Yêu công việc bởi tin vào lòng hướng thiện của con người
Đã từng phải lột da tay của người chết đeo vào ngón tay của mình
Tôi có thể gọi Lê Việt Dũng là “người quen” bởi lần đầu tiên tôi gặp anh là khi Dũng là một trong 10 gương mặt trẻ được Công an Hà Nội vinh danh năm 2008. Gương mặt điển trai, ánh mắt sáng và sự điềm đạm vốn có của những người làm công tác điều tra, Dũng tạo thiện cảm cho người đối diện ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thiện cảm ấy càng lớn dần lên sau khi ngồi trò chuyện với anh về nghề, về những vụ án mà anh đã từng tham gia trực tiếp.
Lê Việt Dũng nói rằng không phải anh chủ động chọn nghề Cảnh sát mà chính là nghề đã chọn anh. Sinh năm 1976, năm 1994 Dũng trở thành sinh viên Khoa Kinh tế - Đại học Tổng hợp Hà Nội. Dũng kể lại rằng khi đó kinh tế gia đình anh rất khó khăn. Bố anh là bộ đội đã nghỉ hưu còn mẹ anh là công nhân mất sức.
Kể về gia đình mình, Lê Việt Dũng nói rằng thời đó gia đình anh thuộc diện nghèo nhất nhì vùng Thanh Trì. Từ những năm cấp 2, anh đã phải cùng bố mẹ và các thành viên khác trong gia đình tự đóng gạch để xây nhà ở. Tuy cuộc sống vất vả nhưng cả bố và mẹ anh đều rất đề cao chuyện học hành nên dù khó, dù khổ nhưng họ cũng đầu tư cho con cái học hành đàng hoàng. Thậm chí bố mẹ anh đã từng phải đi vay mượn để lo cho anh em của Dũng được đến trường giống như bạn bè cùng trang lứa.
Năm đầu tiên anh học đại học, điều kiện gia đình hết sức khó khăn. Thời điểm ấy, bố mẹ đều động viên anh cố gắng theo học nhưng do không muốn bố mẹ phải vất vả, năm 1995 anh quyết định thi vào Học viện Cảnh sát, chuyên ngành Kỹ thuật hình sự để bố mẹ đỡ đi phần nào áp lực.
Khi bắt đầu đi thực tập, anh xin về Đội Khám nghiệm hiện trường - Công an thành phố Hà Nội thực tập và gắn bó với Đội từ đó cho tới nay. Dù công việc của Dũng không phải trực tiếp đối đầu với tội phạm giống như các đồng đội khác của anh nhưng nó cũng không kém phần nguy hiểm và khó khăn.
Công việc của những người làm ở bộ phận khám nghiệm hiện trường như Lê Việt Dũng là cùng với bộ phận pháp y ngay lập tức có mặt ở hiện trường để ghi lại những đầu mối, những dấu vết mà kẻ thủ ác để lại nhằm tìm ra tung tích của chúng một cách nhanh chóng nhất. Dũng kể với tôi rằng, có những đêm anh vừa đi trực về tới nhà, có điện thoại lại ngay lập tức chạy đến hiện trường giữa đêm đông mưa lạnh buốt.
Anh nói rằng, khi anh quyết định về làm việc tại bộ phận khám nghiệm hiện trường, nhiều người thân của anh đều khuyên nên suy nghĩ kỹ bởi sự vất vả và độc hại của công việc. Nhưng khi anh đã quyết định gắn bó với nó, bố mẹ và những người thân của anh đều hết sức ủng hộ và động viên anh. Cả người vợ - vốn là bạn thanh mai trúc mã của anh cũng là hậu phương vững chắc khiến cho anh yên tâm hoàn thành công việc của mình. Những khi anh phải đi công tác đột xuất hoặc vắng nhà nhiều ngày liên tiếp do yêu cầu công việc, vợ anh không than phiền về công việc của chồng mà chỉ thương chồng vất vả. Anh nói rằng, đó chính là điều may mắn và cũng là động lực để anh có thể hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.
Lê Việt Dũng kể với tôi rằng, đa phần những vụ án mà anh và đồng đội đã từng tham gia phá, đều là những vụ án giết người nghiêm trọng. Trong những vụ án ấy, thủ phạm thường ra tay tàn độc và dùng những biện pháp hết sức dã man nhằm hủy hoại những chứng cứ tại hiện trường. Hơn nữa, xác nạn nhân thường được phát hiện sau khi tử vong một quãng thời gian dài và đã vào giai đoạn phân hủy nên rất khó nhận dạng. Với Dũng và đồng đội của anh, công việc tiếp xúc với những tử thi như thế là việc diễn ra thường xuyên.
