Tường thuật của phóng viên Báo CAND từ hiện trường vụ lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ
13:05 11/09/2024
Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai, Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Bộ Công an và Quân đội, các đơn vị chức năng vẫn đang tập trung chạy đua với thời gian mở rộng khu vực, phạm vi tìm kiếm 70 người dân hiện vẫn đang bị mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai vào sáng 10/9.
Sáng 11/9, vượt qua quãng đường hàng trăm km, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại khu vực Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trước đó, từ TP Lào Cai, chúng tôi nhập vào đoàn xe của Công an tỉnh tăng cường hàng chục CBCS do Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chỉ huy, gấp rút tiến về thôn Làng Nủ để tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ.
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân.
Con đường núi từ TP Lào Cai về huyện Bảo Yên nhiều nơi bị mưa lũ dài ngày khiến hàng chục điểm bị sạt lở. Cây cối, đất đá đổ rạp, lăn xuống đường, khiến cho việc di chuyển của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Thị trấn Phố Ràng tan hoang bởi mưa lũ. Bùn đất, rác, cây cối đổ rạp, ngập ngụa phố và tràn cả vào nhà dân.
Lực lượng chức năng hỗ trợ những người dân ở thị trấn Phố Ràng cắt tỉa cành cây, dọn dẹp bùn đất để thông đường cho phương tiện cứu hộ đi qua cũng như phục vụ việc đi lại của người dân, đồng thời mở đường cho các lực lượng tiến vào hiện trường tăng cường cho công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.
Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai được tăng cường trong trưa nay để tìm kiếm các nạn nhân.
Chiếc xe ô tô gầm cao dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ có thể đi đến trung tâm của xã Phúc Khánh. Từ trung tâm huyện Bảo Yên đến xã Phúc Khánh rất khó đi bởi cây cối, đất đá chắn ngang đường. Con đường từ trung tâm xã Phúc Khánh xuống thôn Làng Nủ bị lũ quét, nước lũ dâng cao, chia cắt.
Phải mất chừng 30 phút cuốc bộ, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng và chúng tôi mới đến được thôn Làng Nủ. Nhà văn hóa – Trung tâm học tập cộng đồng thôn Làng Nủ của UBND xã Phúc Khánh trở thành trung tâm chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của tỉnh Lào Cai. Cả đêm qua, những người lãnh đạo cao nhất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Lào Cai cùng với các lực lượng cứu nạn, cứu hộ trắng đêm tìm kiếm các nạn nhân.
Các nạn nhân được đưa lên khu vực gần sân Nhà văn hóa để phục vụ công tác nhận dạng danh tính.
Tại đây, thông tin với báo chí, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng 10/9 với sức tàn phá khủng khiếp tràn qua thôn Làng Nủ. Tính tới thời điểm 11h ngày 11/9, thống kê đã tìm thấy 25 người tử vong, 17 người bị thương đang điều trị tại các cơ sở y tế và có 46 người dân an toàn. Hiện vẫn còn 70 người đang bị mất tích. Lực lượng chức năng đang tập trung tối đa người và phương tiện mở rộng khu vực, phạm vi để tham gia tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân.
Ghi nhận tại hiện trường vụ lũ quét, trước mắt chúng tôi là cảnh tượng hoang tàn, đổ nát. Thôn Làng Nủ xinh đẹp bình yên khi xưa giờ không còn nữa, chỉ trong phút chốc đã bị cơn lũ kinh hoàng san phẳng trong sáng 10/9. Những ngôi nhà của người dân nơi đây đã bị hàng triệu tấn đất đá vò nát, vùi lấp.
Người thân của các nạn nhân chờ đợi một phép màu về con em của họ.
Trận lũ quét kinh hoàng cuốn phăng tất cả, dấu tích để lại chỉ là những ụ đất cao, cây, kèo cột, mái ngói gạch…bị dòng lũ nghiền nát. Dòng nước ở con suối chạy quanh làng hiền hòa thường ngày giờ đây đang ầm ầm cuộn chảy, đục ngầu nước mắt tang thương của người dân nơi đây.
