Vụ nữ bệnh nhân tử vong sau khi nâng ngực: Nhiều thông tin trái chiều

10:14 19/03/2022

Sáng 19/3, trao đổi với PV Báo CAND, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đã yêu cầu Bệnh viện 1A phải có bản giải trình, báo cáo nhanh gửi về Sở Y tế ngay trong sáng 19/3 xung quanh vụ việc một nữ bệnh nhân 33 tuổi tử vong sau khi tới Bệnh viện này làm phẫu thuật nâng ngực.

Được biết, vụ việc đã được Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh thụ lý, làm việc với Bệnh viện 1A ngay trong đêm 18/3 về trường hợp tử vong trên.

Trước đó, chị N.T.N.N (33 tuổi, quê Đồng Tháp), được gia đình phát hiện đã tử vong tại Bệnh viện 1A (TP Hồ Chí Minh).

Bệnh viện 1A tại TP Hồ Chí Minh, nơi xảy ra vụ việc .

Theo lời người nhà, 11h30 ngày 18/3, chị N. nhập viện để phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện 1A. Đi cùng có người nhà, bạn thân của nạn nhân. Gia đình cũng có người từng phẫu thuật nâng ngực nên nắm được quy trình, thời gian cho ca mổ này. Tuy nhiên, cho tới khoảng 15h cùng ngày, do chờ quá lâu mà chưa hay tin gì về kết quả ca phẫu thuật, người nhà hỏi nhân viên y tế về tình trạng chị N. thì được trả lời: "Bệnh nhân gây mê, chưa tỉnh". Đồng thời, từ chối yêu cầu người nhà cho xin được nhìn mặt hoặc gặp bệnh nhân.

Trước bối cảnh đó, người thân chị N. rất lo lắng và nghi ngờ có vấn đề nghiêm trọng. Một lúc sau, bệnh viện điện thoại cho vào nhưng vẫn không thông báo tình trạng, không cho gặp chị N.

Công an quận Tân Bình đã làm việc tại Bệnh viện 1A ngay trong đêm 18/3 sau khi sự việc được báo cáo.

Quá lo lắng, sốt ruột, người thân chị N đã tự đi tìm từng phòng bệnh và tá hoả phát hiện được nơi chị N. đang nằm nhưng đã trong tình trạng tử vong từ trước lúc tìm thấy. 

Phía gia đình của người phụ nữ xấu số rất bức xúc và đau đớn cho biết, khi người thân của mình không may tử vong mà gia đình không gặp được một lãnh đạo bệnh viện xuống làm việc hoặc giải thích. Chỉ duy nhất bác sĩ trực tiếp phẫu thuật nâng ngực đến xin lỗi. Ngoài ra, gia đình còn đang bối rối chưa được lo hậu sự cho người thân mà bệnh viện lại yêu cầu đóng đầy đủ viện phí mới được đưa xác thân nhân về. “Làm sao chết người rồi còn bắt đóng tiền nữa, như vậy có quá đáng không?”, Chị T. người nhà chị N đã nói bức xúc.

Cũng theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử bị hen suyễn, vừa khỏi COVID-19 khoảng 3 tháng, huyết áp thấp. Tuy nhiên, bác sĩ Bệnh viện 1A đã khám và khẳng định đủ điều kiện phẫu thuật.

Được biết, một người trong ê-kip phẫu thuật đã đề nghị gửi gia đình 20 triệu để gửi cho con của nạn nhân, nhưng gia đình từ chối.

Gia đình cũng yêu cầu tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của chị N.

Cũng trong sáng 19/3, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc sở Y tế TP Hồ Chí Minh thừa nhận sở đã nắm được thông tin trên đồng thời yêu cầu Bệnh viện làm giải trình báo cáo xung quanh vụ việc trên trong sáng 19/3 phải hoàn tất báo cáo.

Xung quanh việc có hay không việc Bệnh viện yêu cầu người nhà nạn nhân phải đóng viện phí đầy đủ mới được đem xác về, ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện 1A cho biết: Hiện vụ việc thông tin qua lại giữa hai bên, phía Bệnh viện và người nhà cũng còn nhiều điều chưa rõ nên Bệnh viện có yêu cầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Bình vào làm việc, xác minh sự việc.

Công an quận Tân Bình đã làm việc và ghi nhận tất cả những ý kiến còn trái chiều, chưa rõ giữa hai bên để xác minh, làm rõ. Để có thông tin nguyên nhân tử vong chính xác của bệnh nhân, Bệnh viện đề nghị mọi thông tin nên liên lạc với Cơ quan CSĐT Công an quận tân Bình là đơn vị trung gian trả lời chính xác sau khi đã tìm hiểu sự việc.

Huyền Nga

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文