Thời gian đầu, đó quả là một công việc hết sức khó khăn nhưng với bản lĩnh đã được học tập trong trường cộng với những kinh nghiệm mà đồng đội đi trước chỉ bảo, truyền dạy lại, anh đã nhanh chóng làm quen với công việc. Không ít lần, Lê Việt Dũng đã phải... lột da tay của nạn nhân đã chết sau đó lồng vào ngón tay của mình để lấy được vân tay. Với tôi, công việc ấy đầy ám ảnh nhưng với những người như Dũng, nó là một phần rất nhỏ trong số những công việc mà anh và đồng đội phải làm để có thể tìm ra chân tướng của tội ác và vạch mặt kẻ thủ ác.
Dũng tâm sự với tôi: “Mình làm tất cả những công việc đó nhằm đòi lại công bằng, công lý cho nạn nhân nên mình tin nếu những người đã khuất có linh hồn đi chăng nữa, họ cũng sẽ ủng hộ cho công việc của bọn mình”.
Những câu chuyện không thể quên trong cuộc đời phá án
Trong cuộc trò chuyện với tôi, Dũng kể về những vụ án mà anh đã từng phá với giọng trầm buồn. Trong cuộc đời phá án của mình, anh đã tham gia hàng nghìn vụ án lớn nho,ã nhưng đằng sau mỗi vụ án, nỗi buồn nhiều hơn những niềm vui. Đó là những vụ án giết người đốt xác mà khi các anh có mặt ở hiện trường, cơ thể nạn nhân gần như đã bị thiêu trụi, gần như toàn bộ chân tay và các chi tiết trên khuôn mặt, chỉ còn lại phần thân chính. Đó còn là những vụ án giết người dã man mà nạn nhân bị thủ phạm dùng hung khí hủy hoại gần như toàn bộ cơ thể…
Vượt qua tất cả những khó khăn khi nhân dạng nạn nhân bị hủy hoại, hiện trường vụ án bị xóa dấu vết... để có thể đưa công lý ra ánh sáng. Nhưng đằng sau mỗi vụ trọng án lại là những nỗi buồn và cả những niềm ám ảnh bởi những nạn nhân không còn nguyên vẹn hình hài con người khi về với đất mẹ và điều ám ảnh họ nhiều nhất chính là sự vô nhân, lạnh lùng đến tàn nhẫn của những kẻ thủ ác.
Trong số những vụ án ấy, có không ít thủ phạm lại chính là anh em, vợ chồng hoặc từng là người mà nạn nhân yêu thương, tin tưởng. Thế nhưng, chỉ vì lòng tham hoặc vì một phút không kiểm soát được thú tính trong con người của chính mình, họ đã ra tay làm tổn thương đến những người thân của mình.
Thiếu tá Lê Việt Dũng không kể nhiều về những thành tích mà anh đã đạt được trong quá trình phá án. Anh bảo, đó là nghĩa vụ và cũng là trách nhiệm của những người chiến sĩ như anh. Hơn nữa với Lê Việt Dũng, đó còn là tình yêu với công việc mà anh đã gắn bó suốt từ khi anh mới bắt đầu ra trường. Tình yêu đó cứ lớn dần lên theo năm tháng bởi anh biết những việc làm của mình và đồng đội đang góp phần giữ gìn trật tự, bình yên cho xã hội và cũng góp phần làm cho xã hội ngày càng trở nên trong sạch và tốt đẹp hơn.
|
Sinh năm 1976, Lê Việt Dũng từng là sinh viên của Khoa Kinh tế - Đại học Tổng hợp Hà Nội. Do điều kiện gia đình khó khăn, năm 1995, anh đã thi đỗ vào Học viện Cảnh sát. Chọn chuyên ngành Kĩ thuật hình sự mặc cho có nhiều sự khuyên ngăn của bạn bè, người thân bởi sự vất vả có thể nhìn thấy. Năm 2000, anh về làm việc tại Công an Hà Nội sau khi tốt nghiệp. Gần 10 năm trong nghề, anh đã cùng đồng đội tham gia phá gần 4.000 vụ án các loại, trong đó có nhiều vụ án giết người dã man với hiện trường vô cùng phức tạp. Công việc khiến cho Thiếu tá Lê Việt Dũng thường xuyên phải ra khỏi nhà đột xuất, không có nhiều thời gian chăm sóc cho vợ và con cái. Anh tâm sự: “Rất may bà xã là người bạn từ hồi phổ thông nên rất hiểu và thông cảm cho công việc của mình, dù cũng có đôi lần giận dỗi”. Với những thành tích xuất sắc của mình, Lê Việt Dũng được bình chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ xuất sắc của Công an thành phố Hà Nội. |