Vụ xe chở rác rơi sông Hương: Xác định danh tính 2 nạn nhân mất tích

15:04 21/11/2024

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, vào chiều 21/11, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến hiện trường chia sẻ, động viên gia đình 2 nạn nhân và chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương đã động viên các lực lượng tham gia CNCH, động viên người thân gia đình có nạn nhân mất tích. Đồng thời yêu cầu các đơn vị huy động nhân lực, tăng cường công tác tổ chức tìm kiếm với phương án tối ưu để sớm tìm thấy 2 nạn nhân mất tích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích sau vụ tai nạn xe chở rác rơi xuống sông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông qua cầu treo Bình Thành hợp lý tùy từng thời điểm để không ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh, người dân đi khám chữa bệnh.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác CNCH.
Vị trí xe chở rác BKS 75C-044.83 tông vào lan can bên phải cầu treo Bình Thành rồi rơi xuống sông.

Trưa cùng ngày, danh tính 2 nạn nhân đi trên xe chở rác BKS 75C-044.83 rơi xuống sông Hương bị mất tích được cơ quan chức năng xác định gồm: anh Tôn Thất Tín (SN 1997, trú tại kiệt 9 đường Lê Đức Anh, phường Thủy Vân, TP Huế), là người điều khiển xe chở rác và ông Nguyễn Đăng Thanh (SN 1966, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế), người đi cùng trên xe.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe chở rác đang lưu thông theo đường Tỉnh lộ 12D từ hướng Quốc lộ 49 đi UBND xã Bình Thành. Khi đến đoạn giữa cầu treo Bình Thành, xe chở rác va chạm với lan can bên phải cầu, dẫn đến phương tiện này và người đi trên xe rơi xuống sông. 

Khi rơi xuống sông, 2 người đi trên xe đã thoát được ra, bơi theo dòng nước chảy xiết khoảng 200m thì chìm dần khiến cả 2 nạn nhân mất tích.

Lực lượng CNCH tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại vị trí dưới chân cầu treo Bình Thành.
Lực lượng CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Chỉ đạo công tác CNCH tại hiện trường, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm cứu nạn cần đánh giá lại mức độ vụ tai nạn ảnh hưởng đến an toàn cầu treo để tổ chức giao thông cho người dân đi lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lực lượng các đơn vị và phương tiện được huy động để tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên sông.

Đến 15h cùng ngày, công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích vẫn đang được lực lượng CNCH tiếp tục thực hiện.

Anh Khoa

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文