Ý thức là một liều vaccine ngừa COVID-19

06:12 20/08/2021

Chúng ta không thể sống mãi trong tình trạng giãn cách xã hội được. Nhưng muốn bình thường trở lại, phải nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh của mỗi người. Ý thức - như liều vaccine ngừa COVID-19 hướng tới cuộc sống bình thường mới.

 

Cửa đóng then cài, miễn tiếp khách:

“Do dịch COVID-19 phức tạp, cô bác anh chị mua hàng vui lòng đứng ngoài, để đảm bảo sức khỏe, rất mong được sự thông cảm của mọi người” - đó là nội dung tấm bảng được treo trước cửa hàng vật tư nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Hưởng (xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Ông Hưởng nói: “Bà con đến mua hàng đọc được chủ động đứng chờ ở bên ngoài, vừa an toàn cho mình, vừa không làm phiền khách hàng”.

ythuc 3.jpg -0
Công an, Quân sự, Đoàn thanh niên tỉnh Hậu Giang phối hợp tuần tra kiểm soát, phòng, chống COVID-19. 

Nhiều cửa hàng kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng treo những chiếc bảng như vậy, hoặc căng dây để hạn chế tiếp xúc gần. Người mua không tỏ vẻ khó chịu mà tuân thủ, kiên nhẫn chờ đợi. Khắp các con đường, ngõ hẻm không khó bắt gặp những ngôi nhà treo bảng “Miễn tiếp khách”, “Không tiếp người lạ”.

Ngay cả ở nông thôn nay đều cửa đóng then cài, nhà ai người nấy ở. Chưa bao giờ mà khoảng cách từ nhà tới nhà, từ ấp tới ấp lại trở nên xa xôi như trong những ngày giãn cách xã hội đang diễn ra. Tạm dừng đám tiệc, các buổi họp mặt, người dân chấp nhận không gần nhau để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Giờ, chiếc khẩu trang, kính chống giọt bắn hay chai nước sát khuẩn trở thành “vật bất ly thân” của không ít người.

Thấy có cán bộ xã đến trao tiền hỗ trợ, thay vì ra chào đón như trước, ông Hà Văn Hoàng (ngụ xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) quay vào lấy khẩu trang mang lngy. “Mình đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và để người đối diện tự tin khi giao tiếp”, ông Hoàng nói.

Đó cũng là tâm trạng chung của hầu hết người dân ở thời điểm hiện tại. Nếu trong những đợt giãn cách xã hội trước, cơ quan chức năng phải kiểm soát việc đeo khẩu trang của người dân, thì đợt bùng phát lần thứ 4 này, người dân tự giác thực hiện. Ngoài ra, người dân tự trang bị thêm nước sát khuẩn, kính chống giọt bắn để bảo vệ chính mình.

Việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh vô cùng quan trọng. Ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành, chia sẻ: “Để thiết lập “vùng xanh” chuẩn bị cho cuộc sống bình thường mới, chúng tôi chỉ đạo các xã, thị trấn cho người dân đăng ký thực hiện “vùng xanh”.

Tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện thông điệp “5K”. Phát huy các Tổ COVID-19 cộng đồng tại các xã, thị trấn theo phương châm “Gia đình giám sát gia đình, người giám sát người” để kiểm soát chặt chẽ những người từ địa phương khác trở về”. Các huyện, thị, thành phố khác trong tỉnh Hậu Giang cũng đẩy mạnh thực hiện “vùng xanh”.

Để tuyến đầu sớm được về thăm gia đình:

Hai em Lê Võ Hồng Như (cựu học sinh Trường THPT Vị Thanh) và Huỳnh Bạch Liên Nhi (học sinh Trường THPT Chuyên Vị Thanh) chọn một mùa hè khác biệt. Hơn 3 tuần nay, các em đăng ký làm tình nguyện viên tại chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 ở cầu Cái Tư, TP Vị Thanh.

Dù đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, lại vất vả do mưa to, nắng gắt, nhưng các em không vắng mặt ngày nào. Gắn bó với công việc này, nhưng hai em Như, Nhi đều mong dịch bệnh sớm bị đẩy lùi để cuộc sống trở lại bình thường…

CBCS Công an tỉnh Hậu Giang trực chiến tại một khu cách ly trên địa bàn. 

Hơn 3 tháng nay, Đại úy Võ Minh Khuyến (cán bộ Công an huyện Vị Thủy, Hậu Giang) không thể về nhà, vì anh là Tổ trưởng Tổ bảo vệ khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Luật miền Nam (xã Vị Trung, huyện Vị Thủy). Nơi ở hiện tại của Đại úy Khuyến và 15 CBCS Công an, Quân đội là nhà xe của trường. Mọi sinh hoạt đều tạm bợ, nhưng anh Đại úy Khuyến lạc quan: “Có chỗ che mưa, che nắng là ngả lưng được”.

Có những lúc đỉnh điểm, nơi đây tiếp nhận trên 200 trường hợp cách ly, Đại úy Khuyến cùng đồng đội phải tập trung tuần tra kiểm soát để hoàn thành nhiệm vụ. Mong ước đoàn tụ gia đình của Đại úy Võ Minh Khuyến cũng chính là niềm mong mỏi của lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống COVID-19 lúc này.

“Tôi mong mọi người tập trung nâng cao ý thức phòng, chống dịch đồng thời, khuyên bạn bè, người thân của mình chung tay vượt qua đại dịch, sớm quay lại cuộc sống bình thường”.

Đó cũng là lời nhắn chung của lực lượng tuyến đầu chống dịch đối với người dân.

V.Đức – Đ.Thư

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

Ngày 23/4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 6 đến 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng 23/4, để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV,  Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, thẩm tra Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).

Số tiền cướp được, Vũ Văn Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của lịch; 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo.

Ngày 23/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã đề nghị Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xác minh bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng nghi là bằng giả và sẽ chuyển thông tin đến Công an TP Hồ Chí Minh để phối hợp điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.