Chấp nhận hiểm nguy để chuyên án thành công

07:09 19/02/2018
Xe hư hỏng nặng, chân gãy gập nhưng Trung úy Lê Hoàng Hảo, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh vẫn quyết tâm lết theo và ghi nhận được nhiều bằng chứng giúp Ban chuyên án nhanh chóng triệt phá đường dây ma túy khủng.


Anh là Trung úy Lê Hoàng Hảo, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Trong chuyên án triệt phá hai "công xưởng" sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Văn Kính Dương cầm đầu, Trung úy Hảo được giao nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động tại "phân xưởng" của Dương đặt tại số nhà 112, khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh và cung đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương. 

Trong lúc một mình điều khiển xe gắn máy bám theo xe ôtô bán tải chở bao bì tiền chất ma túy đi phi tang ở một cánh đồng tại tỉnh Đồng Tháp, xe của anh đâm vào trụ cầu bằng sắt. Xe hư hỏng nặng, chân gãy gập nhưng Trung úy Hảo vẫn quyết tâm lết theo và ghi nhận được nhiều bằng chứng giúp Ban chuyên án nhanh chóng triệt phá đường dây ma túy khủng này.

Tôi trở lại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Thạnh để tìm gặp Trung úy Lê Hoàng Hảo vào chiều tối một ngày cuối năm 2017. Mặc dù đã hết giờ làm việc nhưng Trung úy Hảo vẫn miệt mài nghiên cứu hồ sơ.

Trung úy Lê Hoàng Hảo.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân, năm 2015, Trung úy Hảo được điều về công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Thạnh. Những ngày đầu nhận công tác, tuy bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự kèm cặp của Ban chỉ huy Đội cùng những cán bộ trinh sát đi trước, anh nhanh chóng nắm bắt quy trình làm việc. 

Tháng 3-2016, anh được đơn vị cử đi trinh sát mục tiêu nhằm thu thập thông tin giúp Ban chuyên án củng cố vững chắc chứng cứ trước khi đưa ra phương án triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy do Văn Kính Dương (tên thật là Trần Ngọc Hiếu), sinh năm 1981 tại Hà Nội, cầm đầu.

Nhớ lại toàn bộ hành trình kéo dài hơn một năm từ lúc phát hiện manh mối đầu tiên cho đến thời điểm kết thúc vụ án vào tháng 4-2017, Trung úy Lê Hoàng Hảo cho biết, qua công tác chuyển hóa địa bàn, các trinh sát trong Đội phát hiện có nhiều đối tượng thường xuyên cung cấp ma túy cho đám bán lẻ với số lượng lớn, song lại cho gối đầu mà không cần phải mua đứt bán đoạn như những đối tượng khác. 

Kiên trì bám theo, đến đầu tháng 5-2016 các trinh sát đã nhận diện được một số đối tượng, nhưng kẻ cầm đầu là Văn Kính Dương vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Tất cả những thông tin trinh sát được báo cáo lên Ban chỉ huy Công an quận Bình Thạnh và một chuyên án đã được thành lập.

Sau gần 6 tháng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, các trinh sát nhận thấy có nhiều khả năng đây là những mắt xích trong đường dây sản xuất ma túy đá mà lâu nay giới mua bán “cái chết trắng” thường kháo nhau nên anh em trong Đội đã ngồi lại bàn bạc và quyết định chia chuyên án thành 2 giai đoạn. 

Trước tiên phải bí mật cắt đứt các chân rết trong đường dây, sau đó tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ truy ra kẻ cầm đầu để "hốt" trọn. Phương án này đã thành công ngoài dự đoán, song anh em trong Đội cũng tốn khá nhiều thời gian công sức. Thậm chí có trinh sát, khi vợ sinh khó phải tiến hành mổ cấp cứu vẫn không thể bỏ vị trí. 

Riêng Trung úy Hảo cùng một đồng đội khác do còn trẻ, lại thông minh, nhanh nhẹn nên được Ban chuyên án giao cho túc trực 24/24 giờ theo dõi cẩn mật biệt thự 112 khu Trung Sơn, sau đó có nguồn tin đối tượng có thể mang bao bì tiền chất ma túy đi phi tang ở các cánh đồng thuộc các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long nên Hảo được giao giám sát cung đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương. 

Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ một đối tượng nghiện gây án.

