Vùng cao Hướng Việt ổn định cuộc sống sau thiên tai

08:06 26/09/2021

Mùa mưa bão năm 2020, người dân xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) đã phải chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do những trận lũ quét, lở núi. Qua gần một năm, bằng sự cố gắng và nỗ lực hết mình của chính quyền và người dân để khắc phục hậu quả thiên tai, vùng đất này đã bắt đầu hồi sinh trở lại.

Từ ngã ba tượng đài Chiến thắng Khe Sanh, theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây hơn 50km là đến xã vùng cao Hướng Việt. Con đường qua nhiều ngầm tràn, lắm đèo dốc khúc khuỷu sau gần một năm vẫn chưa hết dấu vết tàn phá nặng nề của lũ quét và sạt lở núi.

Một góc xã Hướng Việt sau gần 1 năm xảy ra những trận lở núi kinh hoàng.

Chúng tôi dừng lại ở Km193 (tính từ Quảng Bình vào) để thắp nén nhang tưởng nhớ Đại uý Trương Văn Thắng, cán bộ Công an xã Hướng Việt đã hy sinh ở đây. Chiều tối 17/10/2020, trong lúc anh đang cùng với tổ tìm kiếm, cứu nạn của xã (do ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng) nỗ lực tìm kiếm 7 người dân ở địa phương đi làm rẫy bị mất tích do mưa lũ thì không may bị một ngọn núi sạt lở đổ sập xuống vùi lấp…

Địa điểm này cách trung tâm xã Hướng Việt khoảng 2km. Từ đây nhìn ra xung quanh, núi rừng vẫn còn nham nhở vết tích tàn phá khốc liệt của thiên tai. Ngoại trừ đường Hồ Chí Minh qua trung tâm xã cùng với nhà cửa, một ít ruộng lúa của bà con nhân dân kịp thời được sửa chữa, khắc phục do bị mưa lũ, lở núi làm xói lở, đứt gãy và bồi lấp hàng mét bùn non và đất đá, các cơ sở hạ tầng khác như đường liên thôn, hệ thống kênh mương thuỷ lợi phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, hệ thống đường ống, bể chứa, bể lọc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân…, đều bị hư hỏng, phải đợi đầu tư sửa chữa, xây mới trong thời gian dài.

Bên cạnh, những mảng rừng lớn ở các triền núi, chân đồi khu vực đầu nguồn, sát hai bên đường Hồ Chí Minh và gần một số khu dân cư bị đổ sập, cuốn trôi trong các trận lũ quét, lở núi vào cuối năm ngoái, hiện đang có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở bất cứ lúc nào.

Ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt kể rằng, sau 6 tháng kể từ ngày ông được xuất viện trở về (trước đó, ông và Đại uý Thắng bị thương nặng), tiếp tục đảm nhận công việc, một số ảnh hưởng trực tiếp nặng nề của thiên tai đến người dân đã được khắc phục.

Trong đó, ưu tiên đầu tư xây mới, sửa chữa nhà cửa cho những hộ dân bị thiệt hại, bước đầu cải tạo một phần diện tích đất nông nghiệp bị lũ quét, lở núi bồi lấp không sản xuất được và bắt lại đường ống tạm thời cung cấp nước sinh hoạt cho bà con; sửa sang, khắc phục hư hỏng tại một số trụ sở thiết yếu như trạm y tế xã, trường học trên địa bàn và nhà thường trực cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, còn nhiều công trình phúc lợi xã hội khác bị ảnh hưởng, hư hỏng nặng nề do trận mưa lụt lịch sử năm ngoái gây ra chưa có điều kiện đầu tư sửa chữa, khắc phục để hoạt động trở lại, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân trên địa bàn. “Xã hiện có gần 350 hộ dân, 1.500 nhân khẩu, chủ yếu người Vân Kiều.

Do địa phương nằm cách biệt giữa rừng, trình độ dân trí còn thấp, cuộc sống của người dân gần như tự cung, tự cấp. Sau thiên tai phần lớn diện tích lúa, hoa màu ở đây bị bùn non, đất đá sạt lở lấp dày hàng mét, qua nhiều tháng mới chỉ cải tạo được một phần nhỏ, vì vậy đời sống của bà con đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như trước năm 2020, số hộ nghèo ở đây chiếm 40% thì nay đã đội lên gần gấp đôi, hơn 20% còn lại phần lớn đều thuộc hộ cận nghèo”, ông Sinh bày tỏ.

Tuy nhiên, theo ông Sinh, không vì thế mà người dân buông xuôi, trông chờ, ỉ lại vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhà nước hay các cá nhân, tổ chức từ thiện xã hội, ngược lại thời gian qua bà con đã rất chủ động, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để vươn lên ổn định cuộc sống.

Đơn cử, ở thôn Tà Rùng, bà con kêu gọi nhau cùng góp công sức khôi phục diện tích đất ruộng bị vùi lấp và nạo vét hệ thống thuỷ lợi để phục vụ phát triển sản xuất trở lại. Chúng tôi đến thôn Tà Rùng gặp anh Hồ Ta Nghĩa (SN 1989), thì mới hay, bà con trong thôn đã kiên trì, chịu khó làm ròng rã hơn 2 tháng trời để xúc, di chuyển xong khối lượng rất lớn đất, đá, bùn non vùi lấp khôi phục lại gần 3 hecta đất ruộng.

Sau đó, mọi người xúm vào nạo vét, xây đắp lại được gần 1km kênh mương thuỷ lợi bị vùi lấp, hư hỏng do mưa lũ để phục vụ cho việc phát triển sản xuất. Đến nhiều thôn khác như ở Ka Tiêng, Xa Đưng, chúng tôi cũng đã được bà con kể chuyện khôi phục đất sản xuất sau lũ quét. Kết quả đến nay, nhiều màu xanh của cây lúa, cây ngô đã bắt đầu lên xanh, cho thấy sự sống ở xã Hướng Việt đang trở lại và dần đi đến ổn định.

Theo ông Hồ Xuân Hoè, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, sau thiên tai cuối năm 2020, ngành nông nghiệp địa phương đã tập trung nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả. Trong đó, xã Hướng Việt bước đầu đã được hỗ trợ 550 triệu đồng để khôi phục hơn 30 hecta đất trồng lúa nước, hoa màu bị đất, đá và bùn non vùi lấp.

Hiện, đơn vị tiếp tục chỉ đạo Phòng NN-PTNT huyện Hướng Hoá phải thường xuyên bám sát thực tế địa phương để có những biện pháp giúp đỡ phù hợp, nhất là hỗ trợ bà con khôi phục chăn nuôi gia súc, gia cầm, trước mắt đảm bảo nguồn tự cung, tự cấp, về sau tìm đầu ra sản phẩm lâu dài cho bà con.

Thanh Bình

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã liên tục chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc đáng nhớ về hành trình đón Tết tại Việt Nam, từ không khí tất bật cuối năm đến sự tĩnh lặng, an yên đầu Xuân.

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文