Lại hoãn phiên tòa xử “thiếu gia” chỉ đạo đàn em bắn chết người

08:40 08/07/2022

Ngày 7/7, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với các bị cáo Tô Nhựt Khanh (SN 1993, quê Tiền Giang), Trần Trung Thành (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), Lê Thanh Phúc (SN 1993), Phạm Huỳnh Phúc Thiện (SN 2003), Võ Tuấn Vũ (SN 1999) và bị cáo Tô Phước Lộc (SN 2000, cùng quê Tiền Giang).

Bị cáo Tô Nhựt Khanh, Trần Trung Thành và Lê Thành Phúc bị truy tố về tội “giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Phạm Huỳnh Phúc Thiện, Tô Phước Lộc bị truy tố tội “che giấu tội phạm”; bị cáo Võ Tuấn Vũ bị truy tố tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đây là vụ án gây chấn động Long An thời gian qua, được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo đó, Tô Nhựt Khanh (tự Phát) nổi tiếng là một “thiếu gia miền Tây”, gia đình có hàng loạt cơ sở kinh doanh và cho thuê ôtô.

Trong quá trình làm ăn, nhóm của Khanh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với Đào Quốc Liêu (SN 1974) và Đào Quốc Thịnh (SN 2003, con ông Liêu). Nhiều lần, nhóm của Khanh bị nhóm người của ông Liêu đánh, chém gây thương tích nên Khanh quyết định trả thù.

Trong giai đoạn từ tháng 4/2019 đến tháng 2/2020, Khanh lên mạng xã hội đặt mua cả “kho” vũ khí gồm: 4 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 2 khẩu súng ru lô, 1 khẩu súng hơi, 1 quả lựu đạn… cùng còng số 8, súng bắn điện, bình xịt hơi cay. Số vũ khí trên Khanh kêu Võ Tuấn Vũ (người làm công trong gia đình) đem cất giấu tại bãi xe của gia đình.

Chiều 30/4/2020, Khanh cùng Phạm Huỳnh Phúc Thiện mượn xe gắn máy của một phụ nữ làm thuê cho gia đình gắn BKS giả vào rồi cầm súng hoa cải tìm Thịnh trả thù. Phát hiện Thịnh ngồi sau xe người khác đang dừng đèn đỏ, Khanh đã rút súng bắn vào hông nạn nhân. Thịnh bị thương tật 25%, may mắn thoát chết.

Ngày 24/6/2020, Nguyễn Văn Công Minh Quốc, một người trong nhóm Khanh bị nhóm của ông Liêu chém gây thương tích 52% nên Khanh bực tức lên kế hoạch trả thù. Trong nhóm của Khanh, Trần Trung Thành đứng ra đảm nhiệm việc “xử” ông Liêu. Để thực hiện kế hoạch, Khanh lên mạng đặt mua áo tay dài, áo khoác và sử dụng BKS nhặt được nhằm mục đích nguỵ trang khi đi gây án.

Đầu tháng 7/2020, Khanh cùng Thành cầm khẩu rulô và một khẩu súng hoa cải đi rảo khắp huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tìm ông Liêu nhưng không gặp. Sáng 25/7, Nguyễn Anh Khoa (tự Rớt, SN 1997, con nuôi của chú ruột Khanh) phát hiện ông Liêu ngồi ở quán cà phê cạnh quốc lộ 1 nên nhắn tin báo Khanh biết.

Khanh đến quán cà phê kiểm tra, xác nhận đúng là ông Liêu thì gọi điện báo cho Thành biết để ra tay. Thành lấy một khẩu súng hoa cải rồi kêu Phúc chở đi. Hai đối tượng di chuyển trên quốc lộ 1, qua khỏi địa phận TP Tân An (Long An) thì phát hiện ông Liêu. Thành rút súng hoa cải bắn vào người ông Liêu rồi cùng Phúc tăng ga tẩu thoát. Dọc đường, 2 đối tượng vứt bỏ áo khoác, vứt viên đạn hoa cải còn dư, mang khẩu súng gây án về nhà Phúc cất giữ. Ngày 26/7, Phúc chở Thành lên TP Hồ Chí Minh trốn.

Biết tin ông Liêu tử vong,  Khanh gọi Vũ mang súng, đạn đi chôn ở sau bãi xe khách của nhà. Khanh chỉ đạo Phạm Huỳnh Phúc Thiện và Tô Phước Lộc phá bỏ lớp sơn ngoài của chiếc xe mà Thành sử dụng gây án. Trong lúc Phúc và Thành lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh, đã đi Vũng Tàu chơi, Khanh gọi điện kêu 2 đối tượng về đầu thú và hứa sẽ lo luật sư. Khi 2 đối tượng này về, Khanh hướng dẫn cách khai báo và ngụy tạo tình huống bắn chết người là do mâu thuẫn va chạm giao thông. Trước khi 2 đối tượng rời đi, Khanh đưa cho 2 đối tượng 30 triệu đồng. Sau 1 tuần gây án, 2 đối tượng đã ra Công an đầu thú. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Long An đã làm rõ những đối tượng đứng sau vụ giết người này.

Vì vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm nên trong sáng diễn ra vụ xét xử, hàng chục cán bộ, chiến sĩ - Công an tỉnh Long An đã được huy động đến đảm bảo an ninh phiên tòa. Những người có giấy triệu tập mới được tham dự phiên tòa. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Tô Nhựt Khanh có đơn xin vắng mặt và xin hoãn phiên tòa. Bị cáo Tô Nhựt Khanh cũng đề nghị xin hoãn phiên tòa. Đồng thời, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố cũng đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi cho bị cáo. Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa, đồng thời ấn định mở lại phiên tòa vào ngày 3/8. Như vậy, với nhiều lý do đây là lần thứ 3 phiên tòa xét xử “thiếu gia” Tô Nhựt Khanh bị hoãn.

M.Đức

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文