Omachi góp thêm không khí xuân nơi biển đảo Trường Sa

14:52 06/01/2025

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, mùa xuân tại Trường Sa luôn tràn ngập sức sống cùng tiếng cười ấm áp của tình đồng đội. Và Omachi mang theo hương vị quê nhà như một lời chúc năm mới đầy yêu thương gửi tới những chú bộ đội Hải quân đang ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc.

Sắc xuân rực rỡ giữa lòng biển trời Trường Sa

Tết là mùa của đoàn viên, là thời khắc khơi dậy niềm vui và hy vọng cho một năm mới. Ở Trường Sa, quân và dân huyện đảo chào đón xuân bằng một tinh thần tươi trẻ, lạc quan và tràn đầy sức sống. Không có đào tươi hay mai vàng, nhưng mùa xuân nơi đây được tô điểm bởi màu xanh của bầu trời, ánh nắng vàng rực trên những con sóng, và gió biển mát lành mang theo hơi thở xuân tươi mới.

Mùa xuân tại Trường Sa còn mang một vẻ đẹp rất riêng, ánh bình minh đầu năm soi rọi mặt biển lấp lánh, những ngọn gió xuân thổi qua khắp đảo.

Dù xa đất liền, Tết ở Trường Sa vẫn trọn vẹn nhờ tinh thần tự lực, tự cường của tất cả chiến sĩ. Cành đào, nhánh mai được khéo léo tạo nên từ những vật liệu đơn sơ như vỏ ốc, dây thép hay mảnh gỗ nhỏ. Bánh chưng, bánh tét tự tay gói và nấu bằng cả tình cảm và sự đoàn kết. Không gian Tết ở đảo xa tuy mộc mạc vẫn tràn đầy sự sáng tạo, tình cảm và niềm tin mãnh liệt vào một mùa xuân tươi đẹp.

Omachi và hành trình mang yêu thương đến với Trường Sa.

Tình đồng đội như gia đình thứ hai, mang lại sự ấm áp, tiếp thêm sức mạnh để các dân và quân thêm kiên cường. Những lá thư, món quà từ đất liền gửi ra không chỉ là lời chúc, mà còn là hơi ấm quê hương, kết nối tình cảm giữa đất liền và biển đảo.

Mùa xuân ở Trường Sa là mùa xuân của sức sống, của niềm tin và hy vọng. Bên ánh nắng vàng và tiếng sóng vỗ, quân và dân quây quần, sẻ chia những câu chuyện đầu xuân, giữ vững trái tim luôn hướng về tương lai, bảo vệ trọn vẹn biển trời quê hương.

Omachi và hành trình mang xuân yêu thương đến Trường Sa

Những thùng Omachi trên chuyến hải trình đến với Trường Sa.

Xuân này, Omachi thực hiện một chuyến hành trình đặc biệt đến Trường Sa, mang theo hơi thở mùa xuân từ đất liền để gửi đến quân và dân đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Đây vừa là hành trình trao tặng vừa là chuyến đi gắn kết tình cảm, gửi gắm niềm tin và lan tỏa hy vọng cho một năm mới an lành, thịnh vượng.

Những món quà mà Omachi gửi đến Trường Sa không đơn thuần là vật chất, mà còn có cả tình yêu thương, sự sẻ chia và lời chúc từ hàng triệu trái tim nơi đất liền. Mỗi món quà mang theo thông điệp đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa đồng bào trong mọi hoàn cảnh.

Tại nơi đầu sóng ngọn gió, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của biển cả, chiến sĩ quây quần bên nhau, cùng sẻ chia câu chuyện đầu xuân, thưởng thức hương vị ngày Tết. Không gian ấy rộn ràng tiếng cười, tràn ngập sự ấm cúng và sức sống mãnh liệt. Mỗi khoảnh khắc đều thắp lên niềm tin, tô điểm sắc xuân giữa lòng biển trời xa xôi.

Bộ đội Hải quân cùng nhau trải nghiệm sản phẩm Omachi Lẩu tự sôi.

Hành trình của Omachi không chỉ mang mùa Xuân sớm đến với Trường Sa mà còn lan tỏa tinh thần yêu thương và hy vọng khắp mọi miền đất nước. Để dù ở bất cứ đâu – nơi phố phường nhộn nhịp hay ngoài đảo xa mênh mông sóng gió – mùa xuân đều trở nên rực rỡ, ngập tràn niềm vui và sự gắn kết.

Tết Ất Tỵ 2025, Omachi ra mắt phiên bản thùng “Tiếng Trống Hội Xuân”, đánh dấu một chiến dịch đầy cảm hứng trong dịp năm mới. Lấy cảm hứng từ âm thanh tiếng trống hội – biểu tượng của Tết cổ truyền Việt Nam, sản phẩm này không chỉ mang đến hương vị thơm ngon mà còn gửi gắm tinh thần vui tươi, khỏe trong đẹp ngoài, tràn đầy sức sống. Với sản phẩm này, Omachi gửi gắm không khí tưng bừng rộn rã của lễ hội ngày Tết và sự thôi thúc thay đổi để đón điều tốt đẹp hơn trong năm mới.

PV

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文