Mượn cớ tặng quà cho học sinh để… bán hàng “lạ” cho giáo viên!

12:14 01/03/2023

Với chiêu thức “xin vào trường tặng quà cho học sinh”, một nhóm người đã đưa ra hàng loạt sản phẩm “lạ” mời bán cho nhiều giáo viên trong trường với giá “cắt cổ”…

Sáng 1/3, ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD - ĐT TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nắm thông tin vụ mượn cớ vào trường học để tặng quà cho học sinh nhưng sau đó bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc cho giáo viên.

Trước đó vào chiều 28/2, có 2 người tự xưng là cán bộ Công ty CP Dược liệu phẩm Việt Pháp (có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương) đến Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) xin được phối hợp thực hiện chương trình tặng quà chào đón kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và tặng 100 tập vở cho học sinh nhà trường.

Đối tượng áo đỏ (khoanh tròn), 1 trong 2 đối tượng mang hàng lạ vào bán trong nhà trường vào chiều 28/2.

Ngay sau khi tặng 100 cuốn vở cho học sinh, nhóm người này đem ra giới thiệu và bán các sản phẩm như trà lá sâm Ngọc Linh (giá 300.000 đồng), Philatop sâm Ngọc Linh đông trùng hạ thảo (giá 300.000 đồng), Omega B3 (giá 500.000 đồng), Curcumin sữa ong chúa tam thất xạ đen (giá 2.150.000 đồng)…và một số sản phẩm khác.

Các giáo viên cho biết, chiêu thức tiếp thị để bán sản phẩm trên của nhóm đối tượng là ban đầu đưa ra các sản phẩm trà lá sâm Ngọc Linh, Philatop sâm Ngọc Linh đông trùng hạ thảo và nói sẽ “tặng” không cho các cô. Sau đó, nhóm người này đưa tiếp ra sản phẩm Omega B3 bán với giá 500.000 đồng. Với sản phẩm này, nhóm người đưa ra một trò chơi là ai muốn mua sản phẩm, phải đưa cho chúng số tiền 500.000 đồng. Sau khi nhận tiền, nhóm người này đã trả lại tiền cho các giáo viên và nói sẽ “tặng” không sản phẩm này cho các cô.

Một trong những sản phẩm nhóm người mang vào bán cho giáo viên.

Tuy nhiên, ngay sau đó nhóm người tiếp tục đưa ra một sản phẩm thứ 3 là Curcumin sữa ong chúa tam thất xạ đen có giá hơn 2.000.000 đồng, nhưng lại bán với giá “khuyến mãi” 1.500.000 đồng. “Khi đó có khoảng 14 giáo viên thì chúng chỉ đưa ra khoảng 8 hộp bán với giá thấp hơn và nói sẽ tiếp tục trò chơi “tặng quà”, sẽ biếu sản phẩm cho các cô. Tuy nhiên, khi có khoảng 8 người, mỗi người đưa cho chúng số tiền 1.500.000 đồng thì nhóm người này không trả lại tiền như ban đầu. Để tạo thêm lòng tin, nhóm người này tiếp tục đưa ra một sản phẩm thứ 4 trị giá 600.000 đồng nhưng lại bán với giá 300.000 đồng. Đã có gần 10 cô giáo mua cả hai sản phẩm với tổng số tiền hơn 10.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền, nhóm người này không trả lại tiền như ban đầu mà nhanh chóng rời đi”, cô Th. một người mua sản phẩm của nhóm người này cho biết.

Cũng theo cô Th., cô đã lỡ mua 3 sản phẩm của nhóm người này với giá 1.800.000 đồng, nhưng không dám dùng vì không biết sản phẩm thật hay giả. Đó là chưa nói, trong một hộp có 3 lọ thì 1 lọ bị trống.

Với sản phẩm "tặng" không lấy tiền, nhóm người đã lừa rất nhiều giáo viên mua hàng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhóm người này không chỉ đến Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định để bán hàng “lạ” cho giáo viên mà còn đến một số trường học khác trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột để “tiếp thị bán hàng” với chiêu thức nêu trên.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo phường Ea Tam (nơi Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định đóng chân) xác nhận, vào chiều 28/2, khi nhận dược tin báo có một nhóm người vào các trường tiểu học của phường bán hàng không minh bạch, lực lượng Công an đã sang nắm bắt tình hình nhưng khi tới nơi, nhóm người này đã lên xe bỏ đi từ lâu. “Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát hiện các nhóm bán hàng không minh bạch để có biện pháp xử lý. Đồng thời, khuyến cáo các trường học, các tổ chức xã hội và mỗi người dân cần hết sức cảnh giác, tố giác những hoạt động có biểu hiện sai phạm xảy ra trên địa bàn”, vị lãnh đạo này thông tin.

Với sản phẩm này, nhóm người ra giá hơn 2 triệu đồng và bán với giá 1,5 triệu đồng và lấy tiền của rất nhiều giáo viên.

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD -ĐT Nguyễn Hữu Thọ khẳng định, phòng không có chủ trương cho phép các trường “mời” người lạ vào bán thực phẩm chức năng dưới bất cứ hình thức nào. Việc này phòng cũng đã có văn bản chỉ đạo từ lâu. Việc làm của Trường tiểu học Nguyễn Thị Định và một số đơn vị khác là chưa đúng quy định, hướng dẫn. “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, yêu cầu trường báo cáo vụ việc cụ thể. Đồng thời phòng sẽ ra văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở các trường để tránh việc giáo viên bị lừa, tiền mất tật mang”, ông Thọ nói.

Văn Thành

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文