Trắng đêm cứu giúp người dân tại nhiều vùng trũng phía đông Đắk Lắk

09:33 19/11/2025

Mưa lớn kéo dài trong ba ngày qua khiến cho mực nước trên các dòng sông dâng cao, các hồ thuỷ điện đã và đang xả lũ nên đến sáng 19/11, nhiều vũng trũng thấp ở địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập trong biển nước.

Bằng tinh thần trách nhiệm "Vì nhân dân phục vụ" và với phương châm "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", xuyên đêm qua cho đến sáng nay (19/11), lực lượng Công an các xã, phường ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk dầm mình trong mưa lũ, sử dụng nhiều phương tiện, công cụ tiếp cận các vùng lũ lụt, tất bật triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ.

Công an xã Xuân Phước đưa người dân thoát khỏi vùng lũ, nước chảy xiết.
Công an xã Xuân Phước cõng người già và đưa dân rời khỏi vùng ngập lụt.

Thiếu tá Võ Nhật Quang, Trưởng Công an xã Xuân Phước cho biết, suốt đêm 18/11, mưa lớn như trút nước nên tình trạng ngập lụt đã diễn ra và cô lập, chia cắt nhiều thôn, xóm ở xã này. Có nơi nước chảy xiết đến mức dòng chảy từ suối Bà Sào ở thôn Phước Nhuận đã cuốn trôi chiếc xe khách thương hiệu Hưng Ngọc đang đậu trước nhà ra phía cầu Bà Sào.

Công an xã Hòa Mỹ tiếp cận nhà dân để cứu hộ ra khỏi vùng lũ lụt.

Xuyên suốt đêm qua và sáng nay, 27 CBCS Công an xã Xuân Phước đã được huy động phối hợp dân quân, tổ an ninh trật tự sử dụng ca nô, phao cứu sinh của đơn vị kết hợp xuồng chèo của người dân tiếp cận những vùng ngập lụt nặng để đưa 27 người dân tại 14 hộ gia đình sơ tán ra khỏi nơi nguy hiểm đến tạm trú tại các nhà trên cao và trường học.

Trong số đó có trường hợp cứu nạn hai người dân mắc kẹt trong căn nhà ngập lụt ở thôn Phước Nhuận lúc 3h sáng 19/11 khi nước đang dâng lên nhanh. Gần 4 giờ sau đó, Công an xã tiếp tục cứu nạn an toàn 4 người trong một gia đình ở thôn Phước Hoà đang trong tình trạng nguy cấp do mực nước lụt dâng nhanh, trong đó có 2 đứa trẻ.

Công an xã Hòa Mỹ đưa người già rời khỏi vùng lũ.

Trong khi đó, tại các xã Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Hoà Mỹ, Hoà Thịnh, Hòa Xuân… cũng có nhiều vùng ngập lụt, có nơi ngập sâu từ 0,6-1m. Trung tá Huỳnh Kim Thoàng, Phó trưởng Công an xã Hoà Mỹ cho biết, địa bàn xã này có cả núi rừng, sông, suối, kênh mương và đồng ruộng; nhiều cụm dân cư cách biệt nên từ chiều 18/11, chính quyền địa phương đã khuyến cáo, kêu gọi người dân kê cao những bao lúa, tài sản, vật dụng để tránh ngập nước lũ, đồng thời chủ động sơ tán người già, trẻ em đến nhà thân nhân trên cao phòng khi mưa lũ, nước dâng trong đêm.

Một khu dân cư ở xã Xuân Phước ngập chìm trong lũ lụt.

Rạng sáng nay (11/9), Công an xã Hoà Mỹ huy động 15 CBCS phối hợp 10 dân quân, thành viên tổ an ninh trật tự sơ tán 28 người dân ở hai thôn Mỹ Thành và Phú Thuận, trong số đó có vợ chồng bà Nguyễn Thị Hằng (SN 1978, trú ở thôn Mỹ Thành) được đưa ra khỏi vùng ngập lụt khi nước đang dâng cao.

Công an xã Hòa Mỹ giúp người dân kê cao vật dụng, tài sản để tránh hư hỏng do ngập lụt.

Trao đổi với PV Báo CAND qua điện thoại, ông Lê Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Tây Hoà cho biết, nhiều nơi trong xã ngập lụt, 80% quân số Công an, dân quân đều xuống các thôn xóm từ rạng sáng nay sử dụng ca nô, xuồng chèo tiếp cận các vùng ngập nặng để hỗ trợ, sơ tán người dân. Con số về người được sơ tán chưa ghi nhận cụ thể, vì tất cả tập trung ứng cứu với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân là trên hết.

Công an xã Hòa Xuân đưa người già và trẻ em ra khỏi tầm nguy hiểm của lũ lụt.
Công an xã Xuân Phước đưa một người già thoát hiểm ra khỏi vùng lũ lụt.

