Tổ phó ANTT cơ sở qua đời khi chống ngập lụt ở Bắc Ninh

22:17 09/10/2025

Đang cùng đồng đội và người dân làm nhiệm vụ gia cố, bảo vệ ở khu vực đê xung yếu, đồng chí Tổ phó Tổ ANTT cơ sở ở tỉnh Bắc Ninh bất ngờ qua đời.

Ngày 9/10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước trên sông Cầu liên tục dâng cao, vượt mức báo động 3, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Trước tình hình khẩn cấp trên, lực lượng Công an cùng với quân đội và chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện tổ chức ứng trực 24/24h tại các điểm xung yếu, chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Người dân xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) gia cố, chống ngập lụt.

Tại xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh), khoảng 12h trưa cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, gia cố đê điều phòng chống lụt bão, đồng chí Đoàn Văn Mạnh (SN 1990), Tổ phó Tổ ANTT cơ sở thôn Tân Sơn bất ngờ bị ngất.

Đồng đội cùng người dân ngay lập tức đưa đồng chí Mạnh đi cấp cứu nhưng do diễn biến quá nhanh, đồng chí Tổ phó Tổ ANTT cơ sở thôn Tân Sơn đã không qua khỏi.

Sự ra đi đột ngột của đồng chí Mạnh trong khi đang làm nhiệm vụ phòng chống bão lụt khiến người thân và đồng đội không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Trong quá trình công tác, đồng chí Mạnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, nhiệt huyết, chủ động trong công việc, gương mẫu trong sinh hoạt, tiên phong trong mọi phong trào, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng, quý mến.

Được biết, hoàn cảnh gia đình đồng chí Đồng chí Đoàn Văn Mạnh rất khó khăn, có mẹ già yếu, vợ làm nông nghiệp, chăm sóc gia đình và hai con nhỏ. Con trai lớn (SN 2016) bị khuyết tật bẩm sinh; con út còn nhỏ tuổi.

Trong những thời khắc khó khăn nhất, đồng chí vẫn kiên định bám trụ, cùng đồng đội góp phần bảo vệ an toàn cho thôn xóm, cho cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thủy Thắng

Sáng 26/2 (mùng 10 Tết) là ngày vía thần tài của người dân Nam Bộ nên nhiều người đã tìm đến khu chợ cá lóc nướng nổi tiếng Tân Kỳ Tân Quý (TP Hồ Chí Minh) chọn cho mình con cá lóc vàng ươm, vừa ý để đặt lên mâm cúng với mong ước một năm mới làm ăn sung túc, khấm khá. Khu chợ tấp nập người mua kẻ bán, mùi cá lóc nướng quyện trong khói tỏa khắp cả một đoạn đường…

Tối 25/2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ phản ánh của người dân, đơn vị đã nhanh chóng xác minh và xử phạt trường hợp tài xế vừa bế trẻ con vừa điều khiển ô tô lưu thông trên đường hết sức nguy hiểm.

Chiều 25/2, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu Công an phường, xã.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, sự hy sinh thầm lặng của các thầy thuốc, cán bộ y tế khắp cả nước diễn ra mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Ngòi bút của các nhà báo chính là ngọn lửa thắp sáng những giá trị đạo đức, lan tỏa năng lượng tích cực và giúp xã hội có cái nhìn thấu cảm hơn với những nhọc nhằn của nghề y.

Chiều 25/2 (tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch), tại làng Triều Khúc, xã Thanh Trì, TP Hà Nội, lễ hội truyền thống làng Triều Khúc chính thức khai hội trong không khí tưng bừng, náo nhiệt. Điểm nhấn đặc sắc của ngày chính hội là điệu múa dân gian độc đáo mang tên “Con đĩ đánh bồng” – một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã gắn bó với vùng đất này hàng trăm năm qua.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文