanh và bóng mát. Bên cạnh đó những ngày đầu bỡ ngỡ tôi đã được cán bộ tận tình dạy bảo về cách ứng xử, giao tiếp; pháp luật; nội quy, quy định của cơ sở giam giữ phạm nhân; quyền và nghĩa vụ của phạm nhân; giá trị của lao động đối với đời sống của con người… đặc biệt là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội… Đó là hành trang ban đầu để bản thân tôi luôn nỗ lực phấn đấu cải tạo tiến bộ” – Hải cho biết.

Do cải tạo tiến bộ nên năm 2020, Hải là 1 trong 60 phạm nhân được Ban Giám thị lựa chọn cho học lớp nghề hàn và điện do trường dạy nghề số 8 trực tiếp giảng dạy. Biết đây là cơ hội để học nghề, sau này ra trại có thể kiếm được tiền chân chính nên Hải rất chịu khó học và tốt nghiệp loại giỏi. Anh ta cho biết, sau khi được đặc xá, sẽ mở tiệm làm cửa sắt – phát huy nghề học được trong trại để kiếm sống.

Cán bộ Trại giam Xuân Lộc phổ biến các quy định pháp luật cho phạm nhân chuẩn bị được đặc xá.

Phạm nhân Dương Thị Thùy Trâm, SN 1979, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng vui mừng không kém khi được đặc xá trước 3 năm so với mức án toà tuyên. Trâm bị bắt ngày 6-8-2016 với mức án phạt 8 năm tù giam. Tính đến ngày được đặc xá, Trâm đã chấp hành án được 5 năm 25 ngày. “Sau khi bị bắt, tôi luôn cảm thấy có lỗi với những người thân của tôi vì tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người con, người chị, người em, người vợ, người mẹ. Cứ mỗi mùa xuân về trong tôi ngổn ngang bao nhiêu nỗi niềm khó nói, nỗi nhớ nhà lại trào dâng, từ sâu thẳm trong cõi lòng, tôi mong muốn nhanh chóng được đoàn tụ cùng gia đình, quây quần bên mâm cơm tất niên, đón giao thừa... tôi muốn nó trôi qua thật nhanh” –  Trâm cho biết.

Trâm kể rằng, sau khi bị bắt, cô ta buồn chán, không muốn cải tạo, nhưng được các cán bộ động viên và đặc biệt là ấn tượng với lời dạy của Đại tá Thái Duy Hồng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc. “Hằng năm vào ngày lễ sơ kết, tổng kết, bác Giám thị thường nhắc nhở chúng tôi rằng, không có con đường nào ngắn nhất ngoài con đường cải tạo tốt để mau sớm giảm án, hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, về với gia đình và xã hội. Vì thế, tôi luôn suy ngẫm câu nói này, luôn răn đe bản thân mình không để vi phạm nội quy cơ sở giam giữ chấp hành tốt mặc dù trong đời sống sinh hoạt hằng ngày rất dễ xảy ra va chạm. Nhờ đó, tôi luôn đạt kết quả xếp loại quá trình chấp hành án phạt tù khá tốt, được biểu dương khen thưởng và đã giảm án 2 lần được 19 tháng” – Trâm cho biết. Trâm cũng kể rằng, khi biết tin mình có tên trong danh sách được Chủ tịch nước đặc xá, cô ta đã không ngủ được mấy đêm liền vì vui sướng, hạnh phúc.

Trâm nói: “Các cụ dạy có công mài sắt, có ngày nên kim, thật không sai chút nào, lại càng đúng với những người lầm lỗi như chúng tôi. Chúng tôi thật sự biết ơn ban giam thị và hội đồng cán bộ đã tạo điều kiện trong bối cảnh dịch bệnh COVID – 19 hiện nay, mặc dù rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng liên lạc qua điện thoại với thân nhân gia đình phạm nhân bổ sung các giấy tờ liên quan, biên lai đóng tiền, khắc phục hoàn tất thủ tục cho các phạm nhân chúng tôi được đặc xá kịp thời”.

Một phạm nhân từng làm kế toán ở Bảo hiểm xã hội Long Khánh, Đồng Nai là Nguyễn Thị Thanh Lan, SN 1979 ở phường Xuân Bình, TP Long Khánh. Lan phạm tội tham ô tài sản với án phạt 15 năm. Lúc mới bị bắt, Lan cảm thấy cuộc đời mình như sụp đổ, không biết ngày mai, không thiết tha cải tạo bởi đang là kế toán, có gia đình hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ. Thế mà… chỉ vì tham lam, cô ta sa lưới pháp luật. Lan buồn rầu, chán nản nhưng được các cán bộ động viên, quan tâm, tạo điều kiện cho học tập, cải tạo, giúp đỡ những khi khó khăn, dần dần Lan nhận ra rằng, bị bắt chưa phải là chấm hết mà là bước khởi đầu mới để mình tự tu dưỡng lại bản thân, xây dựng cuộc đời mới. Nghĩ thế, cô ta luôn cố gắng cải tạo thật tốt, được giảm án 4 lần.