Từ vùng trũng phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk, Thượng tá Nguyễn Hữu Tấn, Trưởng Công an xã Hòa Xuân cho biết, từ nửa đêm 18/11 đến sáng nay 19/11, hơn 20 CBCS Công an xã phối hợp dân quân, tổ an ninh trật tự và người dân địa phương sử dụng ca nô, xuồng máy, xuồng chèo tiếp cận đại bàn vùng lũ lụt ngập sâu ở các thôn Hiệp Đồng, Thạch Tuân 1, Thạch Tuân 2, lần lượt sơ tán hơn 500 người dân rời khỏi vùng lũ lụt, đưa đến nhà người thân, nhà văn hóa thôn và các trường học để tạm trú.

Công an xã Hòa Xuân vận hành ca nô đến vùng lũ lut sơ tán người dân.

Đến 9h sáng nay, mưa vẫn đang trút nước trên diện rộng tại nhiều địa bàn các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk, các vùng lũ lụt đều ngắt điện, nhiều cung đoạn trên các tuyến quốc lộ 29, 19C, Tỉnh lộ 641, 645... nước lũ tràn qua mặt đường, chia cắt giao thông.

Công an xã Hòa Xuân đến từng nhà dân vùng lũ để kiểm tra, đưa người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cùng lực lượng Công an các xã, phường đang tiếp cận những vùng ngập lụt sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn. 

Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, hình ảnh về diễn biến mưa lũ và công tác cứu nạn, cứu hộ trên đia bàn này.

Công an Gia Lai nỗ lực giúp dân vùng lũ di dời tới nơi an toàn

Suốt đêm 18 đến rạng sáng 19/11, nước lũ dâng nhanh nhấn chìm nhiều khu vực thuộc xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai). Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định triển khai 11 Trung đội xung kích với 534 CBCS xuống các địa bàn ngập lụt, phối hợp với lực lượng Công an cấp xã để giúp dân di dời, kê cao tài sản, tránh ngập lụt gây hư hại.

Mặc dù trời tối, nước lũ mênh mông, nguy hiểm chực chờ nhưng Công an các xã Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Đông đã huy động phương tiện, sức lực để cứu dân. Bà Trần Thị Hòa ở khu vực 2 phường Quy Nhơn Đông cho biết: “Tui nhìn áo phao CAND vô nhà cứu mà cả gia đình mừng rơi nước mắt, nước lũ dâng cao mà trúng ổ rắn vào nhà nên vô cùng nguy hiểm, may là cả nhà giờ đã bình an”.

Công an xã Ia HDreh hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, suốt đêm qua, nước dâng cao, các khu vực 4, 6 chìm sâu trong nước. Thượng tá Trương Đình Tâm - Trưởng công an phường Quy Nhơn Bắc nói: “Trong đêm chúng tôi di chuyển 11 hộ, 42 người chủ yếu bằng xuồng chèo, ca nô không vào được do bụi rậm nhiều. Nhờ có sự chuẩn bị trước cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng, chúng tôi đã phối hợp với nhau để ứng cứu được nhiều người dân ra khỏi vùng nguy hiểm".

Lực lượng Công an Gia Lai “trắng đêm” hỗ trợ người dân.
Công an xã nhanh chóng di dời người dân đến nơi an toàn.

Tại địa bàn các xã Đăk Song và Ia Rsai, 15 công dân người dân tộc Bahnar và Jrai đi làm rẫy không về được nhà do nước lũ dâng cao. Lực lượng Công an xã đang tích cực tham mưu cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão cùng cấp triển khai phương án cứu hộ; tập trung hướng dẫn công dân không di chuyển tới khu vực nước sâu, chảy xiết gây nguy hiểm đến tính mạng; sử dụng khoai mỳ ăn tạm chờ khi nước rút và lực lượng cứu hộ đang triển ứng cứu khẩn cấp.

Cho đến 8h ngày 19/11, Công an tỉnh Gia Lai đã di dời 1246 hộ dân và 4270 lượt người dân tránh lũ lụt đang dâng cao. Nhiều CBCS phải ngâm mình trong nước nhiều giờ liền, nhiều chuyến ô tô chạy liên tục để kịp đưa từng người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện tại, thời tiết vẫn còn tiếp tục mưa lớn, lực lượng Công an Gia Lai vẫn đang tiếp tục đến các vùng bị cô lập, các nơi có nguy cơ bị chia cắt để cùng người dân vượt qua trận lũ này.

Công an xã đã đề xuất sử dụng Flycam để vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ công dân, không để thiếu ăn, đói rét; thông qua kênh Zalo, Facebook cập nhật, thông báo thường xuyên tình hình mưa lũ, ngập lụt và hướng dẫn nhân dân các biện pháp đảm bảo an toàn.

Hữu Toàn - Quý Hiền – Hồng Sơn

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文