Kẻ trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới, lãnh án 18 năm tù

20:06 20/09/2022

Nghe vợ kể chuyện bị người chồng cũ chửi mắng, đánh đập, Thủy rủ thêm đồng bọn mang theo hai khẩu súng tự chế đi giải quyết. Từ mâu thuẫn này dẫn đến mâu thuẫn khác và kết cục, Thủy phải ra hầu tòa với 3 tội danh...

Ngày 20/9, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Thủy (SN 1988, trú ở tổ Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh) 11 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 4 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Thủy phải chịu mức án 18 năm tù.

Liên quan vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Trung (SN 1995, trú ở thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) bị xử phạt 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 2 năm tù về tội che giấu tội phạm, 3 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng; tổng hợp hình phạt 7 năm tù. Riêng bị cáo Bùi Trúc Phương (SN 1987, trú ở tổ Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh) bị phạt 12 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm.

Lê Xuân Thủy sau khi bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo cáo trạng, sau khi nghe vợ là Bùi Trúc Phương – chủ cơ sở massage Kim Cương ở tổ Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh kể lại việc bị người chồng cũ của Phương là Vũ Quốc Vương - chủ cơ sở massage Điêu Thuyền 2 ở tổ Trà Long 2, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh chửi mắng, đánh đập; đêm 11/1/2021, Lê Xuân Thủy rủ Nguyễn Ngọc Trung lùng tìm Vương để trả thù, đồng thời “điều” thêm 4 đối tượng khác chưa rõ lai lịch cùng đi hỗ trợ.

Khẩu súng tự chế do Lê Xuân Thủy sử dụng đã được thu giữ.

Trước khi đi, Thủy lấy 2 khẩu súng ngắn tự chế có kiểu dáng như Rulo để lận lưng 1 khẩu và giao cho Trung 1 khẩu. Khi đến cơ sở massage Điêu Thuyền 2, Thủy và Trung cầm súng bước vào, trong khi 4 thanh niên cùng đi đứng bên ngoài để hỗ trợ khi cần thiết. Phát hiện Vương đang đứng ở tầng hầm, Thủy cầm súng bắn một phát về phía đối thủ nhưng không trúng. Nghe tiếng súng nổ, người em của Vương là Vũ Tuấn Tài bước ra xem, thì Thủy và Trung bắn 3 phát đạn nữa trúng tấm kính cửa ra vào.

14 ngày sau khi gây ra vụ việc nêu trên, sáng 25/1, Lưu Thành Hân (SN 1995, trú ở thôn Lập Định, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) và Trương Công Nhật (SN 1984, trú ở tổ Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) đến cơ sở massage Kim Cương để giải quyết mâu thuẫn với Thủy và Trung. Thấy Hân cầm dao khống chế, đe dọa nên Thủy lấy khẩu súng Rulo tự chế bắn  Hân bị thương. Hân được Nhật đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu, trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị với tỷ lệ thương tích 19%.

Chiếc võng mắc nối trên xà nhà ở phía trên laphong căn phòng là nơi đối tượng Thủy ẩn mình khi nghi ngờ có Công an tìm đến cơ sở massage Kim Cương.   Ảnh : Hữu Toàn.

Sau một thời gian lẩn trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội danh giết người tại nhiều tỉnh, thành, đầu tháng 3/2021 Lê Xuân Thủy lén lút trở về ẩn mình trong phòng ngủ tại cơ sở massage Kim Cương. Qua camera nếu phát hiện nghi vấn Công an tìm đến, Thủy khóa cửa phòng ngủ rồi mở một tấm chắn la-phong trần nhà để chui lên đó lẩn trốn trên chiếc võng mắc nối với xà gỗ mái nhà.

Đến nửa đêm 5/3/2021, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Kim Cương, bắt giữ Lê Xuân Thủy, thu giữ 1 khẩu súng Rulo tự chế. Còn Nguyễn Ngọc Trung đã bị bắt từ ngày 31/1/2021 cùng 1 khẩu súng Rulo tự chế và 3 viên đạn khi đang ẩn mình tại nhà người thân ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

Hữu Toàn

Năm nay 31 tuổi nhưng Lường Văn Lả - một trong 6 bị cáo lĩnh án tử hình trong vụ án cô gái giao gà đã “ngồi” trại được hơn 5 năm và đang trong thời gian chờ thi hành án. Dù biết cái giá phải trả cho tội ác của mình nhưng bây giờ anh ta đã thay đổi. Từ chỗ bất cần, quậy phá, xin được thi hành án sớm, Lả ân hận, sám hối, khát khao được sống.

Ngày 15/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Cẩm Khê vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn hết sức tinh vi; tạm giữ 3 đối tượng, thu giữ 1 cá thể hổ còn sống và 1 cá thể gấu đông lạnh.

Chiều 15/5, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án kit test Việt Á tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo. Bị cáo Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC Hải Dương) bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 13 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tuyến thay đổi lời khai về số tiền chia hối lộ và xin giảm nhẹ hình phạt.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày, trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, bị cáo đã vận động gia đình, người thân nộp thêm số tiền 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không kháng cáo bổ sung, cũng không thay đổi nội dung kháng cáo, giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 3 bệnh nhân mắc cúm B nặng, trong đó có 2 bệnh nhân được chỉ định can thiệp ECMO - phương pháp oxy hoá qua màng ngoài cơ thể. Điều đáng lưu ý là cả 3 bệnh nhân đều ở lứa tuổi trẻ và có tiền sử khỏe mạnh.

Khoảng 10h30 ngày 15/5, khi đang làm việc tại đơn vị, Đại úy Trần Văn Thức, Phó Bệnh xá trưởng Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin có một nữ bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nội thận - Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cần gấp 500ml tiểu cầu nhóm máu hiếm AB.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文