Ở sát khu vực sân Nhà văn hóa, bên cạnh dòng suối đang cuộn chảy đục ngàu bùn đất là những chiếc quan tài của các nạn nhân bị lũ quét được lực lượng chức năng đưa về. Nhiều người dân tập trung ở gần khu vực trên khóc, gọi tên người thân của mình trong thê lương, thảm thiết.
Phóng viên Báo CAND tác nghiệp tại hiện trường.
Lực lượng Công an và Quân đội cùng các đơn vị chức năng đang nhanh chóng cùng với gia đình các nạn nhân thực hiện công tác khâm liệm các nạn nhân theo phong tục truyền thống, đồng thời tính toán phương án di chuyển thi thể nạn nhân về khu vực chôn cất.
Lực lượng Quân đội cũng mở rộng phạm vi tìm kiếm xa hơn.
Dưới hạ lưu dòng suối cạnh đó, lực lượng Công an và Quân đội vẫn đang lật từng tảng đá lớn, bụi cây, bùn đất để chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân hiện vẫn đang bị mất tích.
Để giải quyết tình huống cấp bách về tình trạng giao thông chia cắt, ngay trong đêm 10/9, Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với ngành Giao thông tỉnh, các đơn vị doanh nghiệp dùng phương tiện, lực lượng giải phóng các đoạn đường do bùn đất, đá, cây cối đổ sập gây ách tắc. Nhờ đó rạng sáng 11/9 đã mở được lối vào khu vực thôn Làng Nủ. Các lực lượng phối hợp cũng đang dốc sức mở các đường độc đạo khác để đưa lực lượng, phương tiện vào tìm kiếm, cứu nạn tại các điểm bị chia cắt, cô lập hoàn toàn có xảy ra thương vong lớn như tại khu vực sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc, Bắc Hà và một số điểm sạt lở khác.
Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh (áo xanh tím than) trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng cho biết hiện đang ưu tiên lực lượng cao nhất cho nơi đây với hi vọng tìm được nạn nhân vẫn còn sống sót. Ngoài việc tăng cường thêm lực lượng, đồng chí cũng trao đổi với lực lượng Quân đội và chính quyền địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm, khoanh từng vùng nghi vấn có nạn nhân mất tích để tập trung tìm kiếm nạn nhân sớm nhất. Đặc biệt, quá trình tìm kiếm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ.
Nỗi đau của gia đình mất người thân.Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trả lời PV Báo CAND.
14h40’: Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng hơn 14h, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân là nữ ở khu vực suối Nủ.
Thi thể một nạn nhân được tìm thấy.
15h: Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục trở lại hiện trường chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân.
Ngoài việc tăng cường thêm lực lượng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cũng trao đổi với lực lượng Quân đội và chính quyền địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm, khoanh từng vùng nghi vấn có nạn nhân mất tích để tập trung tìm kiếm nạn nhân sớm nhất.
Một nạn nhân được tìm thấy.
16h20’: Tìm thấy thêm 1 thi thể trong lớp bùn đất
Ngồi bần thần buồn bã, chốc chốc anh Hồi lại ngước nhìn đôi mắt tưởng chừng như vô hồn ra khu vực đất trống gần nhà, nơi đang đặt thi thể chị dâu Hoàng Thị Bùi. Tiếng khóc ai oán vang lên rền rĩ, thê lương đến buốt lòng cả thôn Làng Nủ.
Trong tâm trạng đau buồn tột cùng, anh Hoàng Văn Hồi cho biết, gia đình chị dâu chết gần hết. Buổi sáng định mệnh, cơn lũ quét đã cuốn phăng ngôi nhà của chị Hoàng Thị Bùi và những người thân trong gia đình xuống dưới tầng tầng lớp lớp đất cát, cây cối gãy đổ.
