Người Đội trưởng quả cảm của lính trọng án xứ Nghệ

14:13 25/06/2018
Gần 20 năm công tác trong lực lượng Công an, trong đó nhiều năm là “thủ lĩnh” đội Trọng án, Thiếu tá Hồ Xuân Thành, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Nghệ An được ví như “khắc tinh” của tội phạm khi tham gia phá thành công nhiều vụ trọng án phức tạp.


1. Khuya ngày 22-3-2018, trực ban Phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo về việc phát hiện một nam thanh niên nằm chết tại bãi cỏ trong Công viên Cửa Nam thuộc khối 6B, phường Cửa Nam, TP Vinh. Trên mặt nạn nhân có nhiều vết thương và vết máu đã đông. Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy có dấu hiệu nạn nhân bị giết và cướp tài sản.

Thiếu tá Hồ Xuân Thành, Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An.

Với vai trò là Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng PC45, Thiếu tá Hồ Xuân Thành gần như giữ vai trò “thủ lĩnh” trong việc tìm kiếm manh mối, dấu vết của vụ án. “Nạn nhân là người đi lang thang xin ăn, không có các mối quan hệ cá nhân nên khi vụ việc xảy ra, việc truy tìm thủ phạm qua các mối quan hệ đều rơi vào ngõ cụt.

Sau một thời gian lần tìm từng manh mối nhỏ, bước đầu dựng được hình ảnh của đối tượng nghi vấn thì đối tượng cũng là kẻ thường xuyên bỏ nhà đi, không liên hệ với gia đình, không sử dụng phương tiện liên lạc… là những khó khăn lớn nhất trong quá trình phá án”, Thiếu tá Thành chia sẻ.

Dù vậy, với nỗ lực của cả Ban chuyên án, đã xác định được danh tính nạn nhân là Hoàng Văn Thân (38 tuổi, trú tại xóm 1B, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Xác minh thông tin, được biết nạn nhân đã có vợ và 1 người con nhưng đã ly hôn, vợ anh Thân sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương, không có bất kỳ mối liên hệ gì với anh Thân.

Sau hơn nửa tháng tập trung lực lượng, phương tiện, qua những thông tin ít ỏi của  nhân dân cung cấp và trích xuất camera an ninh của người dân quanh khu vực xảy ra án mạng, đến ngày 15-4-2018, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng hiềm nghi là Nguyễn Đình Lực (27 tuổi) trú tại thôn Bình Luật, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Lực là đối tượng lang thang, thường xuyên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Năm 2013, Công an huyện Cẩm Xuyên lập hồ sơ đưa Lực vào cơ sở giáo dục. Đến năm 2015, Lực trở về địa phương, không chịu làm ăn lương thiện mà tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Chỉ đạo phá một vụ trọng án trên địa bàn.

Thời điểm xảy ra vụ án, Lực sống lang thang, không bạn bè, không có các mối quan hệ xã hội và không sử dụng phương tiện liên lạc cá nhân. Đến ngày 29-4-2018, xác định đối tượng xuất hiện tại quê nhà nên tổ công tác do Thiếu tá Hồ Xuân Thành dẫn đầu đã có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh.

Xác định chính xác đối tượng Lực và tiến hành bắt giữ, áp giải về Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An. Trước các tài liệu,  chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Đình Lực đã cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Lực, vào khoảng năm 2015, Lực đến địa bàn TP Vinh và quen biết với anh Hoàng Văn Thân nên thỉnh thoảng Lực tìm đến anh Thân để xin tiền và trộm cắp số tiền mà anh Thân có.

Quá trình trộm tiền của anh Thân, Lực bị anh Thân phát hiện nên hắn đem lòng thù tức. Sáng 22-3-2018, Lực đón xe buýt từ xã Cẩm Bình sang TP Vinh để tìm gặp anh Thân. Tối cùng ngày, Lực đi đến vườn hoa Cửa Nam, thấy anh Thân say rượu nằm ngủ trên ghế đá.

Hắn lại ngồi cạnh và lục túi áo phía trước bên trái anh Thân lấy được số tiền 30.000 đồng. Sau đó, mối tức thù nổi  lên, Lực nhặt viên gạch đập liên tiếp vào đầu anh này làm nạn nhân ngã xuống.

