Thắp sáng niềm tin trong hành trình tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

17:12 17/04/2025

Ngày 17/4, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công ty Cổ phần GeneStory tổ chức thu thập mẫu ADN thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân của các gia đình liệt sĩ chưa xác định được thông tin là bước chuẩn bị cho hành trình tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ.

Theo thống kê trên toàn quốc hiện nay vẫn còn khoảng 500.000 liệt sĩ chưa xác định thông tin, trong đó, địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện còn khoảng 1.000 mộ liệt sĩ chưa xác định và 1.700 mộ có thông tin nhưng chưa đầy đủ. 

Thấu hiểu niềm mong mỏi của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình, thân nhân các Anh hùng, Liệt sĩ, thời gian qua, cùng với lực lượng Công an và chính quyền địa phương trong cả nước, lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhanh chóng triển khai việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn. 

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn. 

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại như giám định gen là một giải pháp quan trọng để tăng hiệu quả công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Việc định danh ADN của các liệt sĩ, để đưa các liệt sĩ về lại với gia đình chính là rất cấp thiết.

Theo đó, trong đợt 1 thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các đơn vị đã phối hợp thu nhận mẫu cho 23 mẹ đẻ liệt sĩ (trong đó có 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng) và 23 thân nhân theo họ ngoại của các liệt sĩ.

Ngay từ sáng sớm, thân nhân các liệt sĩ đã được Công an các xã, phường, thị trấn, Đồn Công an Côn Đảo và KCN Phú Mỹ tổ chức đưa đón đến địa điểm thu nhận mẫu tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.   

Đến nhà thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ.

Đối với nhiều thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, hôm nay, niềm hi vọng được tìm thấy phần mộ của người thân sau nhiều thập kỷ tìm kiếm lại được thắp lên.

Gia đình ông Phạm Chí Thanh, ngụ tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc có bốn người thân hi sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hiện còn hai người anh trai là Liệt sĩ Phạm Văn Hết và Phạm Văn Lấy vẫn chưa xác định được phần mộ. Hôm nay, ông cùng anh trai là Phạm Văn Sinh cùng đến Công an tỉnh để lấy mẫu. “Hy vọng lần này chúng tôi sẽ tìm được các anh”, ông Thanh chia sẻ.

Bà Trần Thị Thanh, ngụ tại xã Long Phước, TP Bà Rịa có cha và anh lần lượt hy sinh trong kháng chiến, trong đó anh của bà là Liệt sĩ Trần Văn Dĩa vẫn chưa tìm được hài cốt. Nhiều năm qua, gia đình vẫn luôn tìm kiếm nhiều lần, nhiều nơi, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. “Mong ước của mẹ, cũng là của chúng tôi đi tìm được anh về để an táng bên cạnh ba”, bà Thanh nghẹn ngào nói.

Trong ngày 17/4, số mẫu lấy được tại địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 46 mẫu.

Thành Trung - Hoàng Anh

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文