Vụ gửi con chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Có hay không việc bồi thường 5 tỷ đồng?

16:20 03/10/2022

"Biết tôi cần tiền giải quyết việc cá nhân nên Quang chủ động chuyển vào tài khoản cho tôi mượn 800 triệu đồng chứ không hề có chuyện bồi thường”, bố của nạn nhân trong vụ gửi con chữa bệnh nhận về hũ tro cốt chia sẻ.

Ngày 3/10, ông N.H.N (trú TP Huế, Thừa Thiên-Huế) - bố của nạn nhân N.L.M.Q (SN 2019, bị chủ cơ sở điều trị trẻ tự kỉ tự thiêu bằng củi sau khi tử vong) cho biết, ông vừa có đơn kiến nghị gửi đến Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Lâm Đồng…

Theo ông N, vừa qua, có một số thông tin đăng tải nội dung về lời khai của Lê Minh Quang mà gia đình ông nhận thấy những lời khai này không chính xác. “Quang cố tình đưa ra để che giấu hành vi phạm tội của mình. Vì vậy, chúng tôi đã làm văn bản kiến nghị nhằm giải trình một số nội dung”, ông N cho biết.

Ông N.H.N khẳng định: Chưa bao giờ có thỏa thuận nào về việc bồi thường 5 tỷ đồng để bỏ qua vụ việc.

Đối với thông tin cho rằng, con trai ông - cháu N.L.M.Q bị chậm phát triển trí tuệ, thể trạng gầy yếu, suy dinh dưỡng, cân nặng khoảng 10kg, phát âm không rõ ràng, chỉ nói được một vài từ, hạn chế vận động; ông N khẳng định: con trai ông chỉ bị chậm nói, thể trạng cháu không gầy yếu, không suy dinh dưỡng. Tại thời điểm ông N. giao con cho Quang chữa trị thì cháu đi lại, vận động bình thường.

Về thông tin, khi đưa tro cốt cháu Q. bàn giao cho gia đình ông, Quang đã bỏ ra khoảng 250 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho cháu, đồng thời chủ động đặt vấn đề bồi thường cho gia đình ông  5 tỷ đồng (trong đó, ông Quang đã nhờ Bích chuyển cho gia đình ông 800 triệu đồng và hẹn từ 1 - 2 tháng sau sẽ trả hết tiền. Nhưng sau đó, Quang không có tiền trả, thỏa thuận không thành), ông N. cho biết đã chuyển trả lại cho Quang số tiền 800 triệu đồng.

Gia đình nạn nhân đang từng ngày mong chờ, cơ quan điều tra sớm làm rõ cái chết của con trai họ.

Lý giải thêm về số tiền 800 triệu đồng này, ông N. cho biết khi gia đình ông vẫn còn tin lời Quang là con trai mình chết do COVID-19 thì Quang thường xuyên nhắn tin cho ông chia sẻ mất mát. “Ngày 11/4, Quang nói kẹt tiền nên mượn tôi 500 triệu đồng và ông tôi  đồng ý cho Quang mượn, sau đó số tiền được Quang hoàn trả. Ngày 30/5, Quang biết tôi cần tiền giải quyết việc cá nhân nên Quang nói Bích chủ động chuyển vào tài khoản tôi cho mượn 800 triệu đồng chứ không hề có chuyện bồi thường”, ông N chia sẻ thêm.

Đến ngày 4/7, ông N đã chuyển trả lại số tiền 800 triệu đồng này cho Quang, nội dung chuyển khoản ghi rõ: N gửi lại tiền đã mượn của anh Quang. Ông N. khẳng định rằng, giữa gia đình ông và Quang chưa bao giờ có thỏa thuận nào về việc bồi thường 5 tỷ đồng để bỏ qua vụ việc cả. “Ông Quang có đặt vấn đề bồi thường nhưng gia đình tôi không nhận vì gia đình tôi không cần tiền mà chỉ cần sự sống của con tôi và chỉ muốn biết sự thật vì sao con tôi chết. Tôi đã từ chối việc bồi thường và đã có đơn tố giác đến Công an TP Huế”, ông N. nói.

Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích viếng đám tang cháu Q.

Trong đơn kiến nghị, ông N. cho biết, đã có lần ông có đơn xin rút lại đơn tố cáo Lê Minh Quang là vì lý do: Suốt mấy ngày đám tang con trai ông được tổ chức ở nghĩa trang, gia đình Lê Minh Quang quỳ lạy, xin thề những gì Quang nói (cháu Q. chết do COVID-19) là sự thật. Quang còn xin được chết để tạ tội với tôi và xin gia đình tôi làm đơn bãi nại cho Quang… 

Thời điểm đó, tôi giấu thông tin con tôi chết với cha mẹ của tôi vì ông bà đã già, có bệnh tim mạch, huyết áp. Tôi sợ cha mẹ tôi nghe tin sẽ không chịu nỗi. Do đó, ngày 9/4, tôi có làm đơn rút lại đơn tố cáo và nhận được phản hồi của phía Công an tỉnh Lâm Đồng là tôi không có quyền rút đơn tố cáo nữa”, ông N. chia sẻ.

Sau khi con trai qua đời một thời gian, ông N. tìm hiểu thì biết được, quá trình nhận con trai ông để chữa bệnh, Quang đã có dấu hiệu lừa đảo, đánh đập con ông… nên vợ chồng ông tiếp tục có đơn gửi đến Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị sớm điều tra, làm rõ cái chết của con trai họ.

Hiện, Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố về hành vi “Xâm phạm thi thể”. Do Quang là người bị tàn tật, không thể tự đi lại và Bích đang mang thai nên cả hai được cơ quan chức năng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Hải Lan

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文