Trời có thể mưa, đêm có thể dài nhưng muôn trái tim vẫn thao thức cùng A80!

00:22 30/08/2025

Đêm đã khuya, thời tiết cũng không hoàn toàn thuận lợi, có lúc mưa, lúc tạnh nhưng không khí trên những tuyến phố vẫn náo nhiệt, đan xen sự háo hức chờ mong. Trong những thời khắc này, dù là những người lính từng chiến đấu ở những chiến trường khốc liệt nhất đến những người trung tuổi, bạn trẻ đều tụ họp từ mọi miền đất nước về Thủ đô, cùng hoà chung nhịp đập, thao thức xúc động chờ đón đại lễ A80. 

"Tự hào, hạnh phúc, và cũng nghẹn ngào lắm!”

Với những người cựu chiến binh, được tham gia xem diễu binh, diễu hành không chỉ để có không khí lễ hội. Với họ, những chiến sỹ trẻ đi trong khối diễu binh với những bước chân rầm rập khí thế, chính là hồi ức một thời tuổi trẻ hào hùng. 

Bác Nguyễn Thanh Long, 70 tuổi, hiện sống tại phường Đông Ngạc (Hà Nội), cùng vợ là bác Nguyễn Thị Hồi Tám, cũng là một cựu chiến binh từng thuộc Sư đoàn 338 Anh hùng đã có mặt tại khu vực Lăng Bác từ 8h tối. Dù đã cao tuổi, hai vợ chồng bác vẫn quyết tâm thức trắng đêm để được chứng kiến khoảnh khắc trang nghiêm và xúc động này.

Bác Long cùng vợ thức trắng đêm để được chứng kiến khoảnh khắc trang nghiêm và xúc động của buổi tổng duyệt.

Bác Long chia sẻ: “Trước đây tôi từng ở Quân đoàn 2 – đơn vị đã vào Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975. Vợ tôi thuộc Sư đoàn 338. Hai vợ chồng tôi đã từng tham dự sự kiện A50, và nay lại có duyên được đến xem tổng duyệt A80 – một điều không dễ có lần thứ ba trong đời”.

Nói về quá khứ, bác Long nghẹn ngào nhắc lại những ký ức chiến tranh: “Hồi A50, chúng tôi từng vào viếng các đồng đội đã hy sinh. Có người ngã xuống ngay trước ngày toàn thắng, vào ngày 26, 27/4/1975 tại Long Thành. Những người bạn, người hàng xóm từng thân thiết của tôi giờ yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ. Tôi vẫn giữ những bức ảnh mộ phần của họ, mỗi lần nhìn lại đều rưng rưng”.

Theo bác Long, năm 1974, bác nhập ngũ, vào chiến trường B, thuộc biên chế Quân đoàn 2. Bác đã cùng đồng đội tham gia chiến dịch từ Đà Nẵng tiến vào TP Hồ Chí Minh, có mặt tại Dinh Độc Lập cho đến khi đơn vị khác tiếp quản. “Cảm xúc trong ngày Quốc khánh đầu tiên sau khi đất nước nối liền một dải và cảm xúc ngày hôm nay vẫn vẹn nguyên, tự hào, sung sướng, hãnh diện, hạnh phúc lắm”, bác Long bày tỏ.

Từng chứng kiến Lễ duyệt binh năm 1985 và nay theo dõi các buổi diễn tập diễu binh, diễu hành trước lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, bác Long thấy quân đội ta ngày càng chính quy, hùng mạnh. “Ngày xưa mà có được lực lượng, trang bị hiện đại như bây giờ thì chắc chắn đánh thắng giặc sẽ nhanh hơn”, bác Long xúc động.

Nhìn lại quá khứ, người cựu chiến binh chia sẻ: "Hôm nay, thật hạnh phúc khi được sống trong hòa bình. Tôi chỉ mong thế hệ trẻ phát huy truyền thống cha, ông để con cháu mai sau mãi được hưởng nền độc lập, tự do, hạnh phúc. Ký ức về những năm tháng chiến đấu gian khổ càng thôi thúc thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, ra sức học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ. Chỉ khi lớp trẻ nuôi khát vọng lớn, góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh, Việt Nam mới thực sự vươn lên trở thành quốc gia hùng cường và tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Bác Long xúc động nói thêm: "Đêm nay ngồi đây, chờ đón buổi tổng duyệt A80, tôi thấy mình đang đại diện cho những đồng đội đã hy sinh, những người không thể cùng chứng kiến thời khắc đẹp của hòa bình. Cái giá của ngày hôm nay được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt. Tôi tự hào, hạnh phúc, và cũng nghẹn ngào lắm!”.

