Thắp sáng ước mơ cho phạm nhân nữ hoàn lương

06:59 31/10/2022

Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021 - 2026, ngày 29/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thừa Thiên-Huế và Trại giam Bình Điền, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an, tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ phụ nữ hoàn lương”.

Tham gia chương trình có hơn 300 phạm nhân nữ đang chấp hành án tù, cùng những người đã mãn hạn tù chia sẻ về sự nỗ lực cải tạo tốt để sớm được hòa nhập cộng đồng.

Đại tá Hồ Sỹ Lưu, Giám thị Trại giam Bình Điền cho biết, nhiều năm qua, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, Trường Đại học Luật (Đại học Huế) tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân; tổ chức dạy văn hóa xóa mù và tổ chức thi cấp chứng chỉ cho số phụ nữ chưa biết chữ và tái mù chữ; dạy nghề sơ cấp và tạo việc làm cho hơn 1.500 phụ nữ làm việc trong nhà xưởng. Đặc biệt, phối hợp cùng với Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa mang tính nhân văn nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với người phạm tội đang chấp hành án phạt tù và giúp đỡ sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng làm ăn lương thiện, ổn định cuộc sống. Thực tế nhiều trường hợp phạm nhân khi vi phạm pháp luật phải vào trại giam chấp hành án khiến cho gia đình tan vỡ, kinh tế gia đình lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng qua quá trình học tập, cải tạo đã xóa bỏ mặc cảm, quyết tâm làm lại từ đầu...

Các phạm nhân nữ trong chương trình “Thắp sáng ước mơ phụ nữ hoàn lương”.

Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, thời gian qua, các cấp Hội tích cực huy động sự tham gia của cộng đồng xóa bỏ định kiến, kỳ thị, giúp đỡ, hỗ trợ phạm nhân nữ sau cải tạo trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, Hội đã quan tâm, theo dõi, động viên, tư vấn giới thiệu việc làm, giúp đỡ khởi nghiệp cho 120 chị em chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng, yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia sinh hoạt Hội. Chị T.T.L (trú xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) kể rằng, sau khi chấp hành án 3 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, chị đã được Hội LHPN xã Bình Tiến kết nối, giúp chị vào nấu ăn tại một nhà hàng với mức lương mỗi tháng 7,5 triệu đồng.

“Trong thời gian ở Trại giam Bình Điền, tôi đã được cán bộ quản giáo động viên, giúp đỡ, cảm hóa sớm nhận ra lỗi lầm của mình. Vì vậy, tôi quyết tâm cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về. Sau khi ra tù, tôi được Hội LHPN xã giúp đỡ, tìm việc làm gần nhà và thu nhập ổn định”, chị L chia sẻ.

Tương tự, chị H.T.L (30 tuổi, trú phường Phú Thượng, TP Huế) trong một lần tức giận chị đã phạm tội “Cố ý gây thương tích” với mức án 10 tháng tù. “Những ngày đầu ở Trại giam Bình Điền, tôi luôn hối hận về việc làm mình đã gây ra. Tôi đã được cán bộ quản giáo giúp đỡ, chia sẻ, động viên như chính người thân của mình nên tôi nhận ra cuộc sống vẫn còn dài, còn nhiều giá trị nên phải cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình.

Ngày bước ra khỏi cánh cổng trại giam, tôi lại lo sợ về nhà sẽ bị nhiều người kỳ thị, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Tôi đã nhận được sự quan tâm, động viên tinh thần rất lớn từ các chị em Hội LHPN địa phương. Thông qua Hội, tôi đã được vay vốn để bán buôn, kinh doanh”…

Chương trình “Thắp sáng ước mơ phụ nữ hoàn lương” mang thông điệp nhân văn sâu sắc, động viên các phạm nhân nữ vươn lên sau vấp ngã bằng sự tự tin và lòng tự trọng, để có một tương lai tốt đẹp. Với chương trình này, Trại giam Bình Điền và các cấp Hội LHPN mong muốn sẽ trao cơ hội cho nhiều chị em hoàn lương trở về cộng đồng, giúp chị em vượt qua mặc cảm, sớm ổn định cuộc sống và trở thành những công dân tốt…

Hải Lan

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文