Thiếu đất sản xuất, người dân bỏ hoang khu tái định cư

07:39 12/06/2024

Khu tái định cư (TĐC) Raly – Rào thuộc xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Tại đây, có 45 ngôi nhà xây lợp tôn, nằm sát tuyến đường vào trung tâm xã Hướng Sơn. Cùng với nhà ở, hệ thống hạ tầng gồm đường giao thông; điện thắp sáng, sản xuất; công trình nước sạch; trường học được đầu tư xây dựng đầy đủ. Song, sau 3 năm đưa vào sử dụng, đến nay chỉ còn… 2 hộ dân bám trụ ở khu TĐC này.

Đi một vòng quanh khu TĐC Raly – Rào, chúng tôi thấy chỉ 2 ngôi nhà có người sinh sống, còn lại đều trong tình trạng “cửa đóng, then cài”, cỏ dại mọc um tùm từ thềm ra sân. Đặc biệt, điểm Trường Raly – Rào (thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Sơn) nằm ngay cửa vào khu TĐC cũng trong tình trạng bị bỏ hoang tương tự, không một bóng người qua lại.

Khu tái định cư Raly – Rào đang bị người dân bỏ hoang.

Ông Lê Trọng Tường, Chủ tịch UBND xã Hướng Sơn cho hay, việc xây dựng khu TĐC kể trên là để giải quyết hậu quả của trận lụt lịch sử năm 2020. Lúc bấy giờ, trận lụt đã cuốn trôi nhiều nhà cửa của người dân thôn Nguồn Rào. Đồng thời, ở núi Tà Bang thuộc thôn này xuất hiện những vết nứt lớn. Trước tình hình này, đầu năm 2021, UBND xã Hướng Sơn được giao làm chủ đầu tư dự án khu TĐC Raly – Rào nhằm phục vụ những hộ dân thuộc diện phải di dời này. Khu TĐC có mức kinh phí đầu tư trên 6,7 tỉ đồng, được huy động từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Đến cuối năm 2021, công trình được hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ chỗ ở cho 45 hộ dân.

Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình miền núi, những chỗ đất bằng phẳng là rất hiếm; việc tìm kiếm, lựa chọn địa điểm vừa có thể xây dựng nhà ở tập trung, vừa có đất đai để phát triển sản xuất cho bà con, vì thế là không thể thực hiện được. Cũng vì lý do này, tại khu TĐC nói trên, mỗi hộ dân chỉ được xây dựng, bố trí 40m2 nhà ở và 300 – 400m2 sân vườn. Về đất để phát triển sản xuất, bà con phải đi xa từ 4 – 4,5km mới có song cũng phân bố rải rác và diện tích nhỏ hẹp. Sau một thời gian bà con được vận động về khu TĐC sinh sống, do không thể quen với cuộc sống mới ở đây, hầu hết bà con bỏ hoang nhà cửa này và quay lại nơi ở cũ.

Chúng tôi gặp chị Xa La Mê ở khu TĐC Raly – Rào. Gia đình chị Mê là một trong 2 hộ hiện đang bám trụ ở khu TĐC này. Hỏi chuyện sinh sống tại nơi ở mới, chị Mê trầm ngâm cho biết, gia đình chị buộc phải ở lại là do nhà cửa, vườn tược cũ bị trận lụt năm 2020 cuốn trôi, không còn chỗ để quay về. Tuy nhiên, đến nay khu TĐC chỉ còn 2 hộ dân nên rất buồn. Điểm trường ở đây cũng vậy, do không có người học, không có người dạy nên gia đình chị Mê phải đưa con trở về bản cũ rất xa để học và gặp rất nhiều khó khăn.

Hộ ông Hồ Văn Xể (SN 1968) và bà Hồ Thị Đưm (SN 1970) là trường hợp còn lại, hiện đang bám trụ ở khu TĐC Raly – Rào. Cũng như hộ chị Mê, hộ ông Xể và bà Đưm nay không thể quay về nơi ở cũ là do nhà cửa, vườn tược ở đó đã bị trận lũ dữ năm 2020 cuốn trôi tất cả. Ông Xể tâm sự, ở đây ngoài việc không có ruộng để phát triển sản xuất, còn có nhiều cái khác bất tiện khiến bà con sau khi ở một thời gian ngắn phải rời đi. Trong đó, phải nói đến diện tích nhà ở là quá chật hẹp, chỉ 40m2, lại được xây dựng, bố trí sát nhau, không phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Ngoài ra, mỗi nhà được một mảnh vườn từ 300 – 400m2 nhưng đất đai rất cằn cỗi, gió thường xuyên thổi mạnh, không có cây cối nào được trồng có thể sống, lên xanh nổi.