Hậu quả của cơn lũ kinh hoàng đã khiến con trai chị Bùi là Hoàng Ngọc Lai và vợ là Ma Thị Châu cùng 3 con Hoàng Ngọc Sơn, Hoàng Ngọc Anh, Hoàng Ngọc Lan bị cuốn trôi dưới lớp đất cát.
Cháu Hoàng Ngọc Lan may mắn được cứu sống, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Bà nội và bố mẹ cùng các anh chị em của cháu Lan đã vĩnh viễn ra đi trong cơn lũ quét khủng khiếp.
Sáng 11/9, cháu Hoàng Ngọc Sơn đã được tìm thấy và đưa đi khâm niệm cạnh người anh của mình. Sau vài tiếng, bà nội hai cháu Sơn và Ánh cũng được tìm thấy và đang được lực lượng chức năng cùng gia đình tổ chức các thủ tục để an táng.
Hiện còn hai vợ chồng Hoàng Ngọc Lai và Ma Thị Châu vẫn chưa được tìm thấy.
Lực lượng Công an, Quân đội dò tìm từng mét đất tìm kiếm các nạn nhân.
17h: Các đơn vị của Công an tỉnh Lào Cai như Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Trung đoàn CSCĐ vẫn chạy đua với thời gian mò tìm các nạn nhân bị mất tích do lũ quét tại khu vực suối Nủ.
Dưới lòng suối đục ngàu, quẩn đầy rác rưởi, gỗ, cây rừng và không biết cơ man nào là vật dụng của các hộ gia đình người bị nạn bị cuốn phăng xuống, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai vẫn quyết tâm và cẩn thận rà soát, tìm kiếm các nạn nhân, bất chấp nguy hiểm.
Quần thảo dưới lòng suối đục ngàu và dữ tợn, Đại úy Trịnh Hồng Long, Hạ sĩ Vũ Tiến Quang Minh, chiến sĩ nghĩa vụ Mã A Đại, Hạ sĩ Tẩn Chòi Vầy… cùng các đồng đội vẫn bất chấp hiểm nguy cố gắng mò, tìm kiếm các nạn nhân.
Ở cách đó không xa, Thiếu tá Nguyễn Bá Duy, Phó Đội trưởng Đội CSCĐ, Trung đoàn CSCĐ, Công an tỉnh Lào Cai và các đồng đội gồm: Đại úy Vi Văn Hạnh, Đại úy Hoàng Văn Tuyên, Hạ sĩ Trương Văn Bảo, Binh nhất Đỗ Đình Chiểu và Binh nhất Vũ Minh Quân… cũng chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.
Mò từng mét đất, đoạn suối tìm kiếm các nạn nhân.
Đến 17h30 ngày 11/9 về thiệt hại tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên:
Thiệt hại về người:
- Tổng số hộ: 37 hộ
- Tổng số khẩu: 158 khẩu
Trong đó:
+ Người trên 70 tuổi: 03 người.
+ Trẻ dưới 6 tuổi: 18 ngươi.
+ Trẻ dưới 14 tuổi: 14 người.
+ Đã chết: 34 người.
+ Đang điều trị: 17 người.
+ Đã an toàn: 46 người.
+ Chưa xác định (mất tích): 61 người.
Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Một bộ phận hỗ trợ chôn cất nạn nhân.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường (thứ hai từ phải sang) thông tin với PV Báo CAND công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
17h30’: Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tiếp tục có mặt tại hiện trường vụ lũ quét chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.
Thời điểm này, mưa mỗi lúc một nặng hạt, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân hiện vẫn đang bị mất tích; đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của những người dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Theo đồng chí Trịnh Xuân Trường, hiện ngoài khu vực lũ quét tại Làng Nủ, xung quanh các ngọn núi, triền suối lân cận cũng có nguy cơ mất an toàn. Chính vì vậy, lực lượng Công an, Quân đội phải tiếp tục chủ động tuyên truyền, tìm kiếm người dân, vận động đưa nhân dân đến nơi an toàn, phòng, chống nguy cơ lũ quét.
