Bắt tên trộm cuồng dâm

17:32 05/03/2024

Sau 3 ngày tích cực vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ đối tượng hiếp dâm, cướp, trộm cắp tài sản trên địa bàn khi đối tượng đang lẩn trốn tại Vũng Tàu.

Chiều 5/3, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng Lê Quốc Tuấn (SN 1984, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 12/2023, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Lê Quốc Tuấn khai bị nhiễm bệnh HIV, nghiện ma tuý, không có chỗ ở nên từ Hà Tĩnh vào Đắk Lắk xin ở nhờ nhà chị ruột tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột.

Khoảng 10h30 ngày 29/2, sau khi sử dụng ma túy đá, Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm, chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ ở trên địa bàn xã Ea Kao. Trước khi thực hiện hành vi, Lê Quốc Tuấn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nhằm tránh bị nhận diện.

Đối tượng Lê Quốc Tuấn.

Trưa cùng ngày, Tuấn mang theo 2 sợi dây dù, 1 con dao dài 40cm đi bộ sang nhà một người phụ nữ ở gần nhà. Người phụ nữ này đang ở nhà một mình trong phòng khách. Tuấn liền đi đến kề dao vào cổ khống chế, buộc nạn nhân nằm xuống nền với mục đích thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Tuấn dùng 2 sợi dây dù trói tay, chân nạn nhân. Đồng thời, lấy cuộn băng keo dán bịt miệng để nạn nhân không la hét được.

Thấy trên cổ nạn nhân có đeo 1 sợi dây chuyền vàng, Tuấn đã dùng tay giật đứt sợi dây chuyền. Tuy nhiên, trong quá trình  Lê Quốc Tuấn khống chế để thực hiện hành vi thú tính thì bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Trong lúc giằng co, nạn nhân bị lưỡi dao cứa vào ngón tay cái gây thương tích chảy máu.  Khi Lê Quốc Tuấn chưa thực hiện được hành vi đồi bại thì nạn nhân đã cởi được băng keo và khóc, la hét cầu cứu.

Sợ bị phát hiện, Lê Quốc Tuấn mặc lại quần áo rồi cầm sợi dây chuyền vàng cùng hung khí bỏ chạy thoát thân. Trên đường tẩu thoát, Lê Quốc Tuấn còn đột nhập vào một nhà trọ của sinh viên ở phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột trộm cắp một chiếc laptop. Sau đó, Tuấn mang sợi dây chuyền đến một tiệm vàng ở phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột bán được 11 triệu đồng. Đến khoảng 19h tối cùng ngày, Tuấn mang theo chiếc laptop đón xe khách bỏ trốn đến tỉnh Trà Vinh rồi tiếp tục trốn đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai đối tượng Lê Quốc Tuấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Buôn Ma Thuột đã phát hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn khi hắn đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên đã cử một Tổ công tác thuộc Đội CSHS xuống truy bắt. Đến khoảng 23h khuya 3/3, Tổ công tác đã bắt giữ được Lê Quốc Tuấn khi hắn đang thuê nhà nghỉ ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Cơ quan điều tra, đối tượng Lê Quốc Tuấn từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và nghiện ma tuý từ nhiều năm nay.

Văn Thành

Những năm qua, công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật nước ta liêm chính, minh bạch, công bằng. Tuy nhiên, thực tiễn đã cho thấy, vẫn còn tồn tại “lợi ích nhóm” trong xây dựng và ban hành văn bản QPPL, tác động không nhỏ đến quá trình hoàn thiện thể chế, ảnh hưởng đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D (QL14D), TP Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng được kỳ vọng là “mạch máu” thúc đẩy giao thương xuyên biên giới. Thế nhưng, khi dự án đang đếm ngược ngày khởi công vào tháng 6/2026, tình trạng người dân ồ ạt xây dựng, trồng cây trái phép trên phạm vi giải phóng mặt bằng đang trở thành rào cản lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cùng các bên liên quan.

Ngày 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang truy xét nhóm người gây ra vụ xô xát và có tiếng súng nổ xảy ra tại khách sạn trên địa bàn phường Cái Vồn.

Với giọng nói truyền cảm, gương mặt tuấn tú, quen thuộc trên sóng Truyền hình của chuyên mục An ninh Sơn La, ít ai biết rằng sau hình ảnh một người dẫn chương trình truyền hình tự tin là một Thượng úy Công an mang trong mình khát khao thắp sáng ước mơ, “kiến tạo” hạnh phúc cho trẻ em và đồng bào còn nhiều khó khăn nơi đại ngàn Tây Bắc.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao - ông Ali Larijani đã bị ám sát, sau khi Israel tuyên bố đã tiêu diệt ông trong các cuộc tấn công có chủ đích hôm 17/3.

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Thời tiết nắng ráo diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước với nền nhiệt cao nhất tại miền Bắc dao động khoảng 27 độ C, còn ở miền Nam ở mức 35 độ C. Thủ đô Hà Nội trời nắng đẹp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文