Mẹ cãi nhau chuyện đổ rác, con trai mang súng bắn “dằn mặt”

13:30 12/03/2024

Ngày 12/3, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Bình Minh (SN 1998, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng 2 đối tượng thanh thiếu niên đồng phạm Trần Thanh Thuận (SN 2003) và Lương Tấn Hưng (SN 2003) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 5/3, Công an huyện Hòa Vang tiếp nhận trình báo của chị Trần Thị Diễm Trang (trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về việc có 3 nam thanh niên dùng súng bắn vào nhà chị.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định, tối 5/3, chị Trang đi vào cửa hàng bán áo quần của chị Huỳnh Thị Ngọc Lệ tại chợ An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn), sát bên cạnh nhà chị Trang, để nói chuyện về việc chị Lệ đổ rác trước cửa nhà chị Trang. Sau đó, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và chị Trang xô ngã cây quạt của chị Lệ rồi bỏ về lại nhà mình.

3 đối tượng Minh, Hưng, Thuận tại cơ quan Công an. 

Chị Lệ sau đó kể lại sự việc cho con trai là Hồ Bình Minh biết. Nghe vậy, Minh cầm theo 1 con dao rồi chạy xe máy đến cửa hàng của mẹ. Tại đây, giữa Minh và chị Trang xảy ra cãi vã. Sau đó, Minh chạy xe về nhà lấy một khẩu súng hơi và gọi điện rủ Trần Thanh Thuận đi đánh chị Trang. Thuận kể lại sự việc cho Lương Tấn Hưng và rủ Hưng cùng đi.

Đến khoảng 20h cùng ngày, cả 3 đi đến trước nhà chị Trang. Tại đây, Minh xuống xe và đứng trước cổng nhà chị Trang dùng khẩu súng hơi bắn 2 phát súng vào trong. Thấy vậy, chị Lệ chạy đến can ngăn. Cả 3 sau đó bỏ đi và đem khẩu súng về lại nhà Minh cất giấu.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi gây rối. Công an huyện Hòa Vang đã thu giữ tang vật liên quan tại nhà đối tượng gồm 2 xe máy, 1 con dao, 1 khẩu súng hơi tự chế. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Thu

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文