Không gặp đối thủ, nhóm côn đồ hành hung người đi đường

18:12 06/11/2022

Ngày 6/11, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Vũ Minh Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Vũ Thanh Tùng, Trần Duy Khánh (cùng SN 2005), trú tại quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) và làm rõ 5 đối tượng liên quan liên quan đến vụ dùng hung khí gây mất ANTT trên địa bàn.

Qua tài liệu của Cơ quan Công an, ngày 24/10, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của  Phạm Tuyến Liu, Thiều Quang Dũng (cùng SN 2006), quê ở tỉnh Ninh Bình và Nguyễn Nam Trường (SN 2002), trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) về việc bị một nhóm khoảng 20 thanh, thiếu niên đi trên nhiều xe máy vô cơ chặn đánh trên tuyến đường Võ Chí Công và Nguyễn Hoàng Tôn, thuộc phường Xuân La.

Nhóm đối tượng do Nghĩa cầm đầu mang theo hung khí đánh các nạn nhân, gây mất ANTT trên địa bàn.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Tây Hồ nhanh chóng tiến hành điều tra, làm rõ nhóm đối tượng. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, do mâu thuẫn trên mạng xã hội với nhóm Trần Mạnh Cường (chưa xác định nhân thân), ở khu vực quận Tây Hồ,  chiều tối 23/10, Vũ Minh Nghĩa tập trung nhóm bạn rủ nhau đi tìm gặp nhóm Cường để đánh nhau.

Khoảng 23h30 cùng ngày, khi tập hợp được khoảng 20 thanh, thiếu niên, Nghĩa cùng cả nhóm đi tới khu vực Ao Sào phố Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) lấy 6 tuýt sắt đầu gắn dao nhọn, 2 két vỏ chai thuỷ tinh các loại, 1 dao tông. Cả nhóm đi trên 11 xe máy đi dọc đường Giải Phóng, Trường Chinh, Ngã Tư Sở tìm Cường.

Trên đường đi gọi điện cho Cường không nghe máy, Nghĩa chỉ đạo cả nhóm đi lên khu vực phường Xuân La, quận Tây Hồ để tìm "đối thủ. Khi đi vào đường Võ Chí Công hướng về cầu Nhật Tân, nhìn thấy Liu và Đông đi xe máy, dù không hề quen biết nhưng  cả nhóm cho rằng đã gặp nhóm của Cường nên đã lao lên chặn đầu xe cùng tấn công 2 nạn nhân. Sau đó, cả nhóm Nghĩa bỏ lại nạn nhân bị thương nằm trên đường.

Chưa dừng ở đó, nhóm đối tượng đi tiếp đến đường Nguyễn Hoàng Tôn (Xuân La) thấy Nguyễn Nam Trường điều khiển xe máy chở theo bạn gái. Cho rằng Trường nhìn "đểu”, nhóm Nghĩa đã lao lên chặn xe hành hung nạn nhân bằng vỏ chai thuỷ tinh, cán tuýt sắt, dao và bóng đèn tuýt nhặt ở ven đường. Hành hung xong nạn nhân, nhóm đối tượng điều khiển xe máy lên cầu Nhật Tân về phía huyện Đông Anh ném vỏ chai thuỷ tinh xuống bãi đất trống phía dưới và giấu hung khí.

Công an quận Tây Hồ cho biết, hiện các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện với thương tích đa chấn thương trên cơ thể. Công an quận Tây Hồ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường đã thu giữ 1 đầu ống bóng đèn tuýt bị vỡ, ghi nhận nhiều mảnh vỡ thuỷ tinh...

M.Hiền

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文