Chập tối một ngày cuối tháng 10-2016, khi đang theo dõi hoạt động của Dương tại biệt thự 112 khu Trung Sơn thì bất ngờ cánh cổng mở ra và chiếc xe bán tải phóng vọt ra ngoài, thẳng đến đường Nguyễn Văn Linh hướng đến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương. 

Nhận định đây là chiếc xe chở các loại bao bì đựng hóa chất mang đi tiêu hủy, Trung úy Hảo quyết định dùng xe gắn máy bám theo. Tuy nhiên, khi đến cuối đường Nguyễn Văn Linh, chiếc xe này liền rẽ vào đường cao tốc và phóng với tốc độ rất cao. 

Trời tối mà xe gắn máy lại không được phép lưu thông trên đường cao tốc, nhưng nếu để mất dấu xe của bọn tội phạm thì công sức của anh em trinh sát bỏ ra nhiều tháng trời trở thành "công cốc". 

Trước tình huống khá nan giải, Trung úy Hảo quyết định phóng xe theo đường bờ ruộng, len lỏi vào các khu dân cư tìm đường tắt để có thể đón đầu ở điểm cuối đường cao tốc và anh đã đến  được địa điểm này trước xe của đối tượng. 

Đến 21h, xe của đối tượng rẽ sang hướng đi về tỉnh Đồng Tháp rồi bất ngờ chạy thẳng vào khu vực cánh đồng có nhiều bụi cỏ, dừa nước mọc um tùm. 

Mặc dù đường gồ ghề, lại không thông thạo địa hình, nhưng để tránh bị lộ, Trung úy Hảo buộc phải tắt đèn xe máy mò mẫm chạy theo những bờ ruộng. 

Do đêm tối không nhìn rõ đường nên chạy được một đoạn thì xe lao vào một bờ kênh, sau đó va chạm tiếp vào trụ sắt của một cây cầu khiến xe hư hỏng nặng, chân Trung úy Hảo bị gãy gập, xương bánh chè đầu gối bị vỡ.

Xác định đây là nhiệm vụ không thể bỏ được, Trung úy Hảo vẫn cố gắng hất chiếc xe gắn máy xuống dòng kênh để khi xe của đối tượng chạy qua không phát hiện được rồi cắn chặt hai hàm răng, nén cơn đau, bò đến được nơi chiếc xe của đối tượng vừa đổ hàng ngàn vỏ chai Methanol, Aceton xuống bờ ruộng. 

Vừa thu thập chứng cứ, ghi hình tang vật xong cũng là lúc anh lăn ra ngất xỉu, cho đến tận gần sáng khi đồng đội đến tiếp ứng, anh mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhớ lại quá trình "đánh án" kéo dài hơn một năm trời, Đại úy Đặng Vỹ Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Bình Thạnh kể: Sau khi nhận được thông tin trinh sát báo về, trong tất cả quy trình sản xuất ma túy, Văn Kính Dương tỏ ra hết sức thận trọng. 

Trước khi số thuốc lắc và ma túy đá được bán lại cho các đầu mối, Dương yêu cầu Lê Văn Mang xếp tất cả bao bì của những loại hóa chất mang đến khu vực vùng sâu, vùng xa các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An phi tang. Trong lúc Ban chỉ huy Đội còn đang tính toán nhân lực, vật lực để theo dõi thì Trung úy Lê Hoàng Hảo đã xin được nhận nhiệm vụ khó khăn này. 

"Nói thật lúc ấy Trung úy Hảo mới về nhận công tác chưa được lâu nên anh em trong Ban chỉ huy cảm thấy chưa thực sự yên tâm. Đắn đo rất lâu, tôi quyết định vẫn đồng ý cho Hảo tham gia để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tính chiến đấu, nhưng cử một trinh sát có bề dày “chinh chiến” đi cùng để kèm cặp, với mong muốn sau chuyên án, Hảo sẽ trưởng thành hơn. 

Không ngờ với tính ham học hỏi, sẵn sàng đối mặt với khó khăn gian khổ, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, anh đã tiến bộ vượt bậc và có thể tự mình đảm nhận một chốt trinh sát. Buổi tối hôm bám theo đối tượng, cùng đi với Trung úy Hảo còn có một trinh sát trẻ nữa, nhưng giữa đường thì  bị ngã xe gẫy chân, phải nằm lại, nhưng Hảo vẫn quyết định một mình dấn thân vào chốn hiểm nguy. 

