Sĩ tử nô nức đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội để cầu may

22:18 08/06/2023

Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội và một số địa phương sẽ chính thức diễn ra. Trong những ngày này, rất nhiều sĩ tử, phụ huynh đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội để dâng lễ, thắp hương.

Chiều 8/6, thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt nhưng rất đông sĩ tử và phụ huynh đến với Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội. Bắt xe buýt quãng đường dài trên 20 km để đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội, nhóm 20 em học sinh lớp 9C Trường THTC Biên Giang (quận Hà Đông, Hà Nội) mong muốn sẽ có kết quả tốt trước khi kỳ thi tuyển sinh và lớp 10 trung học phổ thông sắp tới.

Đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội không phải để cầu may -0
Nhiều phụ huynh và sĩ tử tìm đến Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội trước kỳ thi.

Nhễ nhại những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, em Nguyễn Thị Hà Trang cho biết, năm nay em có nguyện vọng thi vào Trường THPT Chúc Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Dù đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức nhưng vì lo lắng nên Trang và nhóm bạn đã đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội để tâm lý được thoải mái hơn.

Theo ghi nhận của PV Báo CAND, hầu hết các sĩ tử đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội đều mang bút, sách, máy tính cầm tay và một số đồ dùng học tập quen thuộc để “dâng” lên các ban thờ. Một số sĩ tử đã xin chữ thư pháp của các ông đồ. Nhiều em xin chữ “Đăng khoa” với mong muốn thành công, đỗ đạt trong kỳ thi sắp tới.

Trước đó, vào sáng 7/6, hàng chục em trong đoàn học sinh lớp 9 Trường ThCS Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội) trong đồng phục áo phông màu đỏ đã “đội nắng” xếp hàng dài làm lễ dâng hương. Không chỉ vậy, Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội những ngày nay còn đón các học sinh ở địa phương khác về đây như đoàn học sinh lớp 9 Trường THTC Khởi Nghĩa (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) dâng hương vào sáng 7/6.

Biển cảnh báo và hàng rào chắn trước khu vực bia đá.

Trao đổi với PV Báo CAND, TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa-Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội cho rằng, việc các sĩ tử tìm đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội là rất đáng trân trọng. 

“Quan điểm của tôi là đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội là để tưởng nhớ, tri ân và noi những tấm gương sáng trong học hành của các bậc hiền tài, từ đó mỗi người có sự cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong học tập. Các sĩ tử đến nơi linh thiêng này là để tự động viên mình, để tinh thần thoải mái hơn, còn việc đỗ đạt phải phụ thuộc vào quá trình “dùi mài kinh sử” của mỗi người. Chúng ta cần thay đổi nhận thức đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội là để cầu may”, TS Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh.

Cũng theo TS Lê Xuân Kiêu, những ngày này, du khách đến với Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội đông hơn so với ngày thường (khoảng 3.000 du khách), tuy nhiên so với những năm trước thì số lượng đã giảm đi nhiều.

“Hiện tình trạng sĩ tử sờ đầu rùa đến nay hầu như không còn. Chúng tôi đã đặt biển cảnh báo, chắn hàng rào sắt và thường xuyên có bảo vệ trông coi, quản lý khu vực bia đá. Hiện nay, đầu của những chú rùa trên bia đá đã bị nhẵn bóng do trước đây các sĩ tử quan niệm sờ đầu rùa là may mắn. Tuy nhiên, phải khẳng định đây là việc làm xâm phạm đến di tích”, TS Lê Xuân Kiêu bộc bạch.

PGS.TS, nhà văn Lê Thị Bích Hồng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa-Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, mong muốn thi đỗ, xin hai chữ “Đăng khoa” trước mỗi kỳ thi là nguyện vọng hoàn toàn chính đáng của sĩ tử và phụ huynh. Trước mỗi kỳ thi, nhiều phụ huynh và thí sinh chuẩn bị lễ lạt chu đáo đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội, Đền Ngọc Sơn thành tâm khấn vái, cầu xin sự may mắn có lẽ được khởi nguồn từ yếu tố tâm linh “có thờ, có thiêng”. 

“Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội là nơi đại diện cho trí tuệ, cho sự học hành của người Việt, bởi vậy mỗi dịp thi cử, các học sinh đến với nơi này đã trở thành nét  văn hóa. Đây là điều cần giữ gìn và phát huy. Tuy nhiên, các thí sinh muốn đỗ đạt phải là do quá trình nỗ lực của mỗi người, chứ không thể trông chờ vào yếu tố tâm linh”, PGS.TS, nhà văn Lê Thị Bích Hồng thông tin thêm.

Ngô Khiêm

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Ngày 29/4, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện 30-4 về các mặt công tác chính trị, hậu cần, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho CBCS và người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.