Bác Đỗ Xuân Tâm xúc động khi được dẫn vào vị trí ưu tiên.

Bác Đỗ Xuân Tâm, 74 tuổi ở Tuyên Quang đi cả ngày trên xe khách, 16h chiều 29/8 bác mới xuống đến Hà Nội nhưng đã ra ngay góc phố Hùng Vương để chờ đợi xem tổng duyệt. Bác Tâm đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Bác hào hứng kể: "Hôm qua, thấy con cháu nói cựu chiến binh được ưu tiên chỗ ngồi đẹp nên tôi mới quyết định xuống Hà Nội. Và thấy đúng thật, mừng quá. Phải nói Hà Nội lần này tổ chức tốt, ưu tiên cho chúng tôi. Tôi cho rằng đây là nghĩa cử đẹp, các thế hệ sau đã nhớ tới những người lính như chúng tôi, và tôi thấy rất ấm lòng. Tôi lên từ 4h chiều ngồi đây luôn. Mới đứng ở đầu Hùng Vương đã có người đến đón rồi, dẫn vào đây, vị trí đẹp quá, tôi rất cảm động".

Tuổi trẻ khắp mọi miền hướng về ngày lễ trọng đại của đất nước

Bạn Kim Ngọc Thái, 20 tuổi, đến từ Vĩnh Long sau khi hoàn thành kỳ thi tiếng Đức, đã đặt vé bay ra Hà Nội từ ngày 26/8 với mong muốn được tận mắt xem buổi tổng duyệt diễu binh A80 – điều mà bạn đã rất háo hức sau khi từng theo dõi A50.

Bạn Kim Ngọc Thái đã mang theo nhiều lá cờ Tổ quốc nhỏ để chia sẻ cho mọi người.

Sáng 29/8, Thái đã có mặt từ rất sớm tại khu vực gần Lăng Bác. Em náo nức chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được đến Hà Nội, cũng là lần đầu tiên được đứng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – một cảm xúc rất đặc biệt và xúc động. Cùng với hàng nghìn người khác, em sẽ thức trắng đêm bên đường, hồi hộp chờ đoàn diễu binh đi qua. Không khí náo nức, tiếng nói cười, tiếng cờ vẫy rộn ràng, em cảm nhận rõ đây là một dịp trọng đại của đất nước".

Để chuẩn bị cho đêm “không ngủ” này, Thái đã mang theo đầy đủ đồ ăn nhẹ, nước uống, áo mưa, và rất nhiều cờ Tổ quốc – không chỉ để cho mình, mà còn để chia sẻ với mọi người đứng xung quanh. Ai cũng háo hức, ai cũng chung một niềm tự hào.

Không ngại đường xa, ở đoạn đầu đường Thanh Niên là cả gia đình gần 40 người từ Phú Thọ xuống xem diễu binh. Một người trong đoàn cho biết, cả đại gia đình đã đi từ sáng, lựa vị trí và thấy đây là nơi phù hợp nhất. Tất cả đều vui vẻ, phấn khởi thức cả đêm chờ đến sáng.

Đại gia đình 40 người từ Phú Thọ xuống xem tổng duyệt A80.

Trong số những người thức xuyên đêm chờ đợi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành, rất nhiều người đã vượt hàng ngàn km để được đến ở Hà Nội trong những ngày tháng không quên này. Chị Nguyễn Thị Kim Thơ, đến từ phường Tam Thắng (TP Hồ Chí Minh), cũng có mặt tại Hà Nội chiều nay.

Dù ở vùng miền nào, ở độ tuổi nào, những người cùng nhau thức chờ đợi buổi tổng duyệt đều chung tình yêu nước, chung niềm tự hào.

Chị vui mừng chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi nhận được vé mời tham dự buổi tổng duyệt. Ngay khi có vé, tôi thu xếp công việc và ra Hà Nội ngay trong chiều nay để kịp hoà vào không khí của sự kiện trọng đại này”. Dù trời có thể mưa, đêm có thể dài, nhưng theo chị Thơ, cả đêm nay mọi người sẽ cùng nhau ở lại trên các tuyến đường gần Quảng trường Ba Đình, háo hức chờ tới sáng sớm 30/8, thời khắc các lực lượng chính thức diễu qua lễ đài trong buổi tổng duyệt A80.

L.Hiệp - N.Thắng - N.Bình

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文