Thiếu tá Hồ Xuân Thành cùng Ban chuyên án nhận thưởng vụ án tìm ra hung thủ giết người tại vườn hoa Cửa Nam.

Sau khi sát hại nạn nhân xong, Lực lục trong túi quần của anh Thân lấy được số tiền 40.000 đồng rồi bỏ trốn ở các địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh cho đến ngày bị bắt giữ.

2. Vụ án trên chỉ là một trong số hàng trăm vụ trọng án mà Thiếu tá Hồ Xuân Thành đã cùng với các cộng sự tại Đội Trọng án cũng như các phòng nghiệp vụ khác trong lực lượng Công an Nghệ An đã sát cánh, kề vai để tìm ra thủ phạm trong thời gian sớm nhất có thể.

Do địa bàn rộng, thành phần và trình độ dân cư đa dạng nên hằng năm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều có xảy ra các vụ án mạng nghiêm trọng. Tội phạm trong lĩnh vực này cũng rất tinh vi, sau khi gây án thường tìm cách xóa dấu vết để che giấu hành vi tội phạm, gây ra không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trên hành trình phá án.

Gần 20 năm công tác, Thiếu tá Hồ Xuân Thành là người chỉ huy dạn dày kinh nghiệm, không chỉ phát huy được các tố chất của cá nhân, mà bản thân anh còn truyền lửa, truyền nghề cho các đồng chí, đồng đội, từ đó tạo sự đoàn kết, gắn kết thành một sức mạnh tổng hợp, phá thành công các vụ án cộm cán, phức tạp.

Chia sẻ về công việc của mình, Thiếu tá Hồ Xuân Thành cho biết: Đến với nghề lính trọng án với anh như một cái duyên. Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp CSND 1, anh được điều động công tác tại Công an huyện Đô Lương.

Đến năm 2002, anh thi đỗ Học viện CSND, tốt nghiệp ra trường được phân về Công an huyện Anh Sơn, tuy nhiên 3 tháng sau do nhận thấy trong thời gian thực tập ở đội Trọng án anh có nhiều năng lực nên lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xin anh về công tác tại Đội Trọng án.

Kể từ đó đến nay, đã 13 năm anh gắn bó với nghề lính trọng án, bản thân anh đã có những đóng góp nhất định vào việc phá hàng trăm vụ án xảy ra trên địa bàn.

Nhiều vụ trọng án đối tượng gây án tìm mọi cách che giấu hành vi phạm tội bằng các thủ đoạn tinh vi như xóa dấu vết sau khi gây án; tạo các chứng cứ ngoại phạm hòng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật và sau khi gây án thì bỏ trốn.

Thế nhưng trong suốt 13, anh đã cùng với đồng đội đưa ra ánh sáng pháp luật hàng trăm đối tượng. Những vụ án giết người gây rúng động dư luận như vụ thảm án Bản Phồng ở xã Tam Hợp, huyện Tương Dương xảy ra vào tháng 7-2015 khi thủ phạm Vi Văn Hai (23 tuổi) ra tay sát hại 4 người trong một gia đình trú cùng bản;

Vụ án giết người nước ngoài, nạn nhân là ông Nathusingh Solanki - quốc tịch Ấn Độ - là công nhân của một mỏ đá trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, bị đối tượng Trương Văn Quang (33 tuổi) trú tại bản Pật, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp ra tay sát hại để cướp tài sản xảy ra vào tháng 7-2015…

Những vụ án này, dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra nhưng cuối cùng kẻ thủ ác đều bị Thiếu tá Hồ Xuân Thành và đồng đội đưa ra pháp luật để trả giá cho những hành vi tàn nhẫn của mình.

3. Trong suốt 13 năm công tác, vụ án khiến Thiếu tá Hồ Xuân Thành trăn trở và ám ảnh mãi đến tận hôm nay là vụ nổ mìn trên xe khách xảy ra cách đây gần 4 năm. Thời điểm đó là vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30-9-2014, xe ôtô chở khách đang chạy trên QL1A, đoạn qua địa phận xóm 1, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bất ngờ phát ra tiếng nổ như bom.

