Vì sao công tác cứu nạn vụ cháy quán karaoke An Phú rất khó khăn?

16:42 09/09/2022

Vụ cháy tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bùng phát vào lúc 20h48 ngày 6/9/2022, đến 21h30 cùng ngày đã khống chế được ngọn lửa. Thế nhưng việc tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong quán phải mất hơn 20 giờ mới hoàn tất.

Sau khi sau tiếp nhận tin báo cháy, Công an thành phố Thuận An đã kịp thời điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện cùng 22 CBCS và đề nghị chi viện 6 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe chở phương tiện cùng 44 CBCS của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thủ Dầu Một, Công an thành phố Dĩ An. Thời gian từ khi tiếp nhận tin báo đến khi có mặt tại hiện trường để chữa cháy là khoảng 10 phút.

Nhằm đảm bảo ANTT, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông phục vụ cho việc chữa cháy Công an thành phố còn điều động khoảng 100 CBCS các Đội nghiệp vụ Công an thành phố, Công an phường An Phú, Đội xử lý sự cố giao thông, lực lượng 113-BCT, lực lượng dân quân phường An Phú.

Trung tá Bùi Trung Hiếu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi tiếp cận hiện trường, bên cạnh công tác chữa cháy, lực lượng cứu nạn đã sử dụng thang để đưa 12 người phía trên sân thượng xuống đất an toàn. Một số người thoát hiểm ra cửa chính của quán karaoke cũng được hỗ trợ sơ cứu và đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Hiện trường quán karaoke An Phú. Ảnh chụp sáng 9/9, sau 4 ngày xảy ra vụ cháy.

Lúc này, khu vực bị cháy lan rộng ở khu vực tầng 2 và tầng 3 của cơ sở. Chất cháy chủ yếu là vải, mút xốp, gỗ...Tuy nhiên, ngọn lửa không bùng phát mà cháy âm ỉ lan trong các phòng karaoke từ vật liệu trên trần nhà. “Sức nóng từ khu vực này thoát ra là rất khủng khiếp, CBCS phải đeo mặt nạ phòng khí độc, phun nước làm mát liên tục nhưng vẫn không sao tiếp cận được bên trong. Không gian lúc này thì tối đen như mực, khói, khí độc dày đặc gần như không còn nhìn thấy gì, CBCS chỉ có thể mò mẫm bằng tay và liên lạc với nhau bằng dây”- Trung tá Hiếu cho biết.

Vì lửa vẫn cháy âm ỉ, khi phun nước vào trào sôi bốc khói như nồi áp suất nên trong đêm 6 và rạng sáng ngày 7/9 các CBCS vẫn chưa thể tiếp cận được khu vực nạn nhân bị mắc kẹt. Đến sáng ngày 7/9, khi lực lượng cứu hộ đục thủng một số lỗ vách tường, phá dỡ mái tôn để thoát khí thì công tác cứu nạn bắt đầu dễ dàng hơn. “Dẫu biết rằng với sức nóng ấy, với lượng khí độc ấy không ai có thể sống sót nổi nhưng chúng tôi vẫn hy vọng có một phép màu nào đó để còn có người còn sống mà đưa ra ngoài”- Thượng úy Lê Quang Tuấn (Tiểu đội trưởng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Bình Dương), một trong những người tiên phong chữa cháy, cứu nạn đã trải lòng như vậy.

Các CBCS Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH kể lại quá trình cứu nạn.

Thượng úy Tuấn tham gia chữa cháy, cứu nạn trong suốt gần 24h liền, từ khi cháy cho mãi đến lúc kết thúc tìm kiếm vào khoảng 21h ngày hôm sau. Tuấn đã cùng đồng đội đưa hơn 10 nạn nhân ra ngoài mà tất cả những nạn nhân tìm được đều phải mò mẫm phát hiện bằng tay vì mắt không thể nhìn thấy gì và cũng không thể tường tận nơi mình lần mò đến có an toàn hay không.

Cùng với Thượng úy Tuấn, Thượng sĩ Nguyễn Hữu Tình (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương) cũng tham gia chữa cháy, cứu nạn ngay từ đầu và đã đưa hơn 10 nạn nhân ra ngoài. Tình cho biết, với 4 năm tham gia công tác chữa cháy, cứu nạn, Tình đã nhiều lần phải đối diện hiểm nguy nhưng có lẽ đây là lần đặc biệt nhất trong đời vì số lượng nạn nhân quá lớn, ngoài sức tưởng tượng của một người chiến sĩ chống "giặc lửa". “Nguy hiểm thì ai không sợ nhưng nhiệm vụ phải đặt lên hàng đầu và em luôn tâm niệm phải hoàn thành tốt một cách an toàn nhất.”- Thượng sĩ Nguyễn Hữu Tình tâm sự.