Một nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy.
18h: Các khu nhà bạt dã chiến, đài quan sát vẫn được dựng lên. Hệ thống thông tin liên lạc được đảm bảo 24/24h phục vụ cho công tác chỉ đạo, chỉ huy, trực và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ…
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo và lưu ý các lực lượng tìm kiếm cứu hộ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhất là thời điểm ban đêm, mưa vẫn phức tạp…
Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.
18h30: sau khi họp hội ý xong với các lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường chỉ đạo các đơn vị đảm bảo an toàn trong đêm, công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sẽ được diễn ra vào sáng mai 12/9
Trước đó, 17h20, thời tiết mưa lớn, nước tiếp tục dâng cao, chảy xiết, có nguy cơ sạt lở đất. Để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm đã chỉ đạo tạm dừng tìm kiếm trong đêm.
Hiện trường khu sạt lở chỉ còn là bãi đất phẳng.
Những tiếng khóc xé lòng từ Làng Nủ
"Cả một ngôi làng đã bị xóa sổ và chồng tôi nằm dưới đó", trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị Hoàng Thị Bóng chia sẻ. Nhà có 3 người, chị Bóng làm giúp việc ở TP Lào Cai. Con trai làm lái xe ở tận Thái Bình. Ngay sau khi biết tin, chị và con trai ngay lập tức trở về nhà. Nhưng…
Chị rưng rưng: “Gia đình tôi mới khánh thành ngôi nhà mới năm 2022. Hiện giờ, gia đình vẫn nợ ngân hàng 200 triệu đồng. Nhưng giờ nhà cũng không còn, chồng tôi thì mất tích. Con trai tôi vẫn đang đi tìm anh ấy”.
Dòng lũ cuốn trôi cả gia đình tôi
11 thành viên trong gia đình anh Hoàng Văn Thới, trong đó có 1 người già và 6 trẻ nhỏ, đều bị dòng lũ cuốn trôi. Đứng trước thi thể 5 người thân mới được tìm thấy, với đôi mắt thất thần, anh nghẹn ngào kể lại: “Em tìm thấy mẹ vào chiều 10/9, nhưng chỉ là phần trên của cơ thể. Sáng hôm sau, các lực lượng chức năng mới tìm thấy nửa còn lại”.
Trong túp lều dựng tạm dưới cơn mưa tầm tã, anh Hoàng Văn Thới thất thần nhìn 5 cỗ áo quan, trong đó là mẹ, vợ, đứa con 1 tuổi, đứa cháu ruột 2 tuổi và một người thím của anh. Anh nức nở: “Nhà có 7 người đều bị nước lũ cuốn trôi. Tới giờ mới tìm được 5 người. Nhà cửa cũng không còn gì hết”. Ôm chặt chiếc quan tài gỗ nhỏ, anh liên tục khóc: “Mất tất cả rồi, mẹ ơi, vợ ơi, con ơi”.
Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện tuyến dưới để cứu chữa các ca bệnh nặng do mưa lũ.
Tại Bệnh viện Việt Đức, Ban Giám đốc đã trực tiếp hội chẩn trực tuyến cấp cứu 3 bệnh nhân bị lũ quét vùi lấp tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trong đó có 1 bệnh nhi 7 tuổi bị vỡ gan độ I, chấn thương tuyến thượng thận, chấn thương sọ não, gãy 1/3 giữa xương đùi trái.
Một nam bệnh nhân bị vùi lấp may mắn bị trôi theo dòng lũ, được lực lượng cứu hộ tìm thấy, đưa vào Bệnh viện huyện Bảo Yên cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng đa chấn thương: Chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng kín, tổn thương mạch máu, tổn thương tĩnh mạch khoeo trái, gãy phức tạp 1/3 trên 2 xương cẳng chân trái. Các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân.