Đây là vụ án gây hoang mang dư luận, hậu quả không gây chết người nhưng lại khiến nhân dân hết sức hoang mang lo lắng, bởi 1 phương tiện vận tải chở khách bỗng dưng bị gài mìn phát nổ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Vụ án được Ban giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Đồng chí Thành (áo trắng) cùng đồng đội trong một lần truy bắt đối tượng ở vùng biên.

“Sau khi chuyên án được xác lập, tôi khi ấy là đội trưởng đội Trọng án đã được tham gia chuyên án, vụ án hầu như không có manh mối nên rất khó khăn cho công tác điều tra. Cả Ban chuyên án dồn toàn bộ trí lực vào việc truy tìm hung thủ, riêng đối với tôi chứng kiến cảnh 1 người trụ cột chính của gia đình là anh Thái Viết Hảo (39 tuổi) trú tại xóm 14, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (phụ xe) bị cụt 2 tay và mù 2 mắt thì những câu hỏi cuộc sống của gia đình anh Hảo rồi sẽ ra sao khi anh không còn khả năng lao động và cũng không còn khả năng tự chăm sóc bản thân khiến tôi càng cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao trong chuyên án.

Ngày nào hung thủ còn ngoài vòng pháp luật thì tôi và cả Ban chuyên án còn chưa thể “ăn ngon ngủ yên”. Sau gần một tháng ròng rã, cuối cùng thủ phạm cũng đã bị bắt giữ. Lúc này tôi mới sực nhớ, đã gần một tháng cùng đồng đội miệt mài ở cơ quan, hiện trường, đi truy tìm đối tượng và mà chưa được về ăn cơm nhà cùng vợ con”, Thiếu tá Hồ Xuân Thành chia sẻ.

Với những thành tích đã đạt được, Đội trưởng Đội trọng án, Thiếu tá Hồ Xuân Thành nhiều năm được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua, và mới đây anh vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Hiện, Thiếu tá Hồ Xuân Thành đang được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về những thành tích đấu tranh với tội phạm.

Thiên Thảo

Trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng. Hiền còn sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng…

Phong trào “Ba Nhất” đang được Công an tỉnh Cao Bằng triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an, đặc biệt là Công an xã gần dân, sát dân. Từ hỗ trợ người dân trong sản xuất, cứu trợ thiên tai đến đồng hành cùng người dân trong đời sống hằng ngày, Công an xã đang trở thành điểm tựa tin cậy của đồng bào vùng cao, biên giới.

Ngày 29/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Điện Biên biểu dương Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an nước bạn Lào triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 59 đối tượng, thu giữ 166 điện thoại, 14 máy tính, 200 thiết bị điện tử cùng nhiều vật chứng khác.

Chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đã lên tới khoảng 25 tỷ USD, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết ngày 30/4, đánh dấu lần đầu tiên chính quyền đưa ra ước tính chính thức về quy mô tài chính của cuộc chiến này. 

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 (giờ Việt Nam) cho biết chính quyền của ông đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, trong bối cảnh quan hệ với các đồng minh châu Âu tiếp tục xuất hiện nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan đến chiến sự tại Iran và vai trò của NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông và gây áp lực lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo thông lệ hàng năm, tạp chí “TIME” nổi tiếng của Mỹ vừa công bố danh sách “TIME100” của năm 2026, qua đó ghi dấu 100 cá nhân có sức ảnh hưởng toàn cầu. Những gương mặt này trải rộng ở đa dạng lĩnh vực, từ chính trị, đứng sau những nỗ lực tiên phong đến các nghệ sĩ và những nhà đổi mới. Điều nổi bật trong danh sách năm nay là sự góp mặt đông đảo của thế hệ trẻ.

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Giới quan sát quốc tế có lẽ đã quá quen với việc bình tĩnh chờ đợi thêm những dữ liệu đối chứng cần thiết, cho dù vừa thấy bảng tin tức của mình nhảy lên những điều có vẻ “nóng bỏng”, nhất là sau hàng tuần nối nhau, những tuyên bố trái chiều vẫn cứ tiếp tục vọng đến từ Trung Đông. Tuy vậy, khi không quá tập trung vào các điểm nóng chiến sự, có thể, những tia sáng mờ nhạt nào đó lại le lói hắt lên.

Ngày 30/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại Điều 317, Bộ luật Hình sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文