Oằn mình chống chọi hạn hán khốc liệt

10:44 10/07/2015
Mặc dù đã có vài cơn mưa rải rác ở một số địa bàn và được ví von như những cơn “mưa vàng”, thế nhưng người dân trên dải đất Nam Trung bộ vẫn phải oằn mình chống chọi hạn hán. Thậm chí nhiều vùng đại hạn khốc liệt, trong khi đó những bản tin cảnh báo thời tiết ở vùng đất này vẫn còn nắng nóng kéo dài hai tháng nữa.

>> Ninh Thuận quay cuồng trong trận đại hạn
>> Chung cư cưu mang thí sinh vùng hạn hán Ninh Thuận

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Ninh Thuận – ông Phan Quang Thựu cho biết, từ giữa năm ngoái đến nay, với lượng mưa thấp hơn cùng kỳ 440mm nên nguồn nước bổ sung 20 hồ chứa phục vụ dân sinh và trồng trọt chỉ đạt 40% dung tích thiết kế, đến thời điểm này tổng lượng nước chỉ còn 15,65/192,21 triệu m3.

Nếu như trong vụ đông xuân 2014-2015 diện tích đất phải ngừng sản xuất 6.100 ha, trong đó có 2.314ha lúa và 2.886ha bắp, thì vụ hè thu 2015 diện tích đất phải ngừng sản xuất lên tới 10.229ha, trong đó có 5.023ha lúa và 5.206 ha cây trồng cạn.

Theo đó, hơn 91.000 tấn lương thực và cây trồng khác bị mất, 1.810 con gia súc chết, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp cũng không tránh khỏi thiên tai hạn hán nên tổng giá trị thiệt hại về nông – lâm – thủy sản lên tới 656,23 tỷ đồng.

Để có nguồn nước sinh hoạt cho người dân, tỉnh Ninh Thuận không chỉ đào đắp, cải tạo giếng nước, đấu nối cấp nước 1.324 hộ gia đình, mà còn phải vận chuyển nước cung cấp cho 8.916 hộ gia đình gồm 43.935 nhân khẩu ở những nơi hạn hán khốc liệt, nguồn nước cạn kiệt hoàn toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 – Trung đoàn 23 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tu sửa, nạo vét kênh mương giúp dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa chống hạn.

Đứng bên thửa ruộng khô khốc, nứt nẻ, chị Pi Năng Thị Hoa – một trí thức người dân tộc Raglai ở xã Phước Trung, huyện Bác Ái than thở bằng âm giọng buồn tẻ: “Cả năm không có một giọt mưa, sông suối trơ đáy chỉ còn đá cuội, hồ chứa nước cũng khô cạn, ruộng đồng bỏ hoang, nước uống cho người, cho bò cũng khan hiếm, cuộc sống bà con ở đây rồi sẽ khó khăn chồng chất”.

Trên địa bàn tỉnh Bình Định đến thời điểm này có tới 106/161 hồ chứa nước đã cạn kiệt, tổng lượng nước chỉ còn 217/577 triệu m3, bằng 38% dung tích thiết kế, giảm so cùng kỳ trước đó 26 triệu m3, nên nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp khó khăn, trong khi đó theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Nam Trung bộ, tình trạng nắng nóng, khô hạn ở Bình Định vẫn còn tái diễn đến đầu tháng 9-2015. Diện tích cây trồng hạn hán lên tới 6.395 ha, trong đó có 3.303ha lúa và 3.092ha hoa màu. Địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lâm vào tình trạng khô hạn lớn nhất là huyện Phù Mỹ gồm 3.395ha.

Theo Chi cục thủy lợi Bình Định, dự báo đến giữa tháng 7/2015 tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị khô hạn tăng lên 7.199ha.

Dù không khốc liệt như Ninh Thuận và Bình Định, nhưng nhiều địa phương ở Khánh Hòa cũng bị hạn hán. Ông Nguyễn Duy Quang – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Khánh Hòa cho biết, lượng mưa trong năm ngoái và nửa đầu năm nay trên địa bàn tỉnh này rất thấp nên lượng nước trong các hồ chứa có thời điểm chỉ còn 10-20% dung tích thiết kế, thậm chí mực nước ở các hồ Suối Trầu, Suối Hành, Am Chúa, Cam Ranh đã xuống dưới dung tích chết. Do thiếu nước sản xuất nên vụ hè thu 2015 có tới 1.400 ha phải chuyển đổi cây trồng đậu, lạc, 10.439 ha đất phải tạm dừng sản xuất, chờ đến khi có mưa mới gieo trồng.

Trước tình trạng hạn hán kéo dài trên diện rộng, các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận đều tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát, khoanh vùng sản xuất và quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm nguồn nước ở các hồ chứa; tổ chức quản lý, vận hành hệ thống thủy nông điều tiết nước khoa học, tiết kiệm phù hợp với yêu cầu của mỗi loại cây trồng nhằm tận dụng nguồn nước để chống hạn. Đặc biệt phải ưu tiên đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân và gia súc. Các địa phương chủ động hướng dẫn người dân tổ chức nhân rộng các mô hình chuyển đổi cây trồng cạn, tiết kiệm nước tưới, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, tận dụng các loại phụ phẩm chế biến, dự trữ dùng làm thức ăn gia súc trong điều kiện hạn hán.

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, ngày 8/6/2015 tỉnh đã có văn bản kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo Công ty Cổ phần thủy điện DHD duy trì mức xả nước của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim từ thời điểm này đến tháng 9/2015 với mức nước bình quân 17-18 m³/s; đồng thời lùi thời gian đóng đường ống số 2 để duy tu, bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ để đảm bảo phục vụ nhu cầu nguồn nước phục vụ dân sinh, nước uống cho gia súc, gia cầm và nguồn nước tưới cho diện tích gieo trồng trong kế hoạch vụ hè thu. 

Trước cơn đại hạn khốc liệt, Sở NN-PTNT Ninh Thuận đã đề nghị Bộ NN-PTNT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với những diện tích đất không có nguồn nước tưới phải dừng sản xuất dài ngày để người dân có điều kiện khôi phục sản xuất sau hạn hán; hỗ trợ xây dựng và tổ chức thực hiện đề án chuyển đổi tái cơ cấu cây trồng – vật nuôi phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái gắn với tiêu thụ. Ngoài ra, Bộ NN-PTNT sớm xem xét hỗ trợ 88 tỷ đồng giống cây trồng để người dân Ninh Thuận có điều kiện khôi phục sản xuất sau hạn hán đối với diện tích phải dừng sản xuất 16.329 ha trong hai vụ đông xuân 2014-2015 và vụ hè thu năm 2015; hỗ trợ thiết bị tưới tiết kiệm để nhân rộng các mô hình tưới tiết kiệm có hiệu quả…

Đi qua những vùng đất Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước - tỉnh Ninh Thuận trong những ngày đầu tháng bảy này, nhìn những đàn cừu, dê, bò mệt mỏi bước lang thang trên cánh đồng khô hạn nứt nẻ, cây cỏ cháy vàng, bất kỳ ai cũng cảm nhận nỗi lo của người dân ở vùng đại hạn. Nắng vẫn đang trút lửa xuống những cánh đồng làng quê, chưa biết đến bao giờ mới có những cơn mưa “giải hạn” cho vùng đất này.

Hữu Toàn

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文