Trao hàng trăm lá thư của học sinh một trường tiểu học ở Hà Nội gửi bộ đội Trường Sa

13:27 04/08/2025

Tại phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) sáng nay (4/8), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trao hàng trăm lá thư tay của các cháu học sinh Trường Tiểu học Vạn Bảo, TP Hà Nội gửi đến cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bộ đội ở Đặc khu Trường Sa.

Hàng trăm lá thư với nhiều nét chữ khác nhau nhưng tất cả đều chứa đựng tình cảm hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò thể hiện sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những CBCS đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong thư, cháu Nguyễn Khánh Ngọc, viết: “Con đã được biết đến các chú rất nhiều qua truyền hình, sách báo cũng như qua lời kể của ông bà, bố mẹ và thầy cô. Con rất cảm phục và ngưỡng mộ sự hy sinh cao cả của các chú vì sự bình yên của Tổ quốc. Nhờ có các chú ngày đêm vững chắc tay súng, giữ vững chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, mà chúng con được vui bước đến trường mỗi ngày”.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao hàng trăm lá thư cho đại diện CBCS bộ đội Đặc khu Trường Sa.

Cùng suy nghĩ đó, thư của cháu Nguyễn Phương Xuyến, viết: “Con xin cảm ơn các chú bộ đội vì đã hy sinh thân mình để cho đất nước được yên bình, cho bọn con được đi học và được sống vui vẻ như ngày hôm nay”.

Những lá thư được các em học sinh Trường Tiểu học Vạn Bảo viết khi nhà trường phát động phong trào “Gửi thư cho chú bộ đội” đã được Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp nhận và chuyển đến CBCS bộ đội ở Đặc khu Trường Sa.

Những lá thư chứa đựng tình cảm hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò gửi đến CBCS bộ đội Đặc khu Trường Sa.

Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, chia sẻ: “Những lá thư này là món quà tinh thần quý giá, góp thêm động lực mạnh để CBCS Đặc khu Trường Sa tiếp tục chắc tay súng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Đặc biệt, những lá thư này được trao cho CBCS Đặc khu Trường Sa đúng vào dịp kỷ niệm 61 năm Ngày chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (2 và 5/8/1964), nên chúng tôi càng thêm trân trọng những tình cảm của thế hệ trẻ ở đất liền dành cho người lính nơi biển đảo quê hương.

 Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều phương tiện liên lạc như điện thoại, zalo, facebook, viber, email đang được ứng dụng mọi lúc mọi nơi, nên những lá thứ tay trở nên hiếm hoi. Vì thế, hàng trăm lá thư của học sinh Trường Tiểu học Vạn Bảo gửi đến CBCS Đặc khu Trường Sa có giá trị văn hóa thiêng liêng về tinh thần, tiếp nối truyền thống “Hậu phương lớn - Tiền tuyến vững vàng”.

Hữu Toàn

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội thống nhất việc từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông Hồng theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.

Hàng chục ngàn căn nhà ven sông, kênh, rạch đang được TP Hồ Chí Minh lên kế hoạch di dời nhằm chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống và ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, bên cạnh quyết tâm lớn của thành phố vẫn còn nhiều bài toán khó về tái định cư, sinh kế và bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文