Chúng tôi đến khu vực dân cư dưới chân núi Tà Bang, tiếp tục tìm hiểu bà con nguyên nhân bỏ khu TĐC trở về nơi ở cũ. Chị Hồ Thị Hoa, một trong những người dân ở đây cho biết, gia đình chị có 5 người. Sau khi biết núi Tà Bang xảy ra vết nứt lớn, đồng thời được sự vận động, chia sẻ của chính quyền địa phương đến nơi ở mới nên gia đình chị rất mừng. Tuy nhiên, sau khi nhận bàn giao nhà, gia đình chị chỉ ngủ lại vài hôm rồi phải quay trở lại nơi ở cũ. 

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Thuận, Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho hay, việc xây dựng khu TĐC Raly – Rào là xuất phát từ nhu cầu và nguyện vọng của người dân vùng bị sạt lở và lũ quét. Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong công trình này, nhiều hộ dân đến đây ở một thời gian ngắn rồi quay về lại nơi ở cũ khiến chính quyền địa phương rất lúng túng. Hiện, UBND huyện Hướng Hóa đang tiếp tục chỉ đạo UBND xã Hướng Sơn tìm cách khắc phục những khó khăn trước mắt tại khu TĐC này cho người dân. Đồng thời, tuyên truyền, vận động bà con tham gia cùng với chính quyền địa phương về tìm giải pháp, xây dựng kế hoạch để có thể định cư, sinh sống lâu dài tại khu TĐC này.

Thanh Bình

Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đặc biệt là trẻ em, NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc và nhiều nghệ sĩ khác sẽ chung tay tổ chức chương trình “Trung thu không xa cách” vào ngày 17/9 tại Nhà hát Hồ Gươm. Các nghệ sĩ biểu diễn không thù lao, tiền bán vé, tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm… sẽ được dành tặng người dân thông qua các tổ chức uy tín.

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Đà Nẵng cho biết, tình trạng chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kéo dài tại các đơn vị Doanh nghiệp sử dụng lao động đang diễn biến nghiêm trọng. Trong số 334 đơn vị doanh nghiệp chậm, nợ trên địa bàn, có đến hàng chục “ông lớn” nợ đóng BHXH lên nhiều tỷ đồng.

Mặc dù biết mẹ già tuổi cao cần chỗ nương tựa, nhưng ông con trai vẫn lợi dụng mẹ không biết đọc, biết viết để lừa đưa đến phòng công chứng làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nhằm chiếm đoạt chỗ ở của mẹ. Hành vi bất hiếu này đã được Cơ quan Công an điều tra làm rõ và ngăn chặn. 

Liên quan vụ hai cha con người dân tộc Chăm ở Phú Yên tử vong dưới suối nước ở Phú Yên, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân chiều nay 14/9 cho biết, bước đầu đã xác định nguyên nhân là do rò rỉ nguồn điện từ máy bơm nước của một doanh nghiệp đặt dưới suối.

Đối tượng Thắng khai đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, chưa có tiền án, tiền sự, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi.

Ngày 13/9 - ngày tìm kiếm thứ tư, lực lượng cứu hộ với nòng cốt là Quân đội, Công an, dân quân cùng thanh niên, học sinh vẫn đang khẩn trương, tích cực tìm kiếm những người hiện đang mất tích sau cơn lũ quét gây sạt lở kinh hoàng ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Khoảng 33.000 công nhân tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu thế giới Boeing tiến hành cuộc đình công quy mô lớn nhất từ 2008, giáng đòn vào nền kinh tế Mỹ cũng như ngành hàng không dân dụng toàn cầu.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm tới công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, trong đó có việc ủng hộ tiền, vật chất cho đồng bào bị lũ lụt. Vì thế, việc Ủy ban Trung ương   MTTQ Việt Nam (MTTQ) đăng công khai 12.028 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 với tổng số tiền 527,7 tỷ đồng, tính đến 17h ngày 12/9 được dư luận đánh giá rất cao; cho đây là hành động công khai, minh bạch, kịp thời truyền tải được tình cảm của người dân Việt Nam với đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Về phía MTTQ Việt Nam, thông qua sự kiện, đơn vị cũng kỳ vọng các tổ chức cá nhân khác tiếp nhận ủng hộ …, cũng làm tương tự, công khai kết quả tiếp nhận, sao kê.

Công an TP Hà Nội chiều 14/9 cho biết, tin đồn về việc lãnh đạo chi nhánh PGBank Phú Thuỵ, huyện Gia Lâm vỡ nợ bị bắt là sai sự thật. Trước đó,  chiều ngày 13/9, tại xã Dương Xá và Dương Quang, huyện Gia Lâm lan truyền tin đồn thất thiệt về việc lãnh đạo chi nhánh PGBank Phú Thuỵ, huyện Gia Lâm vỡ nợ bị bắt...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文