Yêu cầu xử lý vụ xâm hại hàng trăm ngôi mộ tại Nghĩa trủng Nghi An

10:00 11/05/2015
Ngày 10/5, Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng xác nhận, Thường trực Thành uỷ đã yêu cầu UBND TP Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ và xử lý nghiêm vụ “múc nhầm” 400 ngôi mộ tại Nghĩa trủng Nghi An (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Theo đơn kiến nghị của Hội đồng chư phái tộc làng Nghi An và tài liệu lịch sử đấu tranh cách mạng xã Hòa Phát thời kỳ 1930-1975, Nghĩa trủng Nghi An có khoảng 1.000- 2.000 ngôi mộ; chiếm đa số là mộ của nghĩa binh dưới quyền danh tướng Nguyễn Tri Phương hy sinh trong buổi đầu chống Pháp, được quy tập về đây khi Pháp xây dựng sân bay Đà Nẵng; mộ các chiến sĩ bộ đội thuộc Trung đoàn 96, hy sinh trong trận đánh tại cầu Bà Điếc...

Người dân tạm táng những hài cốt thu gom được.

Dưới chế độ Ngô Đình Diệm, dân làng Nghi An hằng năm đều tổ chức tu tảo phần mộ và cúng âm linh; sau đó, khu vực này được xây bao làm kho chứa đạn, không cho dân lui tới. Năm 1975, bộ đội tiếp quản, xây dựng Cụm kho CK55 tại đây. Đầu tháng 5/2015, nghe chuyện một lái xe múc đất Nghĩa trủng Nghi An đào trúng hài cốt, người dân đến kiểm tra thì phát hiện nhiều phần mộ của thân nhân, cùng hàng trăm ngôi mộ các nghĩa binh, chiến sỹ không còn vết tích, do hoạt động khai thác đất. Ngay tại khu vực xe múc đang hoạt động, nhiều ngôi mộ khác cũng bị xâm hại. Theo các vị cao niên làng Nghi An, có khoảng 400 ngôi mộ đã bị xúc đi.

Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, đơn vị đang khai thác đất Công ty TNHH Tiến Thanh. Đại diện công ty này cho rằng, họ đang thực hiện việc san ủi, cải tạo mặt bằng thao trường Kho kỹ thuật CK55 theo hợp đồng đã ký kết với Cục Hậu cần Quân khu 5 ngày 5/5/2014 và không biết nơi đây là khu vực có mồ mả(?!). Tuy nhiên, sau khi múc đụng xương cốt, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục thực hiện công việc cho đến khi người dân phát hiện, báo cáo với chính quyền, khiến có đến hàng trăm bộ hài cốt bị múc đi.

Sau khi sự việc được phản ánh, Thường trực Thành uỷ có văn bản yêu cầu UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND quận Cẩm Lệ đình chỉ ngay việc khai thác đất đồi tại khu vực Nghĩa trủng Nghi An để làm rõ việc hàng trăm ngôi mộ của nghĩa sĩ và người dân bị đào xới. UBND TP Đà Nẵng cũng có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho dừng mọi hoạt động khai thác đất tại khu vực kho đạn CK55 trong khi chờ cơ quan chức năng làm rõ.  

Thân Lai

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文