Chung cư 5 lần bị phóng hỏa: Bắt nghi can là một người phụ nữ

13:00 06/05/2023

Sau 4 lần block B, chung cư Phú Hoàng Anh (Nhà Bè) bị đối tượng lạ mặt phóng hỏa gây hoang mang trong cộng đồng cư dân, Công an huyện Nhà Bè đã tổ chức mật phục và bắt được nghi can thực hiện lần phóng hỏa thứ 5…

Ngày 6/5, Công an huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ một phụ nữ là nghi can gây ra vụ phóng hỏa xảy ra vào lúc 2h36’ cùng ngày tại block B, chung cư Phú Hoàng Anh (đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè).

Bước đầu nghi can này chưa khai báo rõ ràng nên danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến việc nhiều lần phóng hỏa chưa được công bố.

Hình ảnh nghi can chế xăng phóng hỏa tại sảnh chung cư Phú Hoàng Anh lúc 2h36' ngày 6/5.

Trước đó qua hình ảnh camera của sảnh block A và B chung cư Phú Hoàng Anh ghi lại, vào giờ trên một người phụ nữ tiếp cận sảnh của chung cư, khu vực tấm kính giếng trời hồ nước tiểu cảnh block A-B và trút xăng từ một can nhựa xuống. Sau 2-3 lần thực hiện hành vi châm lửa, đám cháy bùng phát và người phụ nữ này bỏ chạy ra đường.

Đám cháy bùng phát và bảo vệ đã dập tắt kịp thời.

Vì chung cư này đã 4 lần bị phóng hỏa nên Công an huyện Nhà Bè đã cử tổ công tác túc trực tại đây để phối hợp với bảo vệ vây bắt đối tượng. Khi đám cháy bùng phát, người phụ nữ chạy ra xe máy dựng ngoài đường đã cắm sẵn chìa khóa định lên xe nổ máy tháo chạy thì tổ công tác phối hợp với bảo vệ vây bắt và khống chế được đưa về trụ sở.

Đám cháy được dập tắt, việc bắt được nghi phạm ban đầu khiến cư dân ở chung cư Phú Hoàng Anh như trút được gánh nặng vì thời gian dài nơm nớp lo sợ chung cư bị phóng hỏa đe dọa đến sự an toàn của họ.

Khu vực người phụ nữ phóng hỏa là giếng trời nằm giữa block A và B, chung cư Phú Hoàng Anh.

Sự lo lắng của dân cư cũng có lý do của nó bởi 4 lần trước 3 lần các đối tượng phóng hỏa ở sảnh chung cư, 1 lần phóng hỏa gần khu vực hầm để xe nơi có hàng trăm phương tiện của cư dân đậu ở đây. Vụ gần nhất xảy ra vào rạng sáng ngày 13/4, camera ghi rõ được nhân dạng của nghi can phóng hỏa. Sau khi nghi can bị bắt, Ban quản trị và ban quản lý chung cư, bảo vệ và cư dân của chung cư Phú Hoàng Anh đã có buổi gặp gỡ, thăm hỏi, cảm ơn và tặng quà cán bộ chiến sĩ Công an huyện Nhà Bè khi có thời gian dài phối hợp cùng bảo vệ chung cư để xử lý vụ việc.

Vụ phóng hỏa gần đây nhất là ngày 13/4.

Trong buổi gặp gỡ, phía Công an huyện Nhà Bè thông tin sơ bộ về vụ việc đồng thời cho biết đã nắm được nguyên nhân dẫn đến việc chung cư nhiều lần bị phóng hỏa. Công an huyện Nhà Bè nghi ngờ nghi can trên chỉ là người được thuê mướn để thực hiện hành vi trên nên tiếp tục điều tra, làm việc với những người liên quan để làm rõ mục đích phóng hỏa và có biện pháp xử lý trong thời gian tới.

Trong 5 lần phóng hỏa, một lần các đối tượng thực hiện trước cửa hầm giữ xe nơi có hàng trăm phương tiện đậu đỗ bên trong.
Cư dân sống tại chung cư Phú Hoàng Anh mong muốn Công an nhanh chóng làm rõ vụ việc .

Sau vụ việc, cư dân tại chung cư Phú Hoàng Anh mong muốn Công an sớm điều tra ra chân tướng những người đứng sau các vụ phóng hỏa, bởi họ lo sợ việc phóng hỏa tại gần khu vực hầm giữ xe nếu không phát hiện kịp thời sẽ là thảm họa .

Anh Thư

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文