“Tôi có tên trong danh sách những phạm nhân đủ điều kiện đề nghị xét đặc xá năm 2021. Thế là quá trình 9 năm  phấn đấu lao động cải tạo chấp hành án tại trại đã có kết quả. Trong 9 năm qua, tôi và các phạm nhân ở Trại giam Xuân Lộc luôn được Ban Giám thị và Hội đồng cán bộ quan tâm, động viên, khích lệ, giúp chúng tôi tìm được chìa khóa mở cánh cửa tương lai làm lại con người mới. Trong cuộc hành trình tìm lại mình với những lời răn dạy của Ban Giám thị “không có gì là không làm được, các anh chị phải cố gắng chấp hành tốt nội quy, phấn đấu trong lao động là con đường ngắn nhất về với gia đình và xã hội”.

Hối cải chắc chắn được khoan hồng

Đó là suy nghĩ của phạm nhân Phạm Ngọc Vân, SN 1983, phạm tội  "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với mức án phạt 18 năm tù giam. Mặc dù chưa được đặc xá lần này nhưng Vân hiểu rằng, chỉ có cải tạo thật tốt mới sớm được trở về. Năm 2013, Vân nhập trại Xuân Lộc với bản án 18 năm tù, lúc đó Vân xác định cuộc đời mình đã chấm hết nên không nhận rõ tội lỗi của bản thân mình đã gây ra, luôn chống đối quyết liệt không chịu tham gia lao động, học nghề. Lúc lừa đảo được tiền, Vân ăn tiêu hết, gia đình lại thuộc dạng đặc biệt khó khăn về kinh tế nên không có tiền khắc phục, bồi thường thiệt hại.

Biết hoàn cảnh của Vân như vậy, Ban Giám thị, đặc biệt là Trung tá Phạm Tiến Cường, Phó Giám thị thường xuyên gặp gỡ, giáo dục, động viên phân tích nên Vân dần dần thức tỉnh và đã nhận rõ tội lỗi của bản thân mình gây ra, tích cực phấn đấu cải tạo tiến bộ.

“Đến nay tôi đã được giảm án 18 tháng tù. Do điều kiện gia đình tôi thuộc diện đặc biệt khó khăn về kinh tế nên chưa khắc phục được bồi thường dân sự, do đó không đủ điều kiện được đặc xá theo quy định, nhưng trong thâm tâm tôi luôn mong muốn khắc phục hết hậu quả về hành vi phạm tội của mình đã gây ra để sau này đủ điều kiện đặc xá” – Vân thổ lộ. 

Được biết, sau khi có quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, Trại giam Xuân Lộc đã niêm yết công khai để các phạm nhân biết; tổ chức cho các đội phạm nhân thảo luận, bình xét, bỏ phiếu kín giới thiệu; hướng dẫn và tạo điều kiện để phạm nhân đủ điều kiện đặc xá liên lạc với gia đình để hoàn thiện thủ tục, giấy tờ, thực hiện nghĩa vụ dân sự… Qua xét duyệt hồ sơ, Trại giam Xuân Lộc đã có 103 phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá.

Đại tá Thái Duy Hồng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc cho biết, song song với công tác phổ biến, quán triệt Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, đơn vị còn tăng cường tuyên truyền nêu bật tính nhân văn, nhân đạo và nhất quán trong chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người phạm tội đã ăn năn, hối cải. Đặc biệt, đơn vị có một số phạm nhân đang điều trị bệnh nặng ở bệnh viện như ung thư, tim… ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Để đảm bảo quyền lợi của họ, ngoài các cán bộ canh gác, trại đã cử cán bộ đến tận nơi trực tiếp phổ biến Quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá để phạm nhân nắm rõ.

Phương Thuỷ

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các giám sát viên của Liên hợp quốc (LHQ) nhận định trong một báo cáo rằng các mảnh vỡ từ một tên lửa rơi xuống thành phố Kharkiv của Ukraine hôm 2/1 là từ tên lửa đạn đạo dòng Hwasong-11 của Triều Tiên, Reuters đưa tin.

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文