Gây rối trong trung tâm thành phố, 26 bị cáo lãnh án tù

06:23 22/09/2024

Đây là nhóm các bị cáo tụ tập đánh nhau gần trụ sở ủy ban phường và bến Ninh Kiều thuộc phường Tân An (quận Ninh Kiều), nơi tập trung nhiều khách du lịch. Việc làm của các bị cáo đã gây tâm lý hoảng sợ cho nhiều người, ảnh hưởng đến hình ảnh và phát triển của thành phố Cần Thơ.

Chiều 21/9, TAND quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) đã tuyên bị cáo Lâm Minh Tiền (SN 1992, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 5 năm tù, Trần Văn Dũng (Dũng Mì gói, SN 1981) 4 năm tù, Đoàn Thanh Hùng (Hùng não, SN 1986, cùng ngụ TP Cần Thơ) 3 năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng; 23 bị cáo khác, mỗi người từ 2 năm đến 4 năm tù cùng về tội danh nói trên.

HĐXX nhận định, hành vi các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, xâm phạm đến sự quản lý của Nhà nước về an ninh trật tự xã hội và tác động gây hoang mang trong nhân dân. HĐXX đã xem xét hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo và tuyên mức án trên.

Ngoài ra, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của một số bị cáo và vai trò của Châu Ngọc Hưởng (Năm mắt kiếng) trong vụ án. Đối với hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc chỉ có lời khai của Hùng nên không có cơ sở xử lý.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 28/4/2023, Hùng và Đ.D.T. đá gà ăn thua bằng tiền tại địa điểm nuôi gà thuộc khu dân cư Phú An, phường Phú Thứ (quận Cái Răng). Hùng thua số tiền 300 triệu đồng và mượn tiền của Hưởng để trả. Sau đó, Hùng chỉ trả 40 triệu đồng.

Hưởng nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu trả tiền nhưng không được nên có kể lại cho Tiền biết. Ngày 30/4/2023, Hưởng dùng điện thoại của Tiền gọi điện yêu cầu Hùng trả số tiền trên thì xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Lúc này, Dũng ngồi gần Hùng nên lấy điện thoại nói chuyện, dẫn đến thách thức đánh nhau. Sáng 1/5/2023, Tiền điện thoại cho Dũng thách thức rồi hẹn đánh nhau tại đường Cao Bá Quát (phường Tân An). Tiền gọi cho nhiều người tập hợp.

Nhóm của Tiền đeo khẩu trang mang theo hung khí, che biển số xe máy rồi chạy từ quận Cái Răng sang quận Ninh Kiều. Nhóm của Hùng cũng chuẩn bị hung khí, khẩu súng bắn đạn bi sắt và tập hợp tại quán cà phê trên đường Cao Bá Quát.

Đến nơi, nhóm của Tiền sử dụng hung khí, dùng chai thủy tinh ném, đuổi chém nhóm của Hùng rồi tẩu thoát.

Nhóm của Hùng cầm hung khí rượt đuổi đánh nhau với nhóm của Tiền. Khi nhóm của Tiền rút chạy, nhóm của Hùng tiếp tục đuổi đánh, dùng súng bắn, dùng chai thuỷ tinh ném gây mất an ninh trật tự, xáo trộn cuộc sống thường ngày của người dân...​

Văn Vĩnh

Nhân yêu cầu chị L chuyển vào tài khoản của mình 500 triệu đồng (có giấy ghi nợ và công chứng).  Sau khi có tiền, Nhân trực tiếp liên hệ với 2 người và chuyển tiền lần lượt 10 triệu và 50 triệu đồng cho những người này nhưng bị từ chối và trả lại tiền vì không thể giúp cho N tại ngoại.

Dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ qua 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị dài 65,5km, được khởi công xây dựng từ ngày 1/1/2023. Trong đó, đoạn qua Quảng Trị dài 32,5km, qua các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ. Trong thời gian qua, các địa phương này đã rất tích cực giải phóng mặt bằng (GPMB). Tuy nhiên, hiện còn 200m qua Công ty CP Lâm sản Quảng Trị tại xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh vẫn giẫm chân tại chỗ. Vậy đâu là nguyên nhân?

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra các Quyết định bổ sung, Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở đối với 6 đối tượng về hành vi buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi.

Ngày 26/9, đại diện Công đoàn các Khu Công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Phước cho biết, ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo Công đoàn các KCN nhanh chóng hỗ trợ người lao động các thủ tục pháp lý gửi đến cơ quan chức năng để hỗ trợ công nhân đòi quyền lợi.

Ngày 26/9, Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết đã triệt phá thành công chuyên án ma tuý, bắt giữ “nữ hoàng” ma tuý hồng phiến cùng 4 đối tượng có liên quan, thu giữ lượng lớn ma tuý hồng phiến.

“Khi nhận được thông tin và biết mình có cùng nhóm máu có thể hiến, tôi và anh Sơn không chút chần chừ, để có mặt hiến máu giúp đỡ bệnh nhân. Tôi nghĩ rằng, là tôi, hay bất kỳ ai trong tình huống đó cũng sẽ hành động như chúng tôi mà thôi…” – Đó là những lời chia sẻ của Thượng úy Mai Đức Lộc, cán bộ Đội An ninh Công an TP Sơn La trong một lần tham gia hiến máu cứu người qua cơn nguy kịch.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文