Công an đang điều tra việc người tố cáo Bệnh viện K bị đánh gãy xương mác

15:22 20/08/2024

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang điều tra việc chị Đ.T.T - người có clip chia sẻ trên mạng xã hội về việc bệnh nhân ung thư mỗi lần xạ trị mất 200.000 đồng - tố cáo bị hành hung ở Bệnh viện K cơ sở 2. 

Trên mạng xã hội những ngày qua dậy sóng với clip chia sẻ của chị Đ.T.T (trú tại xã Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) với nội dung “Bệnh nhân mỗi lần đi xạ trị mất 200.000 đồng. Nếu đút lót thì mai cho xạ trị, không đút lót để tuần sau. Bệnh nhân K có sống được bao nhiêu đâu, cửa ải cuối cùng đời người ở Bệnh viện K, bao nhiêu đau khổ diễn ra ở đó…”.

Chị T đang điều trị tại Bệnh viện huyện Thanh Trì.

Trong clip này, chị T mong muốn lãnh đạo Bộ Y tế vào cuộc chấn chỉnh các cán bộ y tế để bảo vệ người bệnh. Chị T cho rằng, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều cũng xảy ra sự việc tương tự.

Thông tin clip của chị Đ.T.T đã nhanh chóng được lan truyền và có rất nhiều bình luận, trong đó không ít người nhà của bệnh nhân kể về nỗi khổ khi phải điều trị tại Bệnh viện K. 

Chiều 20/8, chia sẻ với phóng viên Báo CAND, chị Đ.T.T cho biết, chị đang điều trị tại Bệnh viện huyện Thanh Trì vì bị gãy xương mác chân trái.

Theo chị T, sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội được vài ngày, sáng 17/8, chị đã bị bảo vệ của Bệnh viện K cơ sở 2 (Tam Hiệp, Thanh Trì) tác động vật lý dẫn đến gãy xương mác ngay trong khuôn viên Bệnh viện K cơ sở 2. 

Chị T kể, sáng 17/8, chị phát cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo ở phía ngoài cổng bệnh viện. Sau khi hoàn thành, chị đi vào trong bệnh viện với mục đích liên lạc với cán bộ bệnh viện để phát thêm 100 thẻ nhận quà cho bệnh nhân tại đây.

“Lúc tôi đang lơ ngơ thì có 2 người mặc thường phục xuất hiện quát nạt, đuổi, giật điện thoại và tác động vật lý lên cơ thể tôi, khiến tôi bị thương ở chân. Sau đó họ kéo tôi ra ngoài cổng bệnh viện và không trả lại điện thoại. Chỉ đến khi tôi ra khai báo tại Công an xã Tam Hiệp thì điện thoại của tôi mới được hoàn trả. Khi Công an đến bệnh viện thì 2 người quát nạt, giật điện thoại của tôi  lại mặc quần áo bảo vệ bệnh viện”, chị T nói.   

Sau vụ việc đó, bạn bè đưa chị T tới Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Tại đây, chị T được chẩn đoán gãy xương mác phải bó bột chân trái. Sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, chị T được chuyển về Bệnh viện huyện Thanh Trì. Chị T đặt câu hỏi: "Liệu vụ việc tác động vật lý với tôi trong khuôn Bệnh viện K cơ sở 2 có phải là sự trả thù bắt nguồn từ clip trước đó của tôi phản ánh những tiêu cực tại nơi đây?".

Trước những phản ánh trên mạng xã hội, sáng 20/8, Bệnh viện K có thông cáo báo chí cho rằng những video xuất hiện trên mạng xã hội được đăng trên tài khoản Tiktok DTT (ID:@xx.thanh.xx) và một số tài khoản khác có nội dung thông tin xuyên tạc, vu khống và lan truyền với mục đích xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ hình ảnh Bệnh viện K và uy tín cá nhân các y bác sĩ, cán bộ y tế.

Bệnh viện khẳng định, từ ngày 15/7 đến 16/8, tài khoản này đã đăng tải nhiều video chỉ đích danh tên Bệnh viện K và một số bác sĩ, lãnh đạo quản lý của bệnh viện; các nội dung nêu trong video đều là những lời bịa đặt, vu khống, mang tính bôi nhọ, cố tình xúc phạm hình ảnh, uy tín của bệnh viện. 

Bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện K.

Để người bệnh an tâm điều trị tại bệnh viện và bảo vệ hình ảnh, uy tín của bệnh viện, Bệnh viện K đã gửi đơn trình báo, tố giác hành vi vi phạm đến các cơ quan quản lý ban ngành và cơ quan chức năng trung ương và địa phương xảy ra vụ việc. Theo Bệnh viện K, hiện vụ việc đang trong quá trình xử lý theo quy trình pháp luật để nhanh chóng làm rõ và đưa ra kết luận.

Đối với sự việc xảy ra sáng 17/8, Bệnh viện K cho biết, chị Đ.T.T đi thẳng vào Bệnh viện K cơ sở 2 Tam Hiệp phát phiếu, kêu gọi các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến lấy đồ ăn phát từ thiện, quay phim người bệnh đang điều trị. Điều này vi phạm quy định về quyền riêng tư bệnh nhân và quy định về tổ chức phát quà từ thiện của bệnh viện, ảnh hưởng đến người bệnh và trật tự trong khuôn viên bệnh viện và chưa được Bệnh viện K thông qua. Sự việc được đội ngũ bảo vệ phát hiện và mời chị Đ.T.T ra ngoài. Tuy nhiên, chị Đ.T.T có những hành động ăn vạ, ngồi ở ghế hành lang lớn tiếng chửi bới, lăng mạ, thách thức nhân viên bảo vệ, gây mất trật tự trong khuôn viên bệnh viện.

Bệnh viện K đã kịp thời báo Công an xã Tam Hiệp, Công an huyện Thanh Trì để phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì nhằm kịp thời ngăn chặn chị Đ.T.T và chồng gây mất trật tự tại Bệnh viện K cơ sở 2. Đồng thời, Bệnh viện lập biên bản vụ việc, ghi nhận sơ đồ hiện trường dưới sự tham gia và chứng kiến của các bên liên quan để tiến hành các bước theo đúng thủ tục pháp luật…

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Công an huyện Thanh Trì cho biết, Công an huyện đã nhận được đơn tố cáo của chị Đ.T.T. tố cáo chị bị bảo vệ của Bệnh viện K cơ sở 2 hành hung khiến chị bị gãy xương mác chân trái. Công an huyện Thanh Trì đang vào cuộc điều tra, xác minh và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trần Hằng- Xuân Mai

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文