Theo TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cầu truyền hình trực tuyến của Bệnh viện luôn mở 24/24h để triển khai hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn các trường hợp cấp cứu, trường hợp người bệnh nặng tại các vùng đang phải oằn mình trong mưa lũ, sạt lở.
Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 cho biết: Hiện nay, cùng với lực lượng Công an tỉnh Lào Cai, các đơn vị Cảnh sát cơ động của Bộ Công an đang được tăng cường vào tìm kiếm, Quân khu 2 điều động 300 chiến sĩ trong đó 100 chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sĩ sẽ tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở.
Tỉnh Lào Cai và các đơn vị chức năng khẩn cấp hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong vụ lũ quét kinh hoàng.
Ngoài ra, lực lượng Công an, Quân đội, dân quân của huyện và tỉnh Lào Cai khoảng 300 người tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, dẫn đường cũng như triển khai các nhiệm vụ liên quan. Tỉnh Lào Cai cũng đang bàn tính phương án xây dựng lại nhà cho các hộ dân có người thân bị thiệt mạng.
Trung tướng Phạm Hồng Chương cho biết, Quân khu 2 đã chuẩn bị 500 suất quà để hỗ trợ cho những gia đình có người thân bị mất hoặc bị thương với mỗi gia đình có người mất là 2 triệu đồng.
MTTQ huyện Bảo Yên cũng đã phát đi Lời kêu gọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động, CBCS lực lượng vũ trang, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ chính quyền có thêm nguồn lực để hỗ trợ nhân dân gặp nạn trong cơn lũ quét nhằm sớm khắc phục hậu quả, đảm bảo cuộc sống cho người dân.
Thi thể của các nạn nhân trong vụ lũ quét kinh hoàng được cơ quan chức năng đưa lên để nhận diện, bàn giao cho gia đình.
Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cùng với việc tập trung tìm kiếm các nạn nhân hiện vẫn đang bị mất tích, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp chặt chẽ với Quân đội khảo sát toàn bộ những khu vực xung yếu quanh xã Phúc Khánh để kịp thời phát hiện những điểm nứt trên các sườn núi, đồi.
Hiện nay, tại những sườn núi xung quanh xã Phúc Khánh vẫn xuất hiện các vết nứt lớn. Trong thời tiết mưa lớn kéo dài, những khe nứt này rất dễ tạo thành các điểm sạt lở, lũ quét. Lực lượng Công an và Quân đội, lực lượng chức năng tổng rà soát và di dời những người dân, hộ dân sinh sống gần các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Việc chia sẻ rộng rãi hình ảnh thẻ cử tri có thể vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng thu thập dữ liệu về cử tri, khu vực bầu cử hoặc thông tin liên quan đến công tác bầu cử, từ đó phục vụ các hoạt động xuyên tạc, gây nhiễu thông tin trên không gian mạng.
Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.
Sau giai đoạn thành công kéo dài từ năm 2018 với nhiều dấu ấn ở các giải châu lục, bóng đá Việt Nam đang bước vào chu kỳ chuyển giao lực lượng. Trong chiến lược dài hạn, việc trẻ hóa đội hình và đầu tư cho các đội tuyển trẻ, đặc biệt là U23, được xem là nền tảng để xây dựng lớp cầu thủ kế cận, hướng tới mục tiêu duy trì vị thế khu vực và từng bước tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup.
Theo thông tin mới nhất cập nhật từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 17h30 ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt tỷ lệ 94,53% và đang tiếp tục tăng nhanh.
Hai tuần sau khi xung đột Trung Đông bùng phát, cú sốc năng lượng đang lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế thế giới. Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, những tác động của cuộc khủng hoảng đang bộc lộ với mức độ tổn thương rất khác nhau.
Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.
Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.
Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.
Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…
Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…
Ngày 15/3, hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP Hải Phòng đã tích cực hỗ trợ cử tri, đặc biệt là người cao tuổi, người tàn tật, người yếu thế đi bỏ phiếu bầu cử.
Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.
Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.