Qua công tác cứu nạn cho thấy, số nạn nhân bị thiệt mạng chủ yếu là bị ngạt khí, tập trung trong phòng karaoke và nhà vệ sinh, chỉ một số ít người chết trên hành lang lối đi giữa các phòng karaoke. Trong số 5 phòng karaoke có người chết thì chỉ có 2 phòng mở cửa, 3 phòng còn lại chốt cửa phía trên trong. Do vậy mà khả năng được đưa ra là do lửa bùng phát ở bên ngoài, các nạn nhân đã đóng cửa lại để tránh lửa, vào nhà vệ sinh để tìm nguồn nước và đã bị chết ngạt.

Các CBCS triển khai công tác cứu nạn.

Ngày 8/9, trong buổi hợp báo thông báo về tình hình cháy quán karaoke An Phú, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng đã nêu một trong những nguyên nhân khiến nhiều người chết trong vụ cháy này. Đó là khi có nhân viên báo cháy, khách không theo hướng dẫn của nhân viên để thoát hiểm mà vẫn tiếp tục hát...  

Qua điều tra ban đầu từ lời khai của những người sống sót và qua trích xuất hình ảnh từ camera cho thấy, khi nhân viên báo động cháy là “thời điểm vàng” để các nạn nhân thoát hiểm...

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke, sáng ngày 9/9, theo ghi nhận của PV, hiện trường vẫn đang được phong tỏa để phục vụ cho việc kiểm đếm, thống kê thiệt hại về tài sản do vụ cháy gây ra. Công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án và đang tiến hành điều tra làm rõ. Công tác xác định danh tính của các nạn nhân còn lại cũng được gấp rút hoàn tất để bàn giao cho người nhà an táng.

P.Tuyền

Ngày 19/9, Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an, Thư ký Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ cho biết, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định Hướng dẫn thí điểm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Việc triển khai thí điểm sổ sức khỏe điện tử trên VNeID sẽ tạo nên bước đột phá trong chăm sóc sức khỏe phục vụ nhân dân cũng như công tác quản lý của ngành y tế.

Để ứng phó với khả năng áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, gây gió giật mạnh, mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị địa phương có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Sáng 19/9, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Hòa Bình cho biết, rạng sáng nay, cầu Ngòi Móng (km 0+250), bắc qua con suối cùng tên trên đường tỉnh 445, phường Kỳ Sơn đi xã Hợp Thành (TP Hoà Bình) đã bị lún và đến 4h thì bị sập phần đầu cầu; không có thiệt hại về người và tài sản.

Trong hành trình ngược lên huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) những ngày trung tuần tháng 9/2024, PV Báo CAND đã gặp gỡ một số người từng bị lầm lạc trước những chiêu trò lừa bịp, mị dân của các đối tượng phản động FULRO, “Tin Lành Đêga” trước đây và Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên (CHPC) sau này.

“Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay/ Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi...”, những câu hát miêu tả hình ảnh lãng mạn của đoàn tàu hỏa vượt đèo Hải Vân trong bài “Tàu anh qua núi” của cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa luôn vang lên mỗi lần đoàn tàu chuẩn bị chở khách qua núi đoạn Huế-Đà Nẵng.

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm Đoàn Văn Bắc (SN 1987; ngụ khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, vinh dự được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ nơi ở và làm việc của đối tượng cảnh vệ, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước; bảo vệ các cuộc hội nghị, các đoàn khách quốc tế theo chế độ quy định. Với quân số gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, Trung đoàn 600 trở thành đầu mối lớn nhất Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Thời gian qua, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều tuyến đường giao thông được được đầu tư xây dựng, mở rộng, chỉnh trang nhưng lại chậm đưa vào khai thác, sử dụng. Nguyên nhân là do trong quá trình thực hiện, các dự án này đang gặp vướng mắc, chưa đáp ứng yêu cầu các quy định tại Thông tư số 39/2021/TTBGTVT của Bộ GTVT nên chưa thể đấu nối với tuyến QL1A.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mặc tại Dự án BOT cầu Thái Hà, cũng như phương án đầu tư và mở rộng 1,3km đường dẫn cầu này để kết nối khai thác đồng bộ với 2 tuyến cao tốc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文