Trường Sa trong trái tim người Cảnh sát kinh tế
Vượt hơn 1.000 hải lý, đoàn công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) cùng các đơn vị đồng hành đã đến thăm, động viên CBCS và nhân dân trên 7 đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cùng Nhà giàn DK1. Hải trình không chỉ là hoạt động tri ân, tiếp sức nơi tuyến đầu, mà còn để lại trong mỗi thành viên của đoàn những bài học sâu sắc về chủ quyền, lòng yêu nước và trách nhiệm của hậu phương đất liền.
Mang tình cảm đất liền đến Trường Sa
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956 - 10/8/2026), sáng 19/4, tại Căn cứ Hải quân Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Đoàn công tác của Cục Cảnh sát kinh tế gồm 24 đồng chí đại diện cho gần 400 CBCS của đơn vị do Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng, làm Trưởng đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã bắt đầu hành trình đến thăm, động viên CBCS đang công tác và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1.
Trước giờ xuất phát, đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma. Sau hải trình kéo dài 7 ngày, vượt hơn 1.000 hải lý, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên CBCS, các lực lượng làm nhiệm vụ cùng nhân dân sinh sống trên 7 đảo: Song Tử Tây, Đá Lớn B, Sinh Tồn, Tiên Nữ, Núi Le C, Trường Sa Đông, Trường Sa lớn và Nhà giàn DK1/18 (Phúc Tần).
Trong suốt hành trình, đoàn công tác đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như cuộc thi tìm hiểu về biển đảo; lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại khu vực biển Gạc Ma và thềm lục địa phía Nam; các chương trình giao lưu, thăm hỏi, động viên CBCS và nhân dân trên các đảo.
Khi đặt chân lên các đảo, đoàn công tác đã thăm hỏi, gặp gỡ, tặng nhiều phần quà thiết thực cho CBCS các lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân, góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đoàn công tác cũng đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và dự lễ chào cờ tại đảo Trường Sa lớn.
Bài học vô giá về lòng yêu nước
Là một trong những đại biểu trẻ của Cục Cảnh sát kinh tế, Thiếu tá Nguyễn Bá Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục, chia sẻ: “Biển Trường Sa trong mắt tôi không chỉ là màu xanh trải dài vô tận, mà còn là nơi từng cơn sóng như chạm vào trái tim, gợi lên những cảm xúc sâu kín nhất”.
“Đặc biệt, khi đến đảo Sinh Tồn, tôi không kìm được cảm xúc khi thấy những hàng cây xanh mướt vươn mình giữa nắng gió mênh mông biển cả. Tôi thấy sự sống vẫn hiện hữu mạnh mẽ như một điều kỳ diệu. Những cái bắt tay thật chặt, những lời hỏi thăm giản dị, những tiếng cười chân thành khiến tôi cảm thấy như mình đứng giữa một gia đình lớn. Chính lúc ấy, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng Trường Sa không xa, mà ở rất gần trong nhịp đập trái tim mỗi người Việt Nam”, Thiếu tá Nguyễn Bá Hải nói.
Đại tá Hồ Trọng Hiếu, Trưởng phòng 4 - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bày tỏ xúc động và tự hào khi được đặt chân lên đảo Đá Lớn B. Đại tá Hồ Trọng Hiếu cho biết, khi đứng trên đảo, tận mắt chứng kiến điều kiện sinh hoạt, làm việc giữa nơi đầu sóng ngọn gió, anh càng thấu hiểu những gian khổ mà các chiến sĩ đang ngày đêm vượt qua. Giữa bốn bề sóng nước, sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi tuyến đầu là biểu tượng cao đẹp của ý chí kiên trung và lòng yêu nước nồng nàn của Bộ đội Cụ Hồ, của người chiến sĩ Hải quân trong thời đại mới.
“Các chiến sĩ không chỉ bảo vệ chủ quyền, mà còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Sự kiên trung của các chiến sĩ Hải quân chính là nguồn cảm hứng, là bài học vô giá về lòng yêu nước mà mỗi CBCS CAND, trong đó có CBCS lực lượng Cảnh sát kinh tế, khắc ghi và chuyển hóa thành trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ nơi hậu phương đất liền”, Đại tá Hồ Trọng Hiếu chia sẻ.
Từ Trường Sa nghĩ về trách nhiệm hậu phương
Đại tá Đào Hồng Sơn khẳng định, chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 lần này mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với đoàn công tác Cục Cảnh sát kinh tế và các đơn vị đồng hành. Trong hải trình thăm 7 đảo và một nhà giàn, đoàn công tác đã tổ chức tặng quà, thăm hỏi các lực lượng làm nhiệm vụ, CBCS và nhân dân. Những hoạt động đó thể hiện tình cảm, lòng tri ân của lực lượng Cảnh sát kinh tế nói riêng, lực lượng CAND nói chung đối với quân và dân nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Theo Đại tá Đào Hồng Sơn, chuyến đi lần này càng trở nên đặc biệt khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 51 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa. Đây không chỉ là hoạt động thăm hỏi, động viên, mà còn là sự kết nối tình cảm, mang hơi ấm và niềm tin từ Đảng ủy, lãnh đạo Cục cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Cục Cảnh sát kinh tế đến với quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Đại tá Đào Hồng Sơn cho rằng, tinh thần và ý chí kiên cường của các chiến sĩ nơi tiền tuyến đã truyền động lực mạnh mẽ cho các thành viên trong đoàn công tác.
“Hình ảnh những người lính vững tay súng giữa trùng khơi chính là tấm gương để mỗi cán bộ ở đất liền soi chiếu, từ đó nỗ lực hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Hành trình này không chỉ là sự tiếp sức từ hậu phương, mà còn là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, cho niềm tin sắt đá vào ý chí bảo vệ chủ quyền của CBCS và nhân dân trên quần đảo Trường Sa”, Đại tá Đào Hồng Sơn bày tỏ.