Một kẻ lừa "chạy án" dắt thêm 4 người dính tội đưa hối lộ

15:03 03/03/2023

Sau hai lần tạm hoãn vì nhiều lý do khác nhau, ngày 3/3, TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử hình sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Thị Thu Trang (SN 1986, trú ở phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng hầu tòa trong vụ án này còn có 4 bị cáo bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” là Nguyễn Văn Vinh (SN 1982), Phạm Viết Bia (SN 1953, cùng trú ở chung cư Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng); Vũ Hữu Thái (SN 1985), Trịnh Thị Vân Anh (SN 1986, cùng trú ở phố Lãm Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Theo hồ sơ vụ án, trưa 28/12/2020, Công an tỉnh Phú Yên kiểm tra hành chính 8 người Trung Quốc đi xe khách dừng lại bên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa). Từ đó phát hiện Phạm Thị Thu Trang cùng đồng phạm dẫn đường nhóm người này từ Nam Ninh – Trung Quốc sang TP Hải Phòng đi xe khách vào TP Hồ Chí Minh để sang Campuchia.

Sau khi cách ly phòng chống dịch COVID-19 và xử phạt hành chính, ngày 21/1/2021, Công an tỉnh Phú Yên chuyển giao 8 người nêu trên cho phía Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Đến đầu tháng 4/2021 Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) Công an Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Thu Trang về tội danh “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn.

Cùng tham gia đường dây này còn có chồng của Phạm Thị Thu Trang là Nguyễn Văn Vinh và 3 đối tượng khác đã 4 lần tổ chức cho 25 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, nên Vinh nhờ vợ chồng Vũ Hữu Thái – Trịnh Thị Vân Anh tìm đường “chạy án”.

Qua đó, Vinh kết nối liên lạc chị ruột của Vân Anh là Trịnh Thị Thu Trang và được “nữ quái” này to mồm "bốc phét" có bạn công tác ở Công an tỉnh Phú Yên. Do tin tưởng nên Vinh đưa 20 triệu đồng lộ phí cho Trang đi Phú Yên và 5 triệu đồng cùng một số đồ dùng cá nhân nhờ Trang gửi vào Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Yên cho người vợ. Thái trực tiếp đến nhà bố vợ của Vinh là ông Phạm Viết Bia nhận số tiền này giao lại cho Trang.

Chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ảnh: Hữu Toàn.

Trung tuần tháng 4/2021, Trang từ Hải Phòng vào Phú Yên rồi điện báo Vinh biết chi phí “chạy án” 600 triệu đồng mới được tại ngoại và hưởng án treo. Sau khi nhờ mẹ vợ chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng do Trang chỉ định, Vinh tiếp tục nhờ Trang “chạy án” cho mình thoát khỏi vụ án “Tổ chức người khác nhập cảnh trái phép” mà người vợ cùng 1 đồng phạm đã bị Cơ quan ANĐT Công an Phú Yên khởi tố. Lúc đầu, Trang đòi chi phí trên 300 triệu đồng nhưng sau đó giảm giá còn 150 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của Trang, ngày 25/4/2021, Thái đến gặp ông Bia nhận tiền “chạy án” và viết giấy biên nhận tổng số tiền 750 triệu đồng với nội dung cam kết chạy án trước ngày 10/6/2021, nếu không được sẽ trả lại tiền.

Đến đầu tháng 5/2021, Cơ quan ANĐT Công an Phú Yên triệu tập Nguyễn Văn Vinh, nhưng Trang vẫn “mạnh mồm” động viên Vinh không lo lắng vì đó chỉ là thủ tục, đồng thời yêu cầu Vinh chi thêm 200 triệu đồng với lời cam kết sẽ “chạy án” xong trước ngày 20/7/2021. Thế nhưng ngày 17/6/2021, Vinh bị Cơ quan ANĐT Công an Phú Yên khởi tố, sau đó ra quyết định truy nã trên toàn quốc.

Gần 5 tháng sau đó, Vinh bị bắt khi đang lẩn trốn tại thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang (Hải Dương). Đến lúc đó Vinh mới tố giác hành vi lừa đảo của Trịnh Thị Thu Trang, đồng thời cung cấp chứng cứ có liên quan, qua đó phát hiện hành vi đưa hối lộ của 4 đối tượng liên quan vụ “chạy án”, đồng thời tạm giữ 970 triệu đồng do Trang trả lại cho Vinh và Bia.

Với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trịnh Thị Thu Trang bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 12 năm tù; Nguyễn Văn Vinh bị xử phạt 5 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Cùng tội danh này, Vũ Hữu Thái lãnh án 3 năm 6 năm tù, Phạm Viết Bia 3 năm tù, Trịnh Thị Vân Anh 1 năm 3 tháng tù. Tổng hợp mức án 11 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” đã được TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Vinh trong phiên xử phúc thẩm ngày 28/9/2022, HĐXX phiên sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên buộc bị cáo này phải chấp hành hình phạt 16 năm tù.

Được biết trước khi dính vào hai tội danh nêu trên, trong các năm 2001, 2016, 2017, Nguyễn Văn Vinh từng bị TAND huyện Thanh Hà (Hải Dương) xử phạt 6 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thừa Thiên – Huế hai lần xử phạt hành chính 8,3 triệu đồng về hành vi vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch và vận chuyển hàng nhập lậu. Nhân thân Vũ Hữu Thái vào giữa tháng 9/2010 đã bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 7 năm tù về tội “Giết người”.

Hữu Toàn

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文