Nỗi lo thắt ruột của hàng trăm tiểu thương chợ Xanh Định Công sau vụ cháy
Như Báo CAND đã thông tin, vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ xảy ra tại chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt, Hà Nội) vào rạng sáng 23/12, khiến nhiều gian hàng bị lửa thiêu rụi, khói đen bốc cao, lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện để khống chế đám cháy.
Chợ Xanh Định Công có diện tích khoảng 2.800 m2, với hơn 100 ki-ốt kinh doanh. Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng nay 23/12 đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai dập lửa, đồng thời huy động máy xúc phá dỡ mái tôn, khung sắt bê tông và các hạng mục bên trong, tránh nguy cơ lửa bùng phát trở lại.
Ngồi đối diện chợ Xanh Định Công khi đám cháy vẫn còn âm ỉ, vợ chồng chị Tuyến anh Thiệu lặng lẽ hướng đôi mắt đỏ hoe sang bên kia đường, nơi gian hàng đồ khô của gia đình trong chợ đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Anh Thiệu cho biết, đợt hàng vừa nhập chuẩn bị bán Tết đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Bao nhiêu vốn liếng thế là mất sạch.
Chị Minh - một trong những tiểu thương có thâm niên gần hai chục năm chuyên kinh doanh đồ thờ, vàng mã lớn nhất chợ Xanh Định Công nước mắt dàn dụa, mếu máo, bao nhiêu vốn liếng thế là mất sạch. Chị Minh cho biết, gia đình chị có 6 gian ki-ot tại chợ này, là một trong những hộ kinh doanh lâu năm và lớn nhất ở đây. Cũng may, do tình hình buôn bán năm nay tương đối chậm, nên đợt này gia đình chị vẫn lừng khừng chưa nhập hàng bán Tết, thế nên cũng đỡ thiệt hại phần nào.
Vừa xót xa nhìn những gian hàng trong chợ khói vẫn bốc lên nghi ngút, lại nghe cô con gái trách móc vì không nghe điện thoại, bà Đua, chuyên bán cá tươi ở chợ Xang Định Công trần tình, từ sáng đến giờ bận chạy cứu hàng, nên không có thời gian nghe điện thoại. Lên mạng biết thông tin chợ bị cháy, chị Hà (con gái bà Đua) gọi điện cho mẹ liên tục nhưng không thấy mẹ bắt máy nên lo lắng, vội phóng xe đến tận chợ tìm mẹ.
Chị Hiền - một tiểu thương khác cũng chuyên kinh doanh mặt hàng cá tươi, vừa ôm chị Minh chia buồn, vừa trần tình với phóng viên, chợ cháy, những người chuyên doanh mặt hàng thực phẩm hàng ngày như các chị thiệt hại không đáng kể. Nhưng thiệt hại nhất là những hộ kinh doanh đồ thờ như nhà chị Minh; kinh doanh đồ khô, gạo, mắm như vợ chồng nhà anh Thiệu, chị Tuyến, hay các gian hàng chuyên kinh doanh đồ quần áo, chăn ga.
Tranh thủ hỏi chuyện chị Hậu bán thịt lợn và chị Vân bán rau xanh trên vỉa hè khu đô thị Định Công, cách đoạn chợ cháy khoảng vài chục mét, chị Hậu cho biết, bình thường chị bán thịt bên trong chợ Xanh Định Công, nhưng hôm nay chợ cháy nên đành phải dọn tạm hàng trên vỉa hè. Hơn chục năm bán thịt tại chợ Xanh Định Công nên khách hàng của chị toàn người quen, là dân cư xung quanh các nhà dân và sống tại các khu tập thể, chung cư quanh khu đô thị Định Công này.
Theo chị Minh và nhiều tiểu thương chợ Xanh Định Công, đám cháy nghi bắt nguồn từ việc chập điện sục bể cá của một hộ kinh doanh hải sản rồi lan sang các gian hàng bên cạnh, Bà con trong chợ thiệt hại rất nặng, có hộ mất hàng hóa trị giá đến tiền tỷ.
Chị Minh, anh Thiệu và nhiều tiểu thương tuy xót của vì hàng hóa bị lửa thiêu sạch, nhưng lo ngại nhất là sắp tới sẽ bị thất nghiệp vì không có chỗ để buôn bán, kinh doanh trong khi Tết đang đến gần. “Đây là thời điểm lẽ ra phải bận rộn làm ăn buôn bán nhộn nhịp nhất trong năm. Thế mà chợ cháy thì năm nay mất Tết” - chị Minh than thở.
“Chợ cháy thế này chẳng biết khi nào mới mở lại. Có khi cả tháng trời vẫn chưa xong vì lực lượng chức năng còn phải dọn dẹp, mắc lại đường điện, nước... Hôm nay, đã trót mang hàng đến rồi nên phải ngồi bán tạm trên vỉa hè. Còn ngày mai, chắc không có chỗ bán hàng, nên đành phải nghỉ đi chợ một thời gian rồi" - chị Hậu than thở.
Theo ghi nhận của phóng viên, vụ hỏa hoạn khiến hầu hết các gian hàng trong chợ bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tiểu thương không kịp di dời hàng hóa, gây thiệt hại lớn về tài sản. Tuy nhiên rất may, chợ chỉ có một tầng, đặc biệt thời điểm xảy cháy rạng sáng, vẫn chưa có người nên không xảy ra sự cố nghiêm trọng.