Thực hiện ước mơ làm lính cứu hỏa của cậu bé 7 tuổi bị ung thư

17:23 04/08/2023

Khi thấy con trai 7 tuổi bị bệnh ung thư máu hào hứng khoác lên mình bộ quân phục chuyên dụng của Cảnh sát PCCC, chị Đặng Thị Kim Loan (SN 1978) bật khóc. Khác với chị Loan, bé Quân cười tươi, thích thú khi được CBCS Cảnh sát PCCC gọi là "đồng chí, đồng đội"...

Cậu bé Trần Đặng Trung Quân, 7 tuổi (ngụ ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) là cậu bé hiếu động, tinh nghịch và hay cười. Là con út trong gia đình 4 anh chị em nhưng gia cảnh khó khăn, bố Quân, anh Trần Văn Tâm (SN 1976) bị bại liệt từ nhỏ, hàng ngày hành nghề bán vé số dạo trên chiếc xe lăn, mẹ cậu bé, chị Loan làm công nhân. Vì cuộc sống mưu sinh, 6 tuổi, Quân được gửi về ngoại ở Bình Thuận.

Đại úy Đức thay đồ cứu hỏa được đặt riêng cho bé Quân.

Đầu năm 2023, bà ngoại phát hiện trên người Quân có nhiều vết bầm tím, nghĩ cháu hiếu động nghịch ngợm ngã té. Tuy nhiên, Quân sức khỏe ngày một yếu, đi học về nằm trong nhà không đi chơi với bạn bè như trước. Chị Loan hay tin về quê đưa con đi khám thì Quân bị chẩn đoán ung thư máu, chị Loan như ngã khụy. Bắt đầu từ tháng 4/2023, Quân gắn liền với kho ung bướu Bệnh viện Nhi Đồng 2. Chị Loan phải nghỉ việc chăm sóc cho con.

Bé Quân được trải nghiệm mô hình xe chữa cháy.

Bác sĩ chẩn đoán Quân chữa trị trong vòng 12 tháng, tuy nhiên chỉ mấy đợt hóa trị đầu, Quân bắt đầu yếu dần, có lúc bác sĩ khuyên gia đình chị Loan chuẩn bị tâm lý lo hậu sự cho Quân.

Những lần không bị phản ứng thuốc, Quân có phần nhanh nhẹn hơn và chỉ muốn được về nhà. Những lần như thế, chị Loan chỉ biết mở cho con những đoạn phim hoạt hình để con có thể khuây khỏa quên đi những cơn đau. Điều đặc biệt là Quân rất thích xem những bộ phim hoạt hình liên quan đến cứu hỏa.

Cậu bé bị ung thư tươi cười khi đứng trong hàng ngũ những người lính PCCC.

Nằm bên giường bệnh của con, nghe con thổ lộ hết bệnh, lớn lên làm lính cứu hỏa khiến chị Loan rơi nước mắt. Chị chỉ biết an ủi con và tiếp thêm động lực để Quân chiến đấu với bệnh tật. “Quân khỏe rồi mẹ sẽ cho con đi học, cho con theo nghề cứu hỏa. Làm lính cứu hỏa là phải mạnh mẽ nên con phải ngoan để các bác sĩ điều trị”.

Trưa nay, 4/8, ước mơ của cậu bé tên Quân đang điều trị căn bệnh ung thư đã thành hiện thực. Biết được nỗi niềm của người mẹ mong muốn con thực hiện được ước mơ, giúp con mạnh mẽ hơn để chiến đấu với bệnh tật, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch trong thời gian ngắn nhất để tiếp thêm động lực cho em.

Bé Quân vui mừng khi khoác lên mình bộ quân phục Cảnh sát PCCC.

Chị Loan kể, mấy ngày nay khi hay tin mình được làm lính cứu hỏa, Quân vui lắm, đêm cứ thao thức hỏi mẹ là làm lính cứu hỏa như thế nào, con có sức để cầm vòi xịt nước hay không? Đêm hôm trước dù bị cơn đau hành hạ nhưng Quân cứ chợp mắt một chút rồi lại mở mắt hỏi mẹ: “Trời sáng chưa, mấy chú cứu hỏa đến chưa? Khiến tôi cũng nôn nao theo con. Sáng nay Quân hơi mệt nhưng khi nghe thấy các chú cứu hỏa mang trang phục cứu hỏa của mình đến, Quân bước xuống cầu thang mà không muốn ai theo dìu”-chị Loan rưng rưng.

Nhìn Quân lúc này không ai nghĩ cậu bé đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Khi thấy Đại úy  Đỗ Ngọc Đức- Bí thư Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC, Quân đứng chào như một người lính rồi được Đại úy Đức cùng anh em chiến sĩ chữa cháy khoác lên người bộ quân phục chuyên dụng trong PCCC.

Đại úy Đức cho biết, do điều kiện bệnh viện đông người, khu vực Quân điều trị các bé cần yên tĩnh nên đơn vị không điều xe chữa cháy đến. Tuy nhiên bé Quân được tiếp cận một xe chữa cháy mô hình, 30 CBCS Phòng Cảnh sát PCCC đã hỗ trợ để giúp bé Quân hoàn thành mơ ước của mình. Quân hào hứng khi được giải thích về các chức năng của xe chữa cháy trước khi thực hiện thao tác chữa cháy bằng vòi rồng thực sự.

Quần áo ướt sủng nhưng đây là một trải nghiệm của bé Quân.
Bé Quân tự hào khi cùng lính cứu hỏa cầm vòi rồng.
Niềm vui thể hiện qua ánh mắt của bé Quân.

Nước từ họng vòi rồng phun ra dưới bàn tay nhỏ bé của Quân khiến cậu bé thích thú, cười to hơn và quên đi mình đang bệnh tật. Hình ảnh sảng khoái của cậu bé khiến chị Loan và mọi người chứng kiến rưng rưng. Sau khi hoàn tất “công tác chữa cháy” Quân trở về ghế ngồi, được hỏi đến Quân cười tươi “Con vui vì được mặc áo cứu hỏa, được xịt nước chữa cháy cùng mấy chú”. Đứng cạnh bên, Đại úy Đức khuyến khích “Con mau khỏe chú sẽ cho con đến thăm đơn vị để con được sống, được trải nghiệm với nghề PCCC”.

Cái đập tay sau khi kết thúc nhiệm vụ cùng "đồng đội".
 
Chị Loan xúc động cảm ơn những người đã biến giấc mơ của con mình thành sự thật.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng-Đội trưởng Đội tham mưu Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh đeo huy hiệu cho bé Quân. Bé Quân đưa bàn tay chi chít vết kim châm lên chào...

Những hình ảnh thật xúc động không chỉ đối với bé Quân, với gia đình bé Quân mà đối với CBCS Cảnh sát PCCC và những người chứng kiến. Ai cũng mong "phép màu" đến với bé Quân để em vượt qua được bệnh tật.

M.Đức

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文