Thu thập xong chứng cứ, Trung úy Hảo chỉ kịp gọi điện thoại thông báo đang bị gãy chân ở một cánh ruộng hoang vắng tại tỉnh Đồng Tháp, gần ngã ba An Hữu rồi im bặt. Biết đồng đội đang gặp nguy hiểm, anh em trong Đội lập tức lên đường đến tỉnh Đồng Tháp chia nhau ra tìm kiếm và phải mất gần 3 giờ lội ruộng mới tìm thấy anh để đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

"Sự kiên cường của Trung úy Hảo không những giúp Ban chuyên án nhanh chóng đánh sập được hai công xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà còn là tấm gương cho các lớp trinh sát trẻ khác noi theo", Đại úy Đặng Vỹ Thành chia sẻ.

Đức Cương

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 29/3, Cục An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) quốc gia; Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm, Văn phòng công chứng Lại Khánh và một số tỉnh, thành phố khác. Cơ quan ANĐT cũng đã vạch trần mánh khóe phạm tội của các đối tượng trong vụ án.

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Tuấn, sinh năm 1983, trú ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng để điều tra hành vi cướp tài sản, bắt, giam giữ người trái pháp luật. Tuấn chính là đối tượng đã bắt cóc cháu Trần Thị Thảo T, 9 tuổi, ở thôn Mao Dộc, Phượng Mao, thị xã Quế Võ, khống chế cháu ở mái nhà để đòi yêu sách gây bức xúc trong dư luận. Đối tượng đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ sáng 27/3.

Liên quan đến vụ việc Trường TH, THCS, THPT quốc tế Mỹ ở huyện Nhà Bè bị "vỡ nợ" vào năm ngoái, ngày 28/3 bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra ngày 11/3/2025 của Thanh tra thành phố đối với những dấu hiệu sai phạm tại trường này…

Hôm nay ngày 29/3, tức ngày 1/3 âm lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 chính thức khai hội. Trong ngày hôm nay đã có hàng ngàn du khách từ khắp mọi miền của Tổ quốc về Đền Hùng tham gia các hoạt động giỗ Tổ. Công tác bảo đảm ANTT, ATGT đã được Công an tỉnh Phú Thọ chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tạo thuận lợi cho người dân, du khách khi về Đền Hùng tham gia các hoạt động lễ hội.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an xác định, đây là vụ án tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý Nhà nước, được dư luận xã hội quan tâm. Quá trình điều tra, xác định số tiền nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng để làm dịch vụ giải quyết hơn 55 nghìn hồ sơ cấp phiếu LLTP.

Sau 20 lần mang dây chuyền vàng giả đến các tiệm vàng, tiệm cầm đồ để cầm cố, rồi chiếm đoạt trót lọt hàng trăm triệu đồng, đến lần thứ 21 thì chiêu trò lừa đảo của "nữ quái" đã bị một tiệm vàng phát hiện, báo tin cho Công an bắt quả tang.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, giai đoạn 2012 đến 2020, thành phố có 4 kết luận của Thanh tra Chính phủ (gồm Kết luận 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012; Kết luận 34/KL-TTCP ngày 08/1/2019; Kết luận 269/KL-TTCP ngày 16/9/2019 và Kết luận 1202/KL-TTCP ngày 20/7/2020) và 3 bản án hình sự phúc thẩm...

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Trà Mi (SN 1996), Nguyễn Thanh Thảo My (SN 2023), Phạm Giang Bắc (SN 1987), Nguyễn Xuân Trường (SN 1994) cả 4 đều ngụ TP. Biên Hòa và Nguyễn Minh Sang (SN 2000) ngụ huyện Định Quán để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Diễn đàn quốc tế Bắc Cực là nền tảng quan trọng để thảo luận các vấn đề hiện tại liên quan đến sự phát triển toàn diện các vùng lãnh thổ Bắc Cực, thiết lập cơ chế hiệu quả cho việc sử dụng chung và khai thác các nguồn tài nguyên phong phú của khu vực này ở nhiều cấp độ khác nhau.

Để quản lý đầu tư công đối với hàng trăm dự án phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội, UBND TP Hồ Chí Minh đã thành lập ra đến 3 Ban quản lý dự án (BQLDA). Hàng năm, mỗi BQLDA này làm đại diện chủ đầu tư ít nhất cũng vài chục dự án phát triển hạ tầng, trong đó có nhiều dự án trọng điểm với số vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ, thậm chí là cả chục nghìn tỷ đồng nên đều được xem là các “siêu” BQLDA thuộc UBND thành phố...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.