Sẵn sàng hiến máu cứu người

07:09 18/02/2018
Sau nhiều năm hết mình với công tác đoàn đội, đến nay Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm, cán bộ Cục Tham mưu (C82), Tổng cục VIII, Bộ Công an đã có hơn lần hiến máu và rất nhiều việc làm từ thiện xã hội có ý nghĩa…


Việc làm cao đẹp

Với lối sống bình dị, Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm, luôn nhiệt tình với việc hiến máu cứu người. Theo anh, đây là việc làm xuất phát từ suy nghĩ muốn giúp đỡ, chia sẻ với nỗi đau của những người bệnh tật, nghèo khó.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm cho biết, anh hiến máu tình nguyện lần đầu tiên vào tháng 8-1998 ở Bệnh viện Truyền máu huyết học TP. Hồ Chí Minh, khi đó anh đang là Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp, Bí thư Đoàn cơ sở của Cơ sở giáo dục Bến Giá (Cục V26, Bộ Công an, đóng tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, sau này là Trại giam Bến Giá) tham gia một lớp học ở Học viện Thanh thiếu niên miền Nam (TP. Hồ Chí Minh). Lần đó nhà trường kết hợp với bệnh viện để vận động các học viên tham gia hiến máu nhân đạo.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm kể, anh chứng kiến trường hợp một cháu bé quê ở An Giang, chỉ mới 2-3 tuổi nhưng đã bị căn bệnh ung thư máu. Người cha của bé phải lên TP. Hồ Chí Minh làm thuê kiếm tiền chữa trị cho con gái, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Còn người mẹ thì phải bỏ hết công việc vào chăm sóc con. "Nhìn hình ảnh người mẹ đờ đẫn ngồi bóp chân cho con vì bị tê, và biết được hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình họ khiến tôi cứ suy nghĩ mãi…", Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm xúc động chia sẻ.

Thêm một kỷ niệm anh Lâm còn nhớ, vào năm 2004, anh vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh để thăm một người bạn là bác sĩ La Quốc Trung, Bí thư Đoàn Thanh niên của bệnh viện này, tình cờ thấy việc đội ngũ bác sĩ của bệnh viện vui vẻ tình nguyện hiến máu để cấp cứu bệnh nhân. Chính việc làm đầy nhân văn và ý nghĩa của các bác sĩ đã khiến anh trăn trở suy nghĩ.

"Lần đó về, tôi đã đề xuất với Ban Giám đốc của Cơ sở giáo dục Bến Giá cho mở một câu lạc bộ hiến máu tình nguyện. Được sự chấp thuận của Ban Giám đốc, lúc đầu tôi đã vận động được hơn 30 người trong đơn vị tham gia hiến máu, ngay cả Ban Giám đốc cũng đều vui vẻ tham gia", anh kể lại.

Sau đó, thấy ý nghĩa của việc làm này nên lãnh đạo đơn vị đã có văn bản chỉ đạo tất cả cán bộ chiến sĩ, nhân viên tham gia hiến máu. Và người trực tiếp hết lòng ủng hộ cho việc làm ý nghĩa này là Đại tá Lê Sơn Điền, Giám đốc Cơ sở Giáo dục Bến Giá. Ngoài ra, chính vợ Đại tá Lê Sơn Điền cùng nhiều người thân cũng tích cực tham gia vào câu lạc bộ hiến máu tình nguyện này.

Theo đó, định kỳ năm nào Cơ sở Giáo dục Bến Giá cũng tổ chức hiến máu từ 2 đến 3 đợt, thậm chí có năm Thiếu tá Lâm đã hiến máu tới 4 lần.

Trên cơ sở đó, anh với vai trò là Bí thư Đoàn cơ sở Cơ sở Giáo dục Bến Giá, đã kết hợp với Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh thành lập một "ngân hàng máu sống", bất cứ khi nào bệnh viện cần máu, nhóm máu gì, chỉ cần gọi điện thoại thông báo, anh sẽ huy động lực lượng sẵn sàng tiếp ứng ngay.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm nhận quà tặng từ nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trong lần ra Hà Nội vào tháng 6-2012.

Có thể nói, khoảng thời gian công tác tại Cơ sở Giáo dục Bến Giá, Thiếu tá Lâm có 14 năm đảm nhận công tác Đoàn. Với cương vị là Bí thư Đoàn cơ sở, anh đã từng bước đưa phong trào hiến máu nhân đạo phát triển thành điển hình của huyện Duyên Hải và cả tỉnh Trà Vinh - nơi Cơ sở Giáo dục Bến Giá đóng quân.

Nơi đây, buổi đầu chỉ vận động trong đoàn viên thu được vài chục đơn vị máu, nhưng sau đó lan tỏa ra diện rộng cả cơ quan (có trên 50 cán bộ đảng viên, Đoàn viên tham gia hiến máu). Trong 14 năm đó, trung bình mỗi năm Cơ sở Giáo dục Bến Giá tổ chức 2-4 đợt vận động hiến máu, thu được gần 540 đơn vị máu (chủ yếu hiến tặng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh).

"Tôi hiến máu chỉ vì muốn giúp đỡ người khác"

Năm 2014, sau khi chuyển đổi chức năng, Cơ sở Giáo dục Bến Giá được Bộ Công an quyết định đổi thành Trại giam Bến Giá (Tổng cục VIII). Bản thân Thiếu tá Lâm cũng giao vai trò thủ lĩnh công tác Đoàn để toàn tâm với công tác chuyên môn, anh vẫn luôn là người tiên phong, uy tín đối với phong trào vận động hiến máu tình nguyện của cơ quan.

Đến tháng 9-2015, Thiếu tá Lâm được điều động và chuyển công tác lên Cục C82, Tổng cục VIII, làm công tác tham mưu cho đến nay. Dù ở cương vị công tác nào hay ở bất cứ nơi đâu, với anh nghĩa cử hiến máu là một hành động cao đẹp, xuất phát từ tình cảm, suy nghĩ và mong muốn giúp cho người khác chứ không phải mưu cầu điều lợi gì cho bản thân.

Bởi mỗi ngày có biết bao trường hợp bệnh nhân cần máu để duy trì sự sống, nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó, họ không đủ tiền mua nổi dù chỉ vài đơn vị máu. Nhờ phong trào hiến máu tình nguyện phát triển, những "ngân hàng máu" của các bệnh viện có được nguồn dự trữ máu, kịp thời cứu sống những nạn nhân bị tai nạn giao thông và duy trì sự sống của nhiều bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Theo ký ức của Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm thì từ khi bắt đầu hiến máu lần đầu tiên cho đến nay, anh đã có hơn 50 lần hiến máu nhân đạo. Hỏi anh hiến máu nhiều như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, anh Lâm cười hiền lành và cho biết: "Tôi cao 1,71m, lần đầu hiến máu năm 1998 tôi chỉ cân nặng có 52kg, nay tôi nặng tới 82-84kg. Các năm trước, với số lần hiến máu tăng lên, khoảng 3-4 lần/năm, tôi vẫn không cảm thấy sức khỏe của mình có thay đổi bất thường nào".

Đặc biệt, trong lần ra Hà Nội vào tháng 6-2012 để dự Lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu Việt Nam (do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức), anh đã hiến 500ml máu (bình thường mọi người mỗi lần thường chỉ hiến 350ml máu).

Hiện nay, hằng năm anh Lâm vẫn đều đặn hiến máu, gần như ở bất cứ nơi đâu cần anh đều tự nguyện hiến máu. Anh kể, mới đây anh tham gia hiến máu ở Hội Chữ thập đỏ quận 5, ở Bệnh viện 30-4, Bệnh viện Truyền máu huyết học… Ngoài ra, anh còn tích cực tham gia nhiều công tác xã hội từ thiện ý nghĩa khác.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm nhận Bằng khen tại Lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu Việt Nam.

Với những kết quả đạt được, Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm đã được 8 lần Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Ngoài ra, anh còn vinh dự được nhận nhiều giấy khen của các Bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, Thiếu tá Lâm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 12 năm liền, hai lần được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích học tập và công tác.

Ánh Xuân

Không đi theo lối trinh thám hay phá án quen thuộc, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của nhà văn Dương Bình Nguyên đặt người đọc vào vùng nhạy cảm của đời sống đương đại, nơi những cái chết được gọi tên là tự sát thực chất gắn với mạng lưới vô hình của dữ liệu, công nghệ và quyền lực. Tiểu thuyết gợi ra một câu hỏi nhức nhối về phẩm giá con người trong thời đại số, khi thân xác có thể mất đi nhưng dấu vết sống vẫn tiếp tục bị khai thác.

Để bảo đảm TTATGT phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, Công an TP Hà Nội thông báo chính thức về việc phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện. Người dân cần đặc biệt lưu ý các khung giờ cao điểm và lộ trình tạm cấm đối với xe tải, xe khách trên 16 chỗ tại nhiều tuyến phố trọng điểm.

Quá trình sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh có nhiều sai phạm nghiêm trọng, dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi vận động viên và chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh nên nữ Giám đốc và Kế toán trưởng của Trung tâm này đã bị bắt giữ.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007), trú tại tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ về tội "Cố ý gây thương tích".

Nam sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đã tự tìm hiểu trên mạng xã hội cách chế tạo pháo nổ, sau đó đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm và các vật liệu cần thiết để chế tạo 25 quả pháo nhằm mục đích sử dụng trong các dịp lễ, Tết.

Ngày 13/1, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư – Du lịch Sài Gòn Đại Ninh để thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hệ thống hóa, bổ sung và phát triển tư duy, nhận thức về thế trận bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhiều thời cơ đan xen thách thức.

Sáng 13/1, nhân dịp chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng cùng các thành viên Tiểu ban đã tới thăm, kiểm tra Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Việc tuân thủ Luật An ninh mạng và Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu sống còn. Các doanh nghiệp cần chuyển dịch từ trang bị đối phó sang đầu tư bài bản, áp dụng các tiêu chuẩn an ninh mạng quốc tế và coi dữ liệu